Rúng động vụ vỡ nợ tiền tỷ ở chợ Ông Nhơn, Quảng Nam

Hơn 3 ngày nay, vùng quê nghèo xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang rúng động về vụ bể hụi, vỡ nợ của bà Trần Thị Huệ (40 tuổi, thôn 7, xã Tam Xuân 1). Nạn nhân trong vụ này đều là người già, bà con nông dân buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Ông Nhơn và giáo viên địa phương...

Hơn 3 ngày nay, vùng quê nghèo xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang rúng động về vụ bể hụi, vỡ nợ của bà Trần Thị Huệ (40 tuổi, thôn 7, xã Tam Xuân 1). Nạn nhân trong vụ này đều là người già, bà con nông dân buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Ông Nhơn và giáo viên địa phương.

Các tiểu thương buôn bán ở chợ Ông Nhơn ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành bị Trần Thị Huệ quỵt tiền gần 1 tỷ đồng.
Các tiểu thương buôn bán ở chợ Ông Nhơn ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành bị Trần Thị Huệ "ôm" gần 1 tỷ đồng bỏ trốn.

Sáng nay, chúng tôi tìm đến chợ Ông Nhơn, nằm trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tam Xuân 1. Vừa bước vào chợ, đã nghe những tiếng oán trách bà Trần Thị Huệ “con nhỏ Huệ, thấy nó hiền vậy nên mình chơi hụi, cho nó vay tiền, không ngờ nó lấy tiền của bà con buôn bán ở chợ cùng chồng bỏ trốn vào Sài Gòn thật ghê sợ”.

Theo ghi nhận, nhiều chiếc bàn cũ kỹ của bà con tiểu thương bày bán thịt, rau sống ở chợ Ông Nhơn bị bỏ trống mấy ngày này.

Cụ Lê Thị Nguyên (66 tuổi, ở xã Tam Xuân 1) nói như khóc: “Con Huệ nó ác quá, ở chợ này, người buôn bán đều là bà con nông dân. Những người già như tôi, tranh thủ lúc nông nhàn mua mấy chục trứng vịt ra bán kiếm thêm vài đồng mua thức ăn.

Thấy nó rủ rê chơi hụi, biết nó ở gần chợ nên mình tin, đóng hụi cho nó được 10 triệu đồng, bán đàn heo con được 11 triệu đồng cũng đưa cho nó vay. Không ngờ, vợ chồng nó bỏ trốn khỏi địa phương ôm theo của thân già này 21 triệu đồng. Mấy ngày nay tôi khóc, không ăn ngủ gì được hết”.

Các tiểu thương buôn bán ở chợ Ông Nhơn đã viết đơn tố cáo Trần Thị Huệ lên cơ quan chức năng.
Các tiểu thương buôn bán ở chợ Ông Nhơn đã viết đơn tố cáo Trần Thị Huệ lên cơ quan chức năng.

Một chị nông dân, sáng sớm dậy ra đồng thu gom từng bó rau lang chở xuống chợ Ông Nhơn bán kiếm tiền nuôi con ăn học cũng cho Huệ vay hơn 50 triệu đồng.

“Cách đây khoảng một tuần đến kỳ hạn lấy tiền lãi, Huệ nói rằng, thôi chị để cả tiền gốc lẫn lãi đến Tết lấy luôn lần nhiều hơn, ăn Tết cho vui vẻ. Đùng một cái, nghe vợ chồng Huệ bỏ trốn, chị khóc lóc nằm ở nhà luôn”, một tiểu thương nói.

Qua tìm hiểu, ngoài ôm số tiền hụi, Huệ còn vay mượn tiền của bà con tiểu thương ở chợ Ông Nhơn lên đến gần tỷ đồng.

Người mà Huệ "ôm" tiền nhiều nhất là chị Linh (bán thịt) 200 triệu đồng. Biết vợ chồng Huệ bỏ trốn, chị Linh nghỉ bán thịt ở chợ mấy ngày nay.

Ngoài ra, danh sách nạn nhân của Huệ còn có chị Vân cho Huệ vay hơn 100 triệu đồng; bà Hà bán rau sống 50 triệu đồng; bà Phòng 4 triệu đồng; bà Tươi bán trứng vịt lộn 10 triệu đồng; bà Hương 15 triệu đồng. Một đại lý kinh doanh tạp hóa cũng bị Huệ vay một số tiền lớn…

Khổ nhất là chị Lan, bán từng con hến ở chợ cũng bị Huệ giật hụi 5 triệu đồng. Chị Lan nói trong nước mắt: “Buôn bán từng con hến, dành dụm mỗi ngày mười ngàn đồng chơi hụi với Huệ, tính để gần Tết hốt luôn một lần lấy tiền mua quần áo cho mấy đứa con và mua sắm đồ Tết. Nào ngờ Huệ lấy luôn của tôi 5 triệu đồng bỏ trốn...”.

Bị Huệ
Bị Huệ "ôm" 200 triệu đồng, mấy ngày nay chị Linh không đi bán thịt ở chợ nữa.

Những người dân bị Huệ "ôm" tiền hụi, tiền vay đã viết đơn để gửi Công an xã Tam Xuân 1 nhờ can thiệp.

Đại diện Công an xã Tam Xuân 1 cho biết, có nghe thông tin phản ánh miệng của người dân, nhưng đến nay công an xã vẫn chưa nhận được đơn báo cáo sự việc của các nạn nhân.

Với số tiền buôn bán nhỏ lẻ, tích góp, chắc chiêu từng đồng mong có một cái Tết Nhâm Thìn đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc của bà con tiểu thương, nhưng xem ra niềm vui ấy của họ đã bị Trần Thị Huệ “đánh cắp”.

PLVN Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Thiên Thanh

Đọc thêm