Sinh viên gục ngã vì vay nặng lãi

Nguồn tin của PLVN online cho hay, nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Phát Thanh truyền hình 1 (Phủ Lý, Hà Nam) đang gặp nguy hiểm vì bị một số chủ tiệm cầm đồ tại Phủ Lý truy đuổi. Các sinh viên này vì trót cắm thẻ sinh viên để vay tiền siêu nặng lãi mà hôm nay đứng trước nguy cơ không dám đến trường thi tốt nghiệp do bị các chủ nợ truy đuổi.

Nguồn tin của PLVN online cho hay, nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Phát Thanh truyền hình 1 (Phủ Lý, Hà Nam) đang gặp nguy hiểm vì bị một số chủ tiệm cầm đồ tại Phủ Lý truy đuổi. Các sinh viên này vì trót cắm thẻ sinh viên để vay tiền siêu nặng lãi mà hôm nay đứng trước nguy cơ không dám đến trường thi tốt nghiệp do bị các chủ nợ truy đuổi.

Bài 1: “Em muốn thi tốt nghiệp”

Tháng 6/2010, có mặt tại Phủ Lý, không khó để phóng viên “khoanh vùng” được những sinh viên đang trong tình trạng ngày thi tốt nghiệp đã cận kề nhưng những số nợ khổng lồ vẫn treo lơ lửng trên đầu. Hệ quả là, chủ nợ ráo riết truy đuổi, còn “con nợ”  thì phải trốn biệt và chẳng còn tâm trí đâu lo chuyện thi cử.

Trốn chạy như tội phạm bị truy nã

3 tuần trước ngày thi tốt nghiệp, Chu Văn S., sinh viên hệ Trung cấp ngành Biên tập đã mau chóng phải lên “phương án” trốn tránh sự truy đuổi của các chủ nợ là vợ chồng Hiếu, Giang (chủ tiệm cầm đồ Hiếu ở số 158, đường Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý) và chủ tiệm cầm đồ Mạnh Hoàn (đường Lê Công Thanh, đối diện trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 1, nơi S. đang theo học).

Ngày 21/6, cách ngày thi một ngày, S. cho biết: “Em vẫn chưa học được gì. Em rất mong báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ để em có thể đến trường thi tốt nghiệp vào chiều mai (22/6 – PV). Nếu bây giờ bị họ phát hiện thì em sẽ bị tóm ngay”.“Em phải thay đổi chỗ trọ, tắt hết điện thoại, không dám ra đường vào ban ngày, bỏ lên Hà Nội chỉ với mục đích chạy trốn. Tiền bạc không có, tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt nên việc ôn thi coi như bỏ ngỏ” - S. nói thêm.

Theo lời S. kể thì sinh viên này “dính” vào cắm thẻ từ đầu năm 2009 khi đang học năm nhất. “Lần đầu tiên, em cắm thẻ tại quán Hiếu Giang (các con nợ sinh viên gọi tiệm cầm đồ là “quán” - PV) để vay 1 triệu đồng với mức lãi là 5.000 đồng mỗi. Sau lần đó, hết tiền tiêu là em lại cầm cắm tại quán này và quán Mạnh Hoàn. Trước khi đi thực tập vào tháng 2/2010, em lên vay chỗ quán Mạnh Hoàn 1,5 triệu đồng với mức lãi là 300.000 đồng/tháng. Sau 2 tháng thực tập, số tiền nợ của em là 3,3 triệu đồng. Em đã xoay sở trả được 2 triệu đồng từ cách đây một tháng nhưng bây giờ họ lại đòi em phải trả đủ 3,3 triệu đồng. Ngoài ra, em cũng có nợ chủ quán Hiếu Giang nữa nên em liên tục bị các anh chị ấy truy tìm. Em đành phải trốn vì không thể có tiền trả đủ nợ gốc và lãi”.

1h sáng 21/6, khi tất mọi người đang ngủ say thì S. mới dám dẫn phóng viên về nơi mình đang trốn. Tại đây, có một người bạn học khác của S. tên T.A cũng đang trong tình trạng trốn nợ từ nhiều ngày nay. Theo hai con nợ này, hiện tại có cả vài chục sinh viên đang trong “hành trình” trốn nợ...

Giám đốc Công an tỉnh vào cuộc

Trong ngày 21/6, phóng viên đã tìm cách liên lạc với các chủ nợ của sinh viên S. 11h ngày 21/6, S. đang ngồi tại một quán nước thì có một nam thanh niên đi tới, nói: “S. Bắc Giang, đi theo anh”. Sau đó, thanh niên này chở S. đến tiệm cầm đồ của vợ chồng Hiếu Giang. Bằng biện pháp nghiệp vụ, phóng viên đã ghi âm lại hết những đoạn đối thoại giữa Giang và những người trong tiệm cầm đồ. Theo đó, băng ghi âm liên tục có những lời đe dọa kiểu như: “Không có tiền thì đừng bước chân ra khỏi cổng” hay “Việc thi cử là việc của mày. Nếu không trả tiền thì đừng về”. Đáp lại những lời lẽ đó, S. liên tục van xin được về để xoay tiền và lo chuyện thi cử nhưng không được.

 Tiệm cầm đồ của vợ chồng Hiếu, Giang.

Liên lạc với người phụ nữ tên Giang theo số điện thoại 09831835xx, phóng viên giả xưng là anh của S. thì được Giang cho biết: “Số tiền S. phải trả khoảng 8 triệu. Không có tiền trả thì đừng hòng bước chân ra khỏi cổng”. Cũng theo Giang, trong 8 triệu này, S. chỉ vay hơn 1 triệu nhưng phải trả nợ hộ cho hai sinh viên vì trước đó S. đã đứng ra bảo lãnh cho họ vay.

Sau đó, phóng viên đã cung cấp những thông tin thu thập được về vụ cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái phép nên trên cho Đại tá Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Nghe tình hình, Đại tá Khuông đã chỉ đạo lực lượng Công an TP. Phủ Lý, Công an phường Trần Hưng Đạo vào cuộc.

13h cùng ngày (21/6), lực lượng Công an phường Trần Hưng Đạo đã tiến hành kiểm tra hộ khẩu tại tiệm cầm đồ của vợ chồng Hiếu Giang và phát hiện sinh viên S. đang ở đó. Khi một đồng chí công an hỏi: “Ai bắt giữ em?”, S. trả lời: “Chị Giang, anh Hiếu cùng một anh nữa”. Sau đó, S. và vợ chồng Hiếu, Giang được đưa về Công an phường Trần Hưng Đạo để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong trưa 21/6, chủ tiệm cầm đồ Mạnh Hoàn đã liên tục gọi cho S. để đòi nợ và dọa không cho S. thi. Người này còn tuyên bố là phạt S. nộp thêm 2 triệu đồng do S. chậm trả nợ. Một người bạn của S. khi ra tiệm cầm đồ này xin khất nợ cho S. đã bị chửi bới và hành hung.

(Còn nữa)

Thọ Phước

Đọc thêm