“Sóng” dèm pha lật “tàu” hạnh phúc

Đôi khi, người ta thường không để tâm đến những lời tiếng bên ngoài, thế nhưng, rất nhiều câu chuyện cho thấy, những lời dèm pha có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vợ chồng.

Cuối năm 2012, TAND TP Hồ Chí Minh xử ly hôn cho anh Đinh Văn N. và chị Nguyễn Thị Kiều V (cùng ngụ TPHCM), như rất nhiều cặp vợ chồng khác, nguyên nhân chia tay là chuyện ngoại tình. Trong khi anh N. khẳng định vợ anh ngủ với người đàn ông khác, thì chị Kiều V. phẫn uất nói mình đã bị xúc phạm, oan ức. Và rồi họ chia tay sau nhiều lần hoà giải không thành.

Những lời dèm pha có thể làm tan nát một gia đình
Những lời dèm pha có thể làm tan nát một gia đình

Chờ được vạ thì má đã sưng

Anh N. tức tối nói với mọi người chung quanh sau phiên toà: “Cô ta ngủ với thằng bạn tôi, có bằng chứng rõ ràng mà cô ta chối phắt, còn tỏ vẻ bị xúc phạm nữa”. Chị Kiều V. thì ấm ức: “Tôi chưa một lần đi uống cà phê, gặp gỡ riêng với người đàn ông khác, mà tự dưng anh ta về chửi bới, vu cho tôi ngủ với bạn anh ta, không thể chấp nhận người như vậy làm chồng được nữa”. Hỏi anh N., bằng chứng như thế nào mà anh nói vợ ngoại tình, anh nói, bạn anh kể cho anh nghe. Anh bạn thân đã nói nguyên văn như thế này: "Thằng T. hồi xưa làm chung với vợ mày nó nói nó đã ngủ với vợ mày mấy lần", anh bạn này còn tả đặc trưng cơ thể vợ anh giống như biết rành rẽ lắm. “Vậy mà dám nói không ngoại tình với nhau?” – anh chắc chắc nói.

Câu chuyện một lần nữa đến tai chị Kiều V., chị mới bàng hoàng cả người. Chị V. kể: “Tự dưng thấy chồng tôi về chửi mắng, la hét, vu cho tôi ngoại tình với bạn anh ta, rồi hai vợ chồng sinh ra cãi cọ, xúc phạm nhau nhiều lần, tôi cũng chưa được cho biết rõ lý do.

Người tên N. đó đúng là ngày xưa làm chung cơ quan với tôi, do tôi phát hiện sai phạm của anh ta, tố cáo với ban giám đốc nên anh ta bị đuổi việc. Có lẽ như thế nên anh ta thù ghét mà đặt chuyện cho tôi.

Còn chuyện biết về cơ thể thì công ty ngày trước có nhiều lần đi du lịch, chị em phụ nữ vẫn mặc đồ tắm xuống tắm biển. Có lẽ anh ta quan sát sau đó kể lại như thật. Chứ tôi và anh ta thù ghét nhau như vậy, công ty ai cũng biết, làm sao có chuyện ngoại tình với nhau?”

Như vậy, nguyên nhân khiến hai vợ chồng họ mẫu thuẫn đến mức phải ly hôn, không muốn nhìn mặt nhau nữa hoá ra chỉ đơn giản có thế. Tuy nhiên, đã cắt nghĩa được, nhưng chị Kiều V. vẫn nhất quyết không tìm chồng để giải thích. Chị nói giải thích cũng bằng thừa, chị cũng chẳng muốn quay lại với người chồng thiếu lòng tin ở vợ, hành xử vô văn hoá, đã xúc phạm nặng nề đến danh dự của chị.

Trả giá vì định kiến

Chuyện của chị Phạm Thị Thanh Lan (26 tuổi) cũng là một câu chuyện buồn, mà nguyên nhân cũng chỉ vì những lời ra tiếng vào của người ngoài. Chị với anh Trần Vinh Quang chỉ còn một tháng nữa là cưới nhau sau hai năm yêu đương.

Thế nhưng, trong buổi tiệc chia tay độc thân, khi ngà ngà say, một người bạn không thân lắm đã cười anh "hốt của đổ". Anh này nói ác miệng: "Mày lấy ai không lấy, lấy con vợ đã bị người ta dùng chán chê. Mày hỏi thằng A., thằng Đ. coi, nó biết vợ mày rõ lắm".

Sốc nặng, anh về tra hỏi chị Lan. Sau khi khóc như mưa, chị Lan bảo chị không phải là hạng người như thế. Chỉ có một lỡ lầm hồi cách đây sáu năm, thời chị còn là sinh viên, sau một cuộc nhậu sinh nhật bạn bè, chị đã bị những gã thanh niên trong buổi tiệc giở trò. Nỗi ám ảnh ấy chị đã giấu kín trong lòng không dám hé ra bao năm nay.

Dù đã hiểu và thương cho người yêu, nhưng cuối cùng anh Quang không vượt qua được những định kiến và ám ảnh bởi những lời ác khẩu của đám bạn. Đám cưới không bao giờ diễn ra nữa. Nhiều năm sau, chị Lan lúc ấy đã định cư ở nước ngoài, còn anh Quang lấy vợ và có con. Nhưng cuộc hôn nhân của anh không bình yên bởi những cãi vã, mâu thuẫn triền miên, anh chưa bao giờ quên và thôi dằn vặt vì chuyện cũ.

Có lần, anh tâm sự với bạn thân, giá như ngày xưa không có buổi nhậu định mệnh và những lời dèm pha ấy. Giá như anh bao dung hơn, mạnh mẽ hơn trong tình yêu, thì giờ đây đã hạnh phúc bên người phụ nữ mình yêu thương. Cuộc hôn nhân vội vã như trốn chạy, ít tình cảm đã đẩy anh vào bi kịch.

Qua sóng gió mới tỏ bản lĩnh

Đôi khi, người ta thường không để tâm đến những lời tiếng bên ngoài, thế nhưng, rất nhiều câu chuyện cho thấy, những lời dèm pha có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vợ chồng. Năm 2011, có sự việc hai anh bạn thân là Nguyễn T. T. và Lê Phan B., chỉ vì anh B. "khoe" đã ngủ với vợ anh T. nên anh T. dùng chai bia đập vào đầu anh B., suýt gây án mạng. Sau vụ việc ấy, anh T. đi tù, còn gia đình anh cũng tan vỡ.

Người đàn ông có bản lĩnh hay không, có trách nhiệm với gia đình của mình hay không, được chứng tỏ qua những cơn sóng gió như thế. Cuộc sống vợ chồng bao giờ cũng chưa đựng nhiều gian nan, lắt léo, thử thách và cả cạm bẫy đến từ bên ngoài. Chỉ cần buông xuôi một chút, yếu lòng một chút, hay đơn giản là thiếu niềm tin một chút thôi, có thể một mái ấm bỗng dưng tan vỡ, hai con người đang gắn bó và yêu thương nhau bỗng rẽ ngang sang hai con đường khác...

Trân Trân

Đọc thêm