Sức sống mãnh liệt của chàng trai vẽ tranh bằng miệng

Nhìn những bức tranh mang vẻ đẹp uyển chuyển, những bài thơ với những nét chữ tròn trịa, chứa đầy tâm sự, ít ai biết rằng nó được vẽ, viết, và sáng tác từ miệng của một chàng trai tật nguyền.

Nhìn những bức tranh mang vẻ đẹp uyển chuyển, những bài thơ với những nét chữ tròn trịa, chứa đầy tâm sự, ít ai biết rằng nó được vẽ, viết, và sáng tác từ miệng của một chàng trai tật nguyền.

Phạm Sỹ Long

Định mệnh?

Khi sinh ra và lớn lên, Phạm Sỹ Long (xóm 3 – Xuân Phổ - Nghi Xuân – Hà Tĩnh) cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Long ước mơ lớn lên trở thành một người đầu bếp.

Thế nhưng khi học lớp 10, trong một lần đi chơi đùa trèo cây với bạn, anh bị ngã từ trên cây cao xuống đất. Và cũng do hoàn cảnh không có tiền chữa trị, anh đã gãy hai đốt cổ và dẫn tới liệt toàn thân.

Cuộc đời đang nhiều hoài bão, mơ ước, đã đóng sập trước mắt, giờ đây chỉ có chiếc giường, chiếc xe lăn là người bạn gắn bó với anh.

Sau những chuỗi ngày dằng dặc chìm trong sự bi quan, Long nghĩ rằng, mình cần phải làm một điều gì đó để chứng tỏ cho bố mẹ và mọi người thấy rằng khát khao sống của mình.

Định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời đã "chọn" Long, thế nhưng cũng có lẽ cái định mệnh ấy đã cho Long thấy rằng nếu biết cố gắng, biết vượt qua mọi mặc cảm thì số phận vẫn sẽ mỉm cười.

Vẽ tranh, làm thơ để thay đổi số phận

Với Long thì hành trình vẽ, làm thơ là một hành trình dài đầy gian khó. Anh bắt đầu vẽ từ năm 2009. Mới ban đầu thì Long tập vẽ những bức tranh ở trên tường, hoặc những bức tranh xếp hình. Có những bức tranh khi anh vẽ lên, mọi người không tin và cho rằng anh “đồ giấy than”.

Và kỉ niệm đáng nhớ nhất với Long đó chính là lần chị gái lấy chồng. Anh kể rằng vì rất áy náy không có quà cưới cho chị, Long nghĩ ra cách vẽ tranh để tặng.

Bức tranh 2 con chim bồ câu của cậu em làm quà cưới cho chị được lồng khung kính treo trang trọng trong hôn trường. Những lời xuýt xoa than phục của mọi người đã thôi thúc Long đến với niềm đam mê của mình.

Cho đến nay, Long đã vẽ hơn 50 bức tranh. Các bức tranh của anh chủ yếu là vẽ về các loài hoa, loài chim, về thiên nhiên, về cuộc sống...

Long vẽ như một sở thích, một thú vui. Còn làm thơ thì lại khác, ở đây anh không những sáng tác thơ để giải toả nỗi buồn, mà anh còn mong muốn làm thơ để kiếm sống. Để có thể lo cho bản thân trong quãng đời dài đằng đẵng sau này, và để cho mẹ anh bớt đi những muộn phiền.

 

Thơ của Long mang đầy cung bậc cảm xúc, chủ yếu là về cuộc đời mình, về tình yêu, thiên nhiên, và về người cha quá cố…, mỗi trang thơ của anh là những tâm sự chứa đầy nước mắt, lay động  lòng người.

Mới đây, qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, một số nhà văn, nhà báo, Long đã xuất bản tập thơ “Miền khát vọng”. Tập thơ gồm 32 bài thơ, nói về cuộc đời của anh.

Bởi vì dùng miệng để viết, cho nên mỗi ngày anh chỉ viết được một trang giấy. Nhưng không vì thế mà anh nản chí, bởi vì anh biết rằng bây giờ mà dừng lại thì nó sẽ thui chột đam mê. Tiết lộ mục tiêu của mình, Long nói đơn giản: “Còn sống, thì cần phải cố gắng”.

Ngoài vẽ tranh, làm thơ, thỉnh thoảng Long còn sáng tác nhạc. Anh hiện tại đang ấp ủ một dự định, đó là hi vọng một ngày nào đó có thể cho ra mắt và xuất bản cuốn sách “Nhật ký đời tôi”.

Không những vậy, anh còn ước muốn rằng sức khỏe của mình tốt lên, để sau này anh có thể tự làm, tự vẽ tranh và sáng tác thơ để nuôi sống bản thân. Và anh cũng có một ước muốn giản dị như bao người đàn ông khác, đó chính là mong một ngày nào đó có thể lập gia đình, để có được một cuộc sống êm ấm, trọn vẹn…

Hùng Lê

Đọc thêm