Sống chậm giữa tháng 12

(PLVN) - Chuẩn bị lấy lịch tết nhé cô gái ! Bỗng chốc giật mình, lấy vội chiếc điện thoại để xem, hóa ra cuối năm thật rồi. Dạo một vòng trên Facebook, thấy bạn bè mỗi người chào Tháng 12 với một tâm trạng khác nhau. Kẻ háo hức, mong chờ, người thẫn thờ tiếc nuối.
Ảnh minh hoạ từ Dân trí.
Ảnh minh hoạ từ Dân trí.

Thoáng cái đã hết gần Tháng 12 rồi đấy. Những ngày cuối cùng trong năm cứ chạy đến vù vù, mang theo cái không khí rét hanh hao rất đặc trưng của đất Hà Thành.

Tháng 12, tháng giáng sinh, tháng của những cặp tình nhân. Những đôi uyên ương truyền tay nhau hơi ấm, cùng nhau cầu nguyện một năm mới tốt đẹp, yêu thương và gắn bó hơn nữa. Họ dạo quanh phố phường muôn màu muôn sắc khi đông về...

Những ai chưa có tình nhân hay có những khoảng trống trong lòng sau một cuộc chia tay thèm một cái nắm tay siết chặt, thèm một bờ vai tựa đầu vào nhõng nhẽo, thèm một cái ôm ấm áp và một nụ hôn dịu dàng... Không khí tạo nên cảm xúc.

Tháng 12, tháng của sự yêu thương và đoàn tụ. Khoảng cách có khi lại tạo thêm gắn bó. Tháng 12 rút ngắn thời gian xa cách đối với những người con xa quê đếm ngày được đoàn tụ gia đình. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là nghĩ đến điều sắp diễn ra...

Tháng 12, khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại. Năm qua ta đã gặp bao nhiêu chuyện, ta đã thay đổi gì, ta mất gì và giờ ta có gì? Những thăng trầm đã qua, những vết thương chưa hẳn đã lành lặn, nhìn về tương lai với hy vọng tươi sáng. Mỉm cười khi nghĩ hết tháng này chuyện buồn thành quá khứ...

Tháng 12, tháng cuối cùng, cũng là tháng cố gắng thật nhiều để kết thúc năm một cách trọn vẹn. vài ngày nữa, sẽ yên tâm gói gém và cất vào kho kỷ niệm những điều không mong muốn, những buồn đau. Rồi ta sẽ thay tờ lịch ấy, mang niềm vui và yêu thương đi tiếp, để khi tháng mới bắt đầu, ta có thể hân hoan mỉm cười chào năm mới...

Đọc thêm