'Tâm thư' học sinh tiểu học Hà Nội làm ấm lòng cán bộ ngành Y

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Mỗi ngày hàng nghìn mẫu xét nghiệm được gửi đến, vậy là các cô, chú phải làm việc đến kiệt sức, mặc kệ sức khoẻ của bản thân, cùng đôi mắt thâm quầng, nhưng vì sức khoẻ của cả cộng đồng...”, một học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ (TP Hà Nội) viết. 
Cán bộ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xem tranh do các em học sinh Trường tiểu học Chu văn An (Hà Nội) tặng.
Cán bộ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xem tranh do các em học sinh Trường tiểu học Chu văn An (Hà Nội) tặng.

Chia sẻ với những khó khăn, nỗi vất vả của các cán bộ ngành y đang ngày đêm căng mình chống dịch, các em học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ đã vẽ tranh và viết những bức thư chan chứa tình cảm gửi các cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Cô Đỗ Phương Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An chia sẻ: "Bộ tranh và những bức “tâm thư” là sự gửi gắm những tình cảm, sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của các em học sinh gửi đến những nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc để đẩy lùi “đại dịch” COVID-19 trên địa bàn Thủ đô”. 

Lá thư của một học sinh gửi các bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
 Lá thư của một học sinh gửi các bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Bộ tranh mang tên “CDC Hà Nội – Những người hùng thầm lặng”, mỗi một bức vẽ chuyển tải một thông điệp ý nghĩa riêng, có những bức tranh “hướng dẫn cách tự bảo vệ mình trước đại dịch”, “sự lan toả yêu thương đến cộng đồng”, “sự cảm thông chia sẻ đến các y, bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch”. 

Các tâm thư chứa đựng sự cảm phục, lòng biết ơn của các em dành cho nhân viên y tế. Một em bày tỏ: “Dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C cùng với bộ quần áo bảo hộ dày kín mít ấy chúng cháu chắc chẳng chịu nổi quá một tiếng đâu, vậy mà các cô, chú có thể mặc nó cả ngày như vậy, trong một môi trường không quạt, không điều hoà. Cháu rất khâm phục sức chịu đựng phi thường ấy”.

Một học sinh lớp 4 viết: “Không chỉ có vậy, các cô, chú còn phải làm việc ngày đêm không biết thời gian là gì. Mỗi ngày hàng nghìn mẫu xét nghiệm được gửi đến, vậy là các cô, chú phải làm việc đến kiệt sức, mặc kệ sức khoẻ của bản thân, cùng đôi mắt thâm quầng, làm việc hết mình vì sức khoẻ của cả cộng đồng”, “Sự hy sinh của các cô, chú đã giúp đỡ đất nước mình rất nhiều. Em mong đại dịch mau chóng kết thúc để những anh hùng áo xanh có thể đoàn tụ với gia đình. Em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19 để các nhân viên y tế đỡ vất vả hơn”. 

Bức tranh có tựa đề "Việt Nam chiến thắng dịch bệnh COVID-19".
 Bức tranh có tựa đề "Việt Nam chiến thắng dịch bệnh COVID-19".

Bà Nguyễn Thu Thủy, đại diện Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội cảm kích: “Những suy nghĩ của các con hồn nhiên, trong sáng và dễ thương lắm, những lời gửi gắm chứa chan tình cảm, động viên của các con làm cho các cán bộ y tế chúng tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, vui sướng lắm khi thấy các con còn quá nhỏ mà đã biết chia sẻ đến những khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch”.

Thay mặt Nhà trường, cô Hoa cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các y, bác sĩ của CDC Hà Nội đang ngày đêm vất vả chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ an toàn sức khỏe người dân. Nhân dịp này, Trường Tiểu học Chu Văn An đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho CDC Hà Nội, thể hiện sự chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các cán bộ trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) nhận "quà" từ các em học sinh.
Các cán bộ trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) nhận "quà" từ các em học sinh.

Thay mặt các cán bộ y tế của CDC Hà Nội, bà Thủy gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh trường Tiểu học Chu Văn An. Đối với CDC Hà Nội, đây thực sự là những món quà vô cùng ý nghĩa, giúp cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm có thêm động lực tiếp tục chiến đấu, để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm