Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trái ngược hình ảnh trước đây với nước da trắng trẻo, dáng từ tốn khoác blue trắng trong căn phòng mát mẻ,  Đại úy, Bác sĩ Võ Thị Thúy An – Phó trưởng Bệnh xá, phòng Hậu cần Công an tỉnh An Giang hiện thường trực bộ bảo hộ xanh kín bưng mặc nắng hè đổ lửa, mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi… Chị cùng 15 đồng đội của mình cấp tốc về thực thi nhiệm vụ ở những địa phương dịch bệnh đang hoành hành.
Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên! ảnh 1

Đại úy, Bác sĩ Võ Thị Thúy An – Phó trưởng bệnh xá, phòng Hậu cần (bìa trái) cùng đoàn trên đường đến hỗ trợ lấy mẫu tại huyện Châu Thành.

Hành trình liên tục của những chuyến xe

16 y, bác sĩ đến từ nhiều đơn vị nghiệp vụ khác như: phòng Hậu cần, Kỹ thuật hình sự, Trại tạm giam Công an tỉnh nhưng khi Tổ quốc cần, tất cả đồng lòng lên chuyến xe hướng về “vùng đỏ” với quyết tâm góp chút công sức của mình hỗ trợ địa phương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

4h30 ngày 28/8/2021, xe lăn bánh khởi hành điểm đến đầu tiên: huyện đầu nguồn An Phú! Ăn vội ổ bánh mì trên xe, anh em nhanh chóng sửa soạn đồ nghề với nhiệm vụ phối hợp địa phương lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Tổ nào xong việc lại di chuyển đến hỗ trợ các tổ khác với quyết tâm hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ được giao. Với sự đồng lòng của cả đoàn cùng sự phối hợp chặt chẽ khoa học của địa phương, đến đầu giờ chiều, công việc lấy mẫu cho 4.800 người dân trên địa bàn xã hoàn tất, kết quả 1 trường hợp dương tính giao lại cho địa phương tiếp tục xử lý.

Đoàn di chuyển về bệnh xá thực hiện cách ly tập trung.

Tham gia xét nghiệm sàng lọc cho người dân xã Phước Hưng, An Phú.

Tham gia xét nghiệm sàng lọc cho người dân xã Phước Hưng, An Phú.

Hơn 7h ngày 31/8, nhận nhiệm vụ đột xuất, đoàn lại lên đường đến phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên tiến hành lấy mẫu đại diện cho 2.220 hộ dân tại khóm Thới An A, Thới Thạnh và Đông Thạnh.

Mặc thời tiết ẩm ương cứ sáng nắng, chiều mưa, những người lính áo xanh trong bộ đồ bảo hộ vẫn ghé đều đặn mỗi nhà, công việc cần nhanh nhưng phải luôn đảm bảo cẩn trọng, tỉ mỉ và chuẩn xác. Kết quả đã bóc tách được 8 F0. “Công việc kết thúc khoảng hơn 7 giờ tối, anh em đuối sức, mệt rã rời nhưng ai cũng vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ!”, Thượng tá Nguyễn Kiều Thúy – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang chia sẻ.

Sáng 1/9, đoàn hướng xe về xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành hỗ trợ địa phương lấy mẫu 701 hộ với 2.130 người. Tất cả đều cho kết quả âm tính trong niềm vui, phấn khởi của cả đoàn.

Dấu ấn khó quên

Tạm nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình.

Tạm nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình.

Đó những ly nước đon đả mời của bà con khi thấy gương mặt ướt đầm mồ hôi của người cán bộ lấy mẫu; là tiếng thở phào nhẹ nhõm của của người phụ nữ khi lấy mẫu xong mà vẫn không hay: “Mèn ơi vậy mà trước giờ tôi tưởng đâu chọt mũi đau dữ lắm, làm sợ quá trời quá đất”;

Là ông chú kỹ tính quá mức bắt cán bộ phải thay găng tay mới cho lấy mẫu (trong khi Bộ Y tế quy định rõ là 6 mẫu/lần). May mắn được địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ nên công việc của đoàn đều tiến hành suôn sẻ và thuận lợi!

Đó còn là hình ảnh những đứa trẻ ở lại khi ba mẹ đến tuyến đầu. Khi mẹ theo đoàn công tác, con trai 7 tuổi đeo ba lô xuống ở cùng ba, tại đội xe của Công an tỉnh. Đến khi ba lên đường nhận nhiệm vụ, cậu bé lại ăn cơm với mấy chú đồng nghiệp của ba tại đơn vị! Là cô con gái nhỏ gọi Zalo khóc thút thít hỏi: “Sao ba không về nhà ngủ với con?”. Bé đâu hay, sau mỗi chuyến công tác, ba bé phải cùng đồng đội tuân thủ quy định cách ly để đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp và gia đình.

Phun khử khuẩn trụ sở và tham gia công tác truy vết

Phun khử khuẩn trụ sở và tham gia công tác truy vết

Còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ vẫn đang cống hiến hết sức mình cho cuộc chiến này; hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng lực lượng truy vết, luôn tức tốc lên đường bất kể ngày đêm hay những chiến sỹ lặng thầm phục vụ khu cách ly ròng rã mấy tháng liền...

Họ cam chịu biết bao khó khăn, hy sinh tình cảm riêng, vì sứ mệnh thiêng liêng với hai màu áo trắng và xanh: vì dân, vì nước!. Dẫu thời chiến hay thời bình, khi Tổ quốc cần, những cán bộ, chiến sỹ Công an An Giang luôn sẵn sàng cống hiến và hy sinh!

Đọc thêm