Sĩ tử nương cửa chùa vượt vũ môn

Chỗ ở tuy đơn sơ mà yên tĩnh, ấm cúng, ăn uống, đi lại được sinh viên tình nguyện nhiệt tình hỗ trợ miễn phí..., nhiều thí sinh nghèo ngoại tỉnh lần đầu lên Hà Nội và người nhà các em rất xúc động. Các em sớm thoát khỏi sự bỡ ngỡ và có tâm thế tốt cho kỳ thi.

Do giá nhà trọ đắt đỏ, sinh viên tình nguyện trong Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội đã tìm đến những ngôi chùa trên khu vực Hà Nội nhờ giúp đỡ các sĩ tử.

Kỳ thi ĐH lần này chùa Đình Quán (Phú Diễn - Hà Nội) tiếp nhận khoảng 34 sĩ tử và người nhà của các em. Chùa giúp chỗ ở, điện nước, và hỗ trợ thêm một phần tiền ăn cho các thí sinh.

Sau đây là một số hình ảnh sỹ tử nương tựa cửa chùa:

Chỗ ngủ dành cho sĩ tử nam tại chùa, tuy hơi chật một chút nhưng với các em như thế là "quá tốt". T.T.M, thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: "Em rất cảm ơn đến các anh chị tình nguyện viên cùng các nhà sư đã cho bọn em một chỗ ở yên tĩnh, và hỗ trợ về ăn uống đi lại. Em sẽ cố gắng thi thật tốt".
Chỗ ngủ của sĩ tử nữ, cũng là nơi đầy đủ ánh sáng cho các em xem lại bài. Mỗi lần rảnh rỗi, các bạn nam lại lên phòng các bạn nữ, cùng ôn lại kiến thức, trao đổi, động viên nhau để tâm lý vững vàng hơn.
Nơi giặt giũ rộng và thoáng cho sĩ tử và người nhà.
Khu bếp để sĩ tử và người nhà tự nấu ăn.
Các bậc phụ huynh chế biến hoa chuối trong chùa để làm món ăn, nhằm tiết kiệm chi phí...
Thông thuộc địa bàn, sinh viên tình nguyện đi chợ, đến bữa nấu cơm giúp các thí sinh và người nhà.
Bữa cơm tập thể đơn sơ mà đầm ấm, sẽ để lại ấn tượng khó quên cho nhiều bạn trẻ lần đầu lên Hà Nội. Nó cũng thêm động lực giúp các em thi tốt...

 Vũ Minh

Đọc thêm