Sáu người tử vong trong vụ cháy nhà tại TP HCM: Vì chiếc xe máy chập điện tự bốc cháy?

(PLVN) - Khoảng 1h30 sáng 30/3, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại căn nhà số 899 đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM). Nhiều người hô hoán chạy đến ứng cứu, đồng thời cấp báo lực lượng cứu hỏa.
Nghi vấn chiếc xe máy tự chập điện bốc cháy là nguyên nhân gây ra sự việc thương tâm.

Hiện trường vụ cháy là căn nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư dưới dạ cầu Mỹ Thủy. Khi cảnh sát PCCC dập tắt ngọn lửa xông vào bên trong thì phát hiện 4 người lớn và 2 trẻ em đã tử vong. Chỉ ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, chủ nhà) may mắn thoát nạn do ngủ ở phía bên ngoài. Sáu nạn nhân tử vong gồm vợ, con trai, con gái, con dâu và cháu nội, cháu ngoại ông Tâm.  

Một nhân chứng ở gần hiện trường kể lại, khi vụ cháy xảy ra, bà nghe hàng xóm hô hoán. Chạy đến hiện trường vụ hỏa hoạn, bà thấy nhiều thanh niên đang cố gắng đập cánh cửa sắt khóa trái. Tuy nhiên, cửa quá kiên cố khiến nỗ lực tiếp cận bên trong bất thành.

“Sau cánh cửa khóa trái là 5 chiếc xe máy chắn ngang. Đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy và lan sang các xe còn lại. Trong làn khói mù mịt kèm hơi nóng hừng hực, các nạn nhân kẹt bên trong la hét kêu cứu nhưng không ai tiếp cận được”, bà nói.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm mắc võng nằm phía ngoài hiên. Ông Tâm chính là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn nên đã hô hoán. Tuy nhiên, chiếc xe máy bốc cháy gần cửa khiến người bên trong không tiếp cận được ổ khóa.

Chủ nhà và người dân địa phương tìm mọi cách để cứu nạn nhưng không thể mở được cánh cửa sắt bị lửa nung đỏ. Sau những nỗ lực đó, chủ căn nhà cũng bị bỏng nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Một nhân chứng khác kể: "Tôi với chồng chạy sang, hò nhau xách xô, xách ca qua tạt nước, mà càng tạt nước thì lửa càng cháy to". Theo lời bà, cả xóm kéo sang giúp nhưng không thể vào nhà cứu mọi người ra vì kẹt mấy cái xe máy đang cháy phừng phừng phía trước, cửa sắt thì đóng kín, mọi người bất lực: “Mọi người đập cánh cửa sắt móp méo nhưng vẫn không bung ra”.  

Là người họ hàng với ông Tâm, ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi) có mặt ở hiện trường ít phút sau khi khi lửa bùng phát, cùng có nhận định: “Tôi nghĩ chiếc xe máy dựng trong nhà có thể bị chập điện nên bốc cháy”. Ông Dũng cho hay các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Theo người thân, ông Tâm và con trai lớn làm thợ điện. Vợ ông Tâm ở nhà nội trợ, con dâu làm công nhân. “Ông Tâm xưa sống ở trên Chợ Lớn (quận 5), sau đó về sống gần nhà vợ ở phường Cát Lái. Gia đình người em tôi nghèo nhưng sống rất hiền lành, không hiểu sao ông trời lại bất công như vậy”, ông Dũng nói.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho biết đang đợi Trung tâm Pháp y khám nghiệm hiện trường. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ lo cho gia đình về vấn đề mai táng.

Lãnh đạo UBND phường cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. “Anh Tâm cùng vợ có thu nhập bấp bênh. Lãnh đạo TP Thủ Đức sáng nay đã xuống hiện trường để thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ 40 triệu đồng. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lo chi phí tang lễ cho gia đình các nạn nhân”, ông Hiền thông tin.

Ngoài ra, sáng cùng ngày, một chủ trại hòm (quan tài) ở phường Cát Lái cũng đã hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng gồm 6 quan tài và chi phí mai táng cho các nạn nhân.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Tâm trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như 2 tay, ngực, lưng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương, ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

Bệnh nhân đang bị sốc tâm lý, tinh thần bất ổn. Ngoài việc nỗ lực điều trị tích cực cho người bệnh, phía bệnh viện đang phải cắt cử nhân viên y tế phối hợp với cơ quan chức năng canh giữ, theo dõi sát mọi hành động của bệnh nhân để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Danh sách nạn nhân trong vụ cháy gồm bà Bùi Thị Loan (SN 1969, vợ ông Tâm), Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai ông Tâm), Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái ông Tâm), Bùi Thúy An (SN 1997, con dâu), cháu Thái Nghi (SN 2014, cháu ngoại ông Tâm) và cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu nội ông Tâm).

Đọc thêm