Tâm sự của một công dân vừa từ Ukraine trở về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau nhiều ngày nghe ngóng, mẹ con chị Hồng quyết định về nước khi chiến sự xảy ra tại Ukraine. Dù đã được đoàn tụ cùng gia đình nhưng tâm trạng chị vẫn ngổn ngang lo âu khi toàn bộ tài sản của vợ chồng sau nhiều năm gom góp đều bỏ lại tại Ukraine.
Công dân Việt Nam về từ Ukraine chờ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.
Công dân Việt Nam về từ Ukraine chờ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Là một trong những người được lên chuyến bay đầu tiên về nước khi Nga và Ukraine xảy ra chiến sự, chị Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1984, quê Nghệ An, trú tại TP Odessa, Ukraine) liên tục nói lời biết ơn Nhà nước đã tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, tổ chức chuyến bay cho các công dân Ukraine về nước; cảm ơn các tổ chức thiện nguyện của bà con kiều bào tại Moldova, Romania… đã giúp đỡ họ trong những ngày khó khăn vừa qua.

Năm 2000, anh Lê Thanh Hoàng Hiệp (SN 1984, chồng chị Hồng) sang Odessa lập nghiệp, bảy năm sau chị theo chồng sang bên đó làm ăn. Tại xứ người, vợ chồng chị buôn bán quần áo ở chợ KM7, một nơi tập trung nhiều người Việt. Sau nhiều năm vất vả, chắt chiu, vợ chồng chị mua được chung cư, xe hơi...

Rạng sáng 24/2, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, bất chợt nghe tiếng nổ. Lúc đầu cứ ngỡ tiếng bình ga nổ, nhưng nghe thêm nhiều tiếng nổ khác, hỏi nhau mới biết chiến sự giữa hai nước đã xảy ra.

Thời điểm đó chồng chị đang về Việt Nam, nhà chỉ có 4 mẹ con, càng hoang mang, lo lắng. Lo sợ, mọi người đổ xô ra siêu thị mua đồ ăn và vật dụng cần thiết như xô chậu dự trữ nước đề phòng mất điện. Để an toàn, mọi người đưa xe hơi dưới hầm chung cư lên, lấy chỗ cho người trú ẩn. Dưới tầng hầm lạnh lẽo, chịu không nổi mọi người lại về căn hộ, khi có còi báo động thì xuống hầm.

Dù thời điểm đó có nhiều người sơ tán khỏi khu vực nhưng chị Hồng vẫn cố gắng ở thêm mấy ngày nghe ngóng tình hình. Việc đi hay ở lại với chị rất khó khăn. Bởi đi thì nguy cơ gia đình chị sẽ tay trắng, toàn bộ nhà cửa, xe cộ, hàng hóa… đều phải bỏ lại. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tiếng bom ngày càng nhiều và gần hơn, chị Hồng quyết định đưa các con sơ tán.

“Chúng tôi chỉ kịp mang mấy bộ quần áo ấm cho các con. May mắn tôi đã chuẩn bị được một ít tiền để đi đường. Mẹ con tôi cùng 60 người Việt rời Odessa vào sáng 1/3. Đi qua những điểm tiếp tế của người Ukraine và người Việt Nam, chúng tôi đều được giúp đỡ từ lương thực, quần áo, tiền đi đường”, chị Hồng kể.

Chị Hồng bần thần kể về hành trình trở về quê hương.

Chị Hồng bần thần kể về hành trình trở về quê hương.

Sau nhiều ngày ở Moldova, nhóm của chị được phía đại sứ quán ở Romania đón lên 2 xe buýt, tiếp tục di chuyển sang Romania. Tới nơi, mỗi nhóm 10 người được sắp xếp ở trong một phòng, có lò sưởi, nước nóng, nhà vệ sinh khép kín. May mắn, chị Hồng và các con được trở về Việt Nam trong chuyến bay đầu tiên.

Sau 11 tiếng ngồi trên máy bay, mẹ con chị đã đặt chân về quê hương. Khi được hỏi về tương lai, chị cho hay hiện vẫn chưa có dự đình gì. Vì chiến sự xảy ra bất ngờ nên không chỉ gia đình chị mà hầu như toàn bộ người Việt sơ tán khỏi Ukraine chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Gia đình chị dự tính trước mắt sẽ ổn định tinh thần, sức khỏe, rồi tính tiếp.

“Tôi chỉ mong chiến sự sớm chấm dứt, căn nhà của gia đình tôi ở bên đó không bị bom tàn phá. Tôi vẫn hy vọng một ngày không xa, gia đình tôi sẽ sớm được trở lại Ukraine để ổn định lại cuộc sống, công việc”, chị nói.

Đọc thêm