Rơi nước mắt trước cảnh bé 5 tuổi ngã lầu

“Con ơi! con ngoan lắm mà sao nay bỏ bố mẹ mà đi” người mẹ chỉ đủ sức thét lên lên câu hỏi ngắn ngủn rồi ôm con trai mình ngất lịm trong đau đớn, tuyệt vọng. Hàng trăm người không khỏi xót xa khi chứng kiến vụ cái chết thương tâm của bé trai Lê Hữu Hậu (SN 1997) bị ngã từ lầu 5 xuống đất tử vong tại chỗ  vào sáng 12/12 tại khu nhà tập thể nằm trên đường Ngô Gia Tự thuộc P.2, Q.10, TP.HCM.

“Con ơi! con ngoan lắm mà sao nay bỏ bố mẹ mà đi” người mẹ chỉ đủ sức thét lên lên câu hỏi ngắn ngủn rồi ôm con trai mình ngất lịm trong đau đớn, tuyệt vọng. Hàng trăm người không khỏi xót xa khi chứng kiến vụ cái chết thương tâm của bé trai Lê Hữu Hậu (SN 2207) bị ngã từ lầu 5 xuống đất tử vong tại chỗ  vào sáng 12/12 tại khu nhà tập thể nằm trên đường Ngô Gia Tự thuộc P.2, Q.10, TP.HCM.

Cơ quan công an có mặt làm rõ vụ việc
Cơ quan công an có mặt làm rõ vụ việc

Cuộc sống khó khăn nên  anh Lê Ngọc Vũ (SN 1987) để vợ chị Đoàn Thị Huế (SN 1982) cùng cháu  Hậu ở tại quê nhà Cao Lãnh – Đồng Tháp để mình anh lên Sài Gòn tìm việc hỗ trợ kinh tế gia đình. Được công ty Bảo vệ Vân Long tại phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) nhận vào làm anh chuyển hẳn đến tạm trú tại khu nhà tập thể của một người quen tại phường 2 (quận 10), lâu lâu mới về.

Ba ngày nay chị Huế dẫn con lên thành phố dự lễ tang của một người ông họ. Sáng nay khi lo xong tan anh Vũ đi làm, chị Huế ra chợ mua hoa quả, cháu Hậu ở nhà một mình thì xảy ra sự cố thương tâm”.


Nhiều người cho biết “thời điểm trên họ nghe tiếng động phát ra vội chạy đến thì hốt hoảng phát hiện cháu trai bị trượt chân ngã từ tầng 5 xuống nhưng không biết con của ai vì lạ nên báo cho cơ quan chức năng”.

Căn nhà tập thể nơi cháu Hậu rơi xuống tử vong tại chỗ
Căn nhà tập thể nơi cháu Hậu rơi xuống tử vong tại chỗ

 Nhận được hung tin, hai vợ chồng anh Vũ tức tội chạy về thấy đứa con mình “đứt ruột đẻ ra” đang nằm bất động trên vũng máu.  “khoảng 8h tôi hỏi cháu có ra chợ cùng mẹ hay không? Cháu xin ở nhà để xem ti  vi biết cháu ngoan và nghe lời mẹ nên tôi để cháu ở nhà một mình, ai ngờ chưa đầy 20 phút xa mẹ  thôi mà cháu lại ra đi thế này” chị Huế nói trong tuyệt vọng rồi ngất lịm.

Anh Vũ không chịu đựng được sự mất mát quá lớn này cũng gục xuống bên thi hài con trẻ. Dưới cái nắng chói lửa cháu Hậu nằm bất động, những giọt máu tươi xối xuống ướt đẫm lòng đường, hai vợ chồng ôm thi thể con kêu gào trong đớn đau khiến nhưng người có mặt không khỏi xót xa, rơi nước mắt.

Xe cứu thương đưa thi thể cháu Hậu đi nơi khác
Xe cứu thương đưa thi thể cháu Hậu đi nơi khác

Theo người dân địa phương “có khả năng lúc mẹ đi vắng cháu Hậu leo ra lan can chơi thì gặp phải sự cố bởi lan can ở căn nhà tập thể này rất thấp dẫn đến cháu trượt chân rơi xuống đất.

Đến trưa cùng ngày xe cứu thương có mặt đưa thi thể cháu Hậu về Bình An để làm rõ vụ việc.

Bảo An

Đọc thêm