Sửa cửa cuốn, 1 người nghi bị điện giật tử vong

(PLVN) - Mở cầu dao điện để thử cửa cuốn, người anh nghe thấy tiếng em trai kêu lớn. chạy xuống tới nơi, người anh phát hiện em trai đã gục mặt ở cạnh mô tơ cửa cuốn.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Khoảng 16h30 ngày 14/6, ông N.V.C (SN 1980, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng anh ruột là ông N.V.H (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) tới căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Tấn (phường 3, quận 8, TP HCM) để bảo trì hệ thống điện cửa cuốn trên lầu 1.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, ông C đang sửa điện trên lầu 1 thì nói ông H đang ở tầng trệt mở cầu dao điện để thử cửa cuốn. Trong lúc ông H mở điện thì nghe tiếng em trai kêu lớn. Chạy tới kiểm tra, người anh thấy ông C ngồi gục mặt ở cạnh mô tơ của cửa cuốn.

Dù người anh vội hô hoán, đưa đi cấp cứu nhưng ông C đã tử vong.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Anh em ông H là công nhân thi công điện.

Đọc thêm