Sĩ tử Hà Nội nô nức về Văn Miếu cầu may

Sáng nay, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu xin điều lành trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH, Cao đẳng sắp tới, những kỳ thi bước ngoặt của đời học sinh. Các em nguyện cầu rất lâu trước án thờ các học sỹ, gương mặt không giấu nổi lo lắng...

Ngày mai, các sĩ tử đến nhận số báo danh và phòng thi để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH, Cao đẳng sắp tới, những kỳ thi bước ngoặt của đời học sinh. Sáng nay, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu xin điều lành trong kỳ thi.

Hình ảnh các sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu nguyện:

Mang trong mình một nỗi niềm lo lắng của kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi ĐH sắp tới. Nên nhiều sĩ tử đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám từ sáng sớm.
Lo lắng về kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi ĐH sắp tới, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may từ sáng sớm.
Với mong muốn đậu tốt nghiệp và đậu ĐH trong hai kỳ thi sắp tới, Nguyễn Hà Linh học sinh trường Nguyễn Trãi chia sẻ:
"Sắp phải bước qua hai sự kiện quan trọng trong đời của mình, nên hôm nay em đến "xin" các học sĩ cho em thi cử thuận lợi, kết quả như ý", nữ sinh Nguyễn Hà Linh, trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ.
 Các sĩ tử dâng hương và cầu nguyện trước các vị học sĩ.
Các nam sĩ tử cũng dâng hương, cầu nguyện với mong muốn tương tự.
Những gương mặt lo lắng cầu nguyện thành tâm của các sĩ tử.
Những gương mặt thành tâm và có phần lo lắng...
Có nhiều bà mẹ trực tiếp dẫn con mình đến Văn Miếu, hướng dẫn con cầu xin lên các vị học sĩ, nho gia lừng danh của Việt Nam.
Nhiều bà mẹ dẫn con đến Văn Miếu, nguyện cầu cùng con.
Rất đông các sĩ tử đứng chen lấn cầu xin.
Văn Miếu đông dần, sĩ tử phải đứng vái từ xa. Có em vẫn mặc đồng phục học sinh.
thành tâm cầu nguyện rất lâu.
Họ cầu nguyện rất lâu...
 Và không quên viết điều ước của mình lên tấm may mắn được đặt hai bên cung thờ.
Và viết điều ước của mình lên tấm may mắn được đặt hai bên cung thờ.
 Minh Tuấn học sinh trường THPT Đống Đa chia sẻ:
Minh Tuấn, trường THPT Đống Đa chia sẻ: "Em học cũng không chắc chắn, nên em đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để củng cố tinh thần. Em cũng hơi áp lực, vì bố mẹ rất kỳ vọng vào hai kỳ thi này của em".

 Vũ Minh

Đọc thêm