Tâm thư của thầy Hiệu trưởng gửi phụ huynh!

GS.Văn Như Cương cho biết, mỗi lễ khai giảng, ông chỉ nói vài lời gửi gắm đến học trò. Thế nhưng, năm học này, ông ấp ủ một bức tâm thư, không phải gửi cho học trò mà cho các vị phụ huynh

GS.Văn Như Cương cho biết, mỗi lễ khai giảng, ông chỉ nói vài lời gửi gắm đến học trò. Thế nhưng, năm học này, ông ấp ủ một bức tâm thư, không phải gửi cho học trò mà cho các vị phụ huynh với những thông điệp sau:

Hình minh họa
Hình minh họa

"Xin các vị hãy bình tĩnh khi đánh giá con mình, đừng đánh giá con theo hai thái cực, hoặc con mình là nhất hoặc chẳng làm nên trò trống gì. Trẻ con đều có điểm mạnh, điểm yếu và nghệ thuật của bậc làm cha mẹ là khuyến khích điểm mạnh của con nhưng không tâng bốc; phải biết điểm yếu của con để khắc phục chứ không phải để vùi dập.

Các vị cũng nên để con biết lao động, đừng nuông chiều con quá, không nên giành làm hết mọi việc để con có thời giờ dùi mài kinh sử. Những đứa trẻ đó lớn lên sẽ không chỉ lười lao động mà còn khinh thường người lao động.

Cũng đừng nuông chiều con theo kiểu đòi gì cũng được, con cái chúng ta được voi thì đòi tiên và đứa trẻ nhận được nhiều nhất thì lòng cảm ơn của nó lại giảm sút.

Hãy để trẻ con sống nhiều với thực tại, đừng sống với những ảo tưởng trên mạng; đứa trẻ phải biết nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn và cha mẹ cũng vậy.

Cuối cùng là học thêm, nhà trường chúng tôi không tổ chức học thêm, học sinh nếu cho học thêm nhiều sẽ chỉ làm thiểu năng trí tuệ của các em."

Có lẽ, trong bộn bề những điễn văn khai giảng mang tính thành tích khuôn sáo, lối mòn thì những lời gửi gắm chân thành của một người thầy làm chúng ta giật mình, dừng lại và suy nghĩ…

Miên Thảo (ghi)

Đọc thêm