Tẩm xăng dọa tự thiêu trong nhà xây trên đất nông nghiệp

(PLO) - “Chính quyền sẽ xử lý triệt để tình trạng vi phạm đất đai tại khu Lùng Bùng, trong đó có gia đình bà Lê Thị Hồng Gái. Nhưng một mặt, chúng tôi sẽ có biện pháp xác minh thêm, nếu hộ này thực sự không còn chỗ ở nào khác, quận sẽ báo cáo và xin hướng xử lý từ thành phố”- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên đất nông nghiệp ở Mễ Trì diễn ra khá phổ biến.
Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên đất nông nghiệp ở Mễ Trì diễn ra khá phổ biến.
Đã đối thoại, thông báo trước cưỡng chế
Sáng 29/9/2015, Tổ công tác của UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiến hành xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do một số hộ gia đình mua bán trái phép tại khu vực Lùng Bùng. Trước khi tiến hành cưỡng chế, trong tháng 8/2015 chính quyền đã liên tục thông báo và tổ chức đối thoại vận động các hộ gia đình vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực nói trên. 
“8h ngày 29/9, Tổ công tác bắt đầu làm nhiệm vụ. Khi xử lý đến trường hợp thứ 5 (trong tổng số 8 trường hợp vi phạm) - tức là hộ bà Lê Thị Hồng Gái, thì bà này cho khóa cửa phía trong rồi tẩm xăng vào chính mình và con trai rồi dọa đốt người, đốt nhà nếu Tổ công tác cương quyết cưỡng chế. Nhận thấy sự việc có chiều hướng diễn biến phức tạp, UBND phường đã quyết định tạm đình chỉ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, dù việc làm của họ là vi phạm. Tiếp đó, tổ dân phố và các ban ngành, đoàn thể đã kịp thời vận động, giải thích nên bà Gái đã dần ổn định về mặt tâm lý”  - Chủ tịch UBND phường Mễ Trì Đào Tăng Quýnh nói.
Về nguồn gốc đất của các trường hợp vi phạm tại khu Lùng Bùng, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì Hứa Đức Minh khẳng định là đất nông nghiệp, do phường này quản lý. Các đối tượng vi phạm đa phần là người ngoài địa phương, không có hộ khẩu thường trú tại Mễ Trì nhưng đã tự ý mua bán trao tay với những người dân trên địa bàn rồi dựng nhà tạm để ở từ khoảng năm 2010 đến nay.
Đối với trường hợp của bà Lê Thị Hồng Gái, đại diện chính quyền cho hay, bà này đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mua đất nông nghiệp tại Mễ Trì từ năm 2010 rồi dựng nhà cấp 4 với diện tích 41,63m2. “Trước khi tiến hành cưỡng chế, bà Gái có đến trụ sở UBND phường gặp chúng tôi nói rằng “ở quê xa về Hà Nội làm ăn, vì thế đã dành dụm tiền mua đất ở đây với mong muốn làm ăn sinh sống lâu dài” và đề nghị, “chính quyền không cưỡng chế”. Tuy nhiên, chiểu theo quy định của pháp luật, chúng tôi trả lời là không được phép vì đó là đất nông nghiệp, không ở đâu xác nhận và chấp thuận cho việc này cả” – ông Quýnh nói thêm.
Sẽ xác minh chỗ ở của người vi phạm
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Nam Từ Liêm cho biết, khu vực mà các hộ tự ý mua bán, dựng nhà ở trái phép đã được quy hoạch để xây dựng quỹ nhà ở phục vụ tái định cư khi triển khai các dự án làm đường giao thông trong thời gian tới.
“Quan điểm của chính quyền là sẽ xử lý triệt để tình trạng vi phạm đất đai tại khu Lùng Bùng, trong đó có gia đình bà Lê Thị Hồng Gái. Tuy nhiên, một mặt chúng tôi sẽ có biện pháp xác minh thêm, nếu hộ này thực sự không còn chỗ ở nào khác, quận sẽ báo cáo, xin hướng xử lý từ thành phố” - Trưởng phòng TN&MT quận Nam Từ Liêm khẳng định. Tuy nhiên, trước mắt chính quyền phường sẽ vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động để hộ gia đình bà Gái hiểu và chấp hành đúng chủ trương của Nhà nước.
Sau khi bà Gái tẩm xăng dọa tự thiêu,  UBND phường đã đề nghị Công ty Điện lực Từ Liêm, Công ty Nước sạch Viwaco ngừng ngay việc cung cấp dịch vụ điện, nước tại khu vực này. Công an phường Mễ Trì phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm vẫn đang tiếp tục ra soát, nắm bắt tình hình để bảo đảm an ninh trật tự tại đây.
“Trước khi tiến hành cưỡng chế, bà Gái có đến trụ sở UBND phường gặp chúng tôi nói rằng “ở quê xa về Hà Nội làm ăn, vì thế đã dành dụm tiền mua đất ở đây với mong muốn làm ăn sinh sống lâu dài”; đồng thời bà đề nghị “chính quyền không cưỡng chế”. Tuy nhiên, chiểu theo quy định của pháp luật, chúng tôi trả lời là không được phép vì đó là đất nông nghiệp, không ở đâu xác nhận và chấp thuận cho việc này cả” - ông Đào Tăng Quýnh, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì.

Đọc thêm