Ra biển xem bão, 1 thiếu niên bị sóng cuốn mất tích

Khi bão số 6 đang về, 16h30 chiều qua, Phạm Thanh Sơn (SN 1997, ở Hải Phòng) ra bãi biển Đồ Sơn chơi cùng bạn, thấy sóng lớn liền xuống xem, chụp ảnh. Sơn đã bị một con sóng lớn chồm lên, kéo ra biển.

Ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch quận Đồ Sơn (Hải Phòng), cho biết, khi cơn bão số 6 đang đổ vào Hải Phòng với gió mạnh cấp 7, cấp 8, nhiều người dân lại có “hứng” ra bãi biển khu 1 Đồ Sơn để xem bão, chụp ảnh. Hậu quả là một thanh niên đã bị sóng cuốn trôi. Công tác cứu hộ được triển khai ngay sau tai nạn nhưng không đạt kết quả do không tàu, thuyền nào dám ra khu vực xảy ra tai nạn.

Sóng lớn đánh mạnh vào khu du lịch Đồ Sơn
Sóng lớn đánh mạnh vào khu du lịch Đồ Sơn

Vụ việc xảy ra vào 16h30 ngày 7/8, trước khách sạn Hải Yến và Lâm Nghiệp ở bãi biển khu 1 Đồ Sơn. Nạn nhân được xác định là Phạm Thanh Sơn (SN 1997, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Khi đó, Thanh Sơn cùng 2 người bạn đi trên 2 xe máy ra Đồ Sơn chơi. Khi đến khu 1 Đồ Sơn, thấy sóng lớn Sơn nhảy xuống xem, chụp ảnh. Bất ngờ, một ngọn sóng lớn chồm lên. Một người bạn đi cùng kịp chạy thoát, còn Sơn bị sóng cuốn xuống biển, kéo ra xa. Do sóng to, gió lớn, nên công tác cứu hộ không thể thực hiện được.

Chiều 7/8, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tạo dáng, chụp ảnh ngay sát hiện trường vụ tai nạn bất chấp cảnh báo nguy hiểm và sóng dữ
Chiều 7/8, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tạo dáng, chụp ảnh ngay sát hiện trường vụ tai nạn bất chấp cảnh báo nguy hiểm và sóng dữ

Mặc dù, sự việc đáng tiếc đã xảy ra nhưng nhiều người không lấy đó là bài học mà vẫn hiếu kỳ đứng tại khu vực hiện trường để chụp ảnh các cột sóng.

Trước tình hình trên, Công an quận Đồ Sơn đã phải huy động lực lượng để ngăn chặn những hành động có thể gây hậu quả nặng hơn, đồng thời giải tán đám đông hiếu kỳ xem bão ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Người lao động

Đọc thêm