Sợ cháy bệnh viện, bác sỹ thoát thân bỏ mặc bệnh nhân

Khoảng 22h10 tối 29/8, chuông báo cháy của Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hú inh ỏi khiến cho bệnh nhân, người nhà và kể cả bác sĩ, diều dưỡng đang trực một phen hốt hoảng bỏ chạy tán loạn thoát thân.

Khoảng 22h10 tối 29/8, chuông báo cháy của Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hú inh ỏi khiến cho bệnh nhân, người nhà và kể cả bác sĩ, diều dưỡng đang trực một phen hốt hoảng bỏ chạy tán loạn thoát thân.

Chuông báo cháy kêu inh ỏi làm cho sản phụ, người nhà bỏ chạy xuống đất tán loạn.

Một sản phụ đang nằm chờ sinh tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chưa hết sợ hãi kể lại: “Lúc đó khoảng 22h10, tôi đang nằm thiu thiu ngủ trên giường bất ngờ nghe mọi người kêu bệnh viện cháy, cháy, cháy chạy mau. Tôi tỉnh giấc, cũng nghe chuông báo cháy của Khoa sản kêu ầm trời rất lâu. Các sản phụ đã sinh nằm chờ ngày xuất viện, sản phụ nằm chờ ngày sinh và người nhà bệnh nhân bỏ chạy tán loạn.

Tất cả mọi người bỏ chạy xuống đất theo đường cầu thang bộ, không dám vào tháng máy Khoa sản để đi xuống đất. Ngay cả các bác sĩ, điều dưỡng Khoa sản cũng bỏ chạy xuống đất thoát thân”.

Một số người nhà nuôi sản phụ vẫn còn hoảng loạn cho hay: “Vào khoảng thời gian trên, tất cả mọi người cùng sản phụ, trẻ sơ sinh đang lim dim ngủ, bỗng nghe trên tầng 5 của Khoa sản này còi báo cháy hú inh ỏi, điếc cả tai. Một số người nuôi sản phụ ré lên cháy cháy, thấy vậy ai cũng tranh thủ ôm các trẻ nhỏ sơ sinh và dìu sản phụ chen chúc nhau chạy tán loạn từ tầng 5 và tầng 4 xuống dưới đất bằng đường thoát hiểm thang bộ…Nhưng khi xuống dưới đất an toàn, họ chỉ phát hiện còi tự ý phát kêu báo cháy chứ không thấy lửa và khói bốc lên tại tòa nhà”.

Bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý Khoa sản cũng hoảng sợ bỏ chạy xuống đất.

Theo ghi nhận, tại tiền sảnh Khoa sản phía trước, cảnh tượng bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý bỏ chạy từ lầu 5 xuống đất ngồi tụm lại vẫn chưa hết hoảng sợ.

Đặc biệt, ngay sau đó, một số người nhà đã quyết định bỏ viện về nhà và tự ý chuyển qua bệnh viện khác cũng tại Tam Kỳ để nằm điều trị tiếp.

Một người nhà của sản phụ cho biết: “Kiểu này sợ phát khiếp ai dám nằm ở lại đêm nay để điều trị nữa, thôi về nhà hoặc chuyển qua bệnh viện khác nằm điều trị tiếp”.

Ngay sau đó là cảnh người nhà ôm mềm, chiếu, gối lên xe máy, xe taxi chạy về nhà ngay trong đêm càng làm cho cảnh hoảng sợ tăng thêm.

Theo ghi nhận, tại Khoa sản đêm nay có Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mặc áo blu chạy qua chạy lại động viện các sản phụ và người nhà sản phụ, bình tĩnh và không được hoảng loạn.

Người nhà mang chiếu, mềm bỏ về trong đêm.

Người nhà sản phụ cho biết, sợ nhất là một số sản phụ đang lên bàn mổ để sinh, có khi bác sĩ, diều dưỡng và hộ lý đang sinh cũng bỏ…sản phụ chạy xuống đất thoát thân vì tiếng chuông báo cháy kêu rất to và kéo dài làm ai cũng khiếp sợ.

Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa mới được xây dựng xong, đưa vào sử dụng không bao lâu, nhưng đã liên tiếp xảy ra nhiều sự cố làm cho sản phụ và người nhà một phen hốt hoảng.

Ngay sau đó, lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã có mặt tại nơi xảy ra sự cố, ghi nhận thông tin ban đầu gây lên sự hoảng loạn trên là do còi báo cháy tự hú chứ không có xảy ra cháy.

Đến 23 giờ cùng ngày, rất nhiều sản phụ cùng trẻ sơ sinh vẫn chưa chịu về phòng của mình, với lý do sợ và lo lắng.

Thiên Thanh

Đọc thêm