Sài Gòn chờ ngày qua cơn “ốm nặng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tháng bảy Âm lịch, tháng Vu lan - báo hiếu theo phong tục của người Việt đã đến trong những ngày buồn của Sài Gòn.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cũng theo tín ngưỡng dân gian, tháng Bảy là tháng tưởng nhớ đến người đã khuất. Thời điểm này hàng năm, các chùa thường lập đàn cầu siêu cho người mất, tổ chức các lễ hội, đêm hoa đăng, diễn lại tích xưa Bồ tát Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ. Những ngày tháng Bảy mọi năm ấy, các ngôi chùa sáng đèn hàng đêm đón những dòng người đến thắp hương, cầu nguyện cho thân nhân đã quá vãng, tụng kinh báo hiếu...

Năm nay, nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì COVID-19 được siêu sinh tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, đúng truyền thống văn hóa dân tộc.

Đồng thời, Giáo hội cũng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do COVID-19 trong thời gian này. Trước đó, lực lượng quân đội đã tổ chức lễ tang cho nhiều nạn nhân mất vì COVID-19 một cách trang trọng tại Nhà tang lễ thành phố.

Đây là thời điểm khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh. Số người tử vong tăng cao do những biến chứng của COVID-19. Khác với thường ngày, giờ đây những người mất, đặc biệt do COVID-19, ra đi trong âm thầm lặng lẽ, không được người thân tiễn đưa. Người thân chỉ có thể “khóc vọng” và “thờ vọng”.

thông tin về việc các chùa tiếp nhận miễn phí tro cốt và tổ chức lập đàn cầu siêu, thờ phụng giúp thân nhân người khuất trong tình thế ngặt nghèo này khiến nhiều người dân cảm động và nhẹ nhõm. Chờ ngày Sài Gòn qua cơn “ốm nặng”, họ sẽ đến chùa đón thân nhân về.

Đọc thêm