Thảm kịch từ những 'mối tình chị em'

Nhiều phụ nữ đã dốc lòng chiều chuộng, chăm sóc, chỉ đến lúc người tình quyết định dứt áo ra đi, họ mới nhận ra bấy lâu nay mình đã bị lợi dụng. Không ít người không kìm được nỗi tức giận, dẫn đến phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại trong lao tù, thậm chí mất mạng dưới tay người tình trẻ....

Sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị T. (SN 1983, ngụ Q3, TP HCM) chăm chỉ làm ăn để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Thời gian làm mẹ đơn thân có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng chị T. chỉ rung động với chàng thanh niên nhỏ hơn mình gần chục tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, chị quyết định để người tình dọn về chung sống với hai mẹ con.

Cũng bắt đầu từ lúc này, chị T. phát hiện người yêu là kẻ "siêng ăn, nhác làm" nhưng lại thích khoe khoang. Anh ta thường yêu cầu chị T. đưa tiền đầu tư nhưng sau đó lại báo lỗ vốn, thất bại. Vì yêu nên người phụ nữ này cắn răng chịu đựng, với hy vọng tình cảm của mình sẽ được trân trọng sau những hy sinh về vật chất. Tuy nhiên, trái với niềm mong đợi ấy, sau thời gian "no xôi, chán chè”, người thanh niên quyết định nói lời chia tay khi tìm được người phụ nữ khác giàu có hơn.

Từng đổ vỡ trong hôn nhân nên khi gặp gỡ và yêu Trần Ngọc Hoàng (SN 1980, quê Bình Định), chị Đỗ Thị N. (SN 1972, ở Tuy Phước - Bình Định) cũng nhận được nhiều lời khuyên của người thân khi cho rằng Hoàng nhỏ tuổi hơn nên sẽ "khó bền". Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, chị N. vẫn quyết tâm dành tình cảm cho người đàn ông nhỏ hơn mình 8 tuổi, sau đó cả hai dọn về sống chung dưới một mái nhà.

Đỗ Thu Hà

Thời gian này, chị N. nhận ra Hoàng thuộc tuýp người lười biếng, lại hay ghen tuông, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng do còn tình cảm nên chị N. vẫn nhiều lần cho Hoàng cơ hội sửa đổi.

Ngược lại, Hoàng ngày càng chán mối quan hệ "chị em" nên muốn chia tay và đòi chị N. phải trả cho mình 17 triệu đồng. Tháng 2/2020, Hoàng chuẩn bị dao đợi chị N. về để đòi nợ. Khuyên nhủ người tình không được, chị N. bỏ đi. Thấy vậy, Hoàng chạy theo chửi bới, dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị tử vong.

Ngày 25/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (SN 1986, ngụ TP.Thanh Hóa) về hành vi "giết người". Theo hồ sơ, Hà từng là nữ giám đốc xinh đẹp, tài năng, có cuộc sống sung túc, nhưng bi kịch cuộc đời bắt đầu từ mối tình "chị em" giữa Hà với nạn nhân Lê T.V (SN 1990, cùng ở Thanh Hóa).

Năm 2018, Hà kết hôn, nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên đã chia tay, sau đó Hà gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với V. dù người thanh niên này kém tuổi hơn.

Sau thời gian mặn nồng, Hà muốn chia tay, nhưng anh V. níu kéo. Khoảng 20h ngày 4/8, trong lúc đang trò chuyện cả hai xảy ra mâu thuẫn; không kiềm chế được, Hà rút dao đâm nhiều nhát vào cổ khiến V. tử vong tại chỗ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm