Thác loạn bên trong những quán karaoke ở Biên Hòa

(PLO) - Giữa tiếng nhạc chát chúa, các chân dài vừa lắc lư vừa cởi bỏ áo quần tới lúc không còn mảnh vải che thân. Họ điên cuồng nhảy múa, dùng nhiều động tác gợi dục để được “thượng đế” “bo” nhiều tiền. Đó là những hình ảnh thác loạn tại một quán karaoke ở TP Biên Hòa mà PV thâm nhập ghi nhận được.
Quán karaoke được rỉ tai có “độ” thác loạn ở Biên Hòa
Quán karaoke được rỉ tai có “độ” thác loạn ở Biên Hòa

Chốn trụy lạc

Thông qua nhiều mối quan hệ, PV Báo PLVN đã thâm nhập vào quán “Karaoke Gia Đình, Karaoke My Way” nằm trên đường Nguyễn Bảo Đức (phường Tam Hiệp và đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) vốn được nhiều dân chơi rỉ tai nhau về độ “chịu chơi”.

Bên ngoài, My Way không có gì bất thường, cũng “bình dị” như nhiều quán karaoke khác. Tuy nhiên không phải khách nào cũng được quán phục vụ. Theo một số dân chơi, quán My Way chỉ phục vụ khách quen, nếu khách lạ phải có người “bảo lãnh” mới được vào trong.

Một ngày cuối tháng 12/2018, nhóm khách vào quán yêu cầu phòng VIP và được dẫn lên tầng 4, nơi có “phòng thác loạn”. Theo quan sát, dọc cầu thang đều có bảo vệ đứng cách nhau vài mét, ở cửa nhà vệ sinh cũng có nhân viên đứng ngoài. Nếu khách có những biểu hiện lạ sẽ nhận được những ánh mắt quan tâm của các nhân viên này.

Sau màn chào hỏi là bữa tiệc thác loạn theo yêu cầu của khách. Tiếng nhạc tăng mạnh, nhịp điệu dồn dập hơn. Hai chân dài đứng lên bàn chắn ngang màn hình phía sau. Tiếp đó là những điệu nhảy bốc lửa, gợi dục. Để khách thêm vui, hai tiếp viên lần lượt cởi bỏ bộ quần áo vốn đã quá “mát mẻ”.

Chân dài không mảnh vải che thân phục vụ khách hát
Chân dài không mảnh vải che thân phục vụ khách hát

Họ múa theo nhạc, biểu diễn những động tác, tư thế kích dục như dùng vòng 1 giữ vững lon bia hay tắm bia. Mức độ “trần trụi”, thô tục sẽ tăng dần khi các “thượng đế” “bo” nhiều tiền. Hai nữ tiếp viên của My Way mạnh dạn tiếp cận từng vị khách và thực hiện những động tác mơn trớn theo yêu cầu. Nếu khách có nhu cầu “từ A tới Z” thì thỏa thuận với các cô gái, giá “tàu nhanh” 2-3 triệu.

Giá thức ăn, nước uống, tiền giờ hát karaoke ở My Way không quá đắt đỏ. Quán cũng không quy định tiền “bo” nhưng khách khi đã tới đây đều ngầm hiểu tiền “bo” cho mỗi chân dân tham gia thác loạn từ 3-5 triệu. Ngoài tiền “bo cứng”, khách muốn được “tăng độ” phải “bo lẻ” theo yêu cầu riêng. Sở dĩ My Way được biết tới nhiều bởi sẵn sàng phục vụ bất chấp ngày lẫn đêm, miễn khách có nhu cầu.

Cần là có

Anh N.V.N (35 tuổi, TP Biên Hòa) thường đi hát karaoke “tay vịn” chia sẻ: “chỉ cần ngỏ ý yêu cầu với quản lý thì khoảng 5 phút sau, quản lý sẽ dẫn lên ngay các “tay vịn” để phục vụ, nếu khách hàng không thích thì đổi người khác và có nhu cầu thì cứ “bo” tiền nhiệt tình vào, mấy em sẽ chiều theo ý mình. Những tụ điểm như My Way tại Biên Hòa rất nhiều, dân chơi không lạ gì.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 9/12, CA TP.Biên Hòa kiểm tra đột xuất quán karaoke 268 (P.An Bình, TP. Biên Hòa) đã phát hiện có 4 phòng với trên 50 đối tượng đang sử dụng ma túy. Trong đó, chủ yếu là các đối tượng thanh niên nam nữ tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép hoạt động Karaoke nhưng lại tổ chức hoạt động quá giờ so với quy định. Tình trạng “karaoke thác loạn” khiến dư luận vô cùng bức xúc bởi loại hình giải trí biến tướng này đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Đọc thêm