Rợn người cảnh bán nước giải khát giữa quốc lộ

Trên quốc lộ 1A, quanh khu vực nút giao thông ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM), có nhóm người chuyên ra giữa lộ cản trở ôtô đang lưu thông qua lại, nhằm bán nước giải khát, bất chấp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trên quốc lộ 1A, quanh khu vực nút giao thông ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM), có nhóm người chuyên ra giữa lộ cản trở ôtô đang lưu thông qua lại, nhằm bán nước giải khát, bất chấp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Phóng viên Pháp luật VN Online có mặt chứng kiến và ghi nhận tại địa điểm trên trong nhiều ngày, nhóm thanh niên này bất chấp tính mạng, lấn chiếm sang phần làn đường dành riêng cho ôtô đang lưu thông, theo hướng ngã tư Gò Dưa (Thủ Đức) - ngã tư Ga (Quận 12). Nhìn cảnh bát nháo, lộn xộn, tùy tiện cản đầu xe ôtô, leo trèo lên cửa cabin để mời mọc, cố ép các tài xế phải mua nước giải khát khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Một cô gái vừa bấm điện thoại, vừa bán nước lúc xe ôtô đang lưu thông. Chụp quốc lộ 1A, hướng ngã tư Ga – Gò Dưa, quận 12. Ảnh: Công Hà
Một cô gái vừa bấm điện thoại, vừa bán nước lúc xe ôtô đang lưu thông. Ảnh: Công Hà

Nhìn cảnh di chuyển vô tư, đi ngang nhiên giữa giao lộ khi ôtô đang lưu thông, những lúc chèn người, nép mình giữa hai xe tải thấy rợn người để bán hàng, ớn lạnh khi nhiều xe container, xe tải bóp còi in ỏi đang tiến thẳng về phía họ, có những lúc chúng tôi muốn thót tim ra ngoài. Thế nhưng, họ vẫn tỉnh bơ, các ôtô khi đối đầu với nhóm “bán nước lưu động” này, tài xế thường chọn giải pháp an toàn, hãm phanh và giảm hết tốc độ tối đa tránh gặp những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Một thanh niên chèn mình giữa các ôtô đang lưu thông để bán nước uống.  Chụp quốc lộ 1A, hướng ngã tư Gò Dưa - ngã tư Ga, quận Thủ Đức. Ảnh: Công Hà.
Một thanh niên chèn mình giữa các ôtô đang lưu thông để bán nước uống. Ảnh: Công Hà.

Anh Toàn, người tài xế bị “nài” mua hai chai nước than thở: “Mỗi ngày hai lượt lưu thông qua lại khu vực này (tuyến quốc lộ 1A), phải giảm tốc độ từ xa, rất bực vì cứ bị “tra tấn” bên cánh cửa cabin những lời mời mọc, nhiều lần mua nước nhưng không dám uống, vì không rõ nguồn gốc chất lượng nước thế nào?

Không dám gây sự, tránh bị trả thù khi họ nhìn ghi nhớ biển kiểm soát xe. Nhiều tài xế như chúng tôi rất lo, biết đến bao giờ mới dẹp hết cảnh này, nếu bất cẩn va quệt vào họ xem như “họa từ trên trời rơi xuống”.

Những chai nước bán lưu động có nguồn gốc không rõ ràng...
Những chai nước bán lưu động có nguồn gốc không rõ ràng...

“Nhóm người này chẳng biết sợ gì ai, hoạt động buôn bán giữa lộ cả hai chiều lưu thông (quận Thủ Đức, quận 12). Kiểu tấn công ra giữa lộ buôn bán hơn cả năm nay mà có ai dám nói năng gì, người lạ xuất hiện đến bán là sẽ bị nhóm này “xử” ngay.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế đang di chuyển nhanh, không làm chủ được tốc độ với những trường hợp như trên. Sao họ lại ngang nhiên buôn bán như vậy chứ?” Chị Hương – người dân sống gần khu vực này bức xúc.

Công Hà

Đọc thêm