Thanh Hóa: Côn đồ đánh người nhập viện, công an xã không lập biên bản

(PLO) - Xông vào nhà dùng ghế nhựa tấn công chủ nhà, được mọi người can ngăn nhưng đối tượng vẫn hung hãn vác ghế gỗ phang vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Đáng nói, Công an xã có mặt tại hiện trường nhưng không lập biên bản, lấy lời khai người làm chứng cũng như của thủ phạm. 
Ông Nguyễn Đồng Mạnh trong tình trạng mê man tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Đồng Mạnh trong tình trạng mê man tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Loan (thôn 6, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), khoảng 15h20 ngày 28/12/2015, chồng bà là ông Nguyễn Đồng Mạnh đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị Doãn Văn Cường (là cháu họ bên nhà mẹ ông Mạnh) người cùng thôn xông vào cầm ghế nhựa đánh vào đầu. Anh Nam (hàng xóm) can ngăn thì Cường dừng lại nhưng khi anh Nam vừa buông tay thì Cường tiếp tục vác chiếc ghế băng bằng gỗ (dài 1,2 mét) xông đến đập nhiều phát vào đầu khiến ông Mạnh gục ngã tại chỗ. Bà Loan lao vào can ngăn nhưng Cường vẫn hung hãn nên chỉ biết van xin cháu đừng đánh cậu nữa.
Ông Mạnh được đưa đến Trạm Y tế xã Quảng Giao sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Mạnh bị chấn động não, vết rách trên đầu dài 7,5cm, khâu 15 mũi, máu đọng vùng dưới da đầu, có biểu hiện nôn mửa, đau đầu…
Bức xúc, bà Loan nói trong nước mắt: “Khi đó mà không được mọi người can kịp chắc bây giờ chồng tôi đã chết rồi. Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm trị những kẻ hung hăng, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác và coi thường pháp luật”.
Theo bà Loan, nguyên nhân của vụ việc là do trưa hôm đó, ông Mạnh có uống chút rượu vào nên chửi cô Nguyễn Thị Tân (dì ruột Cường) vài lời. Không biết thế nào mà Cường lại xông vào nhà đánh ông ấy ra nông nỗi này.
Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Phú Khuyên – Trưởng Công an xã Quảng Giao cho biết: Hiện chúng tôi đã nhận được đơn của gia đình ông Mạnh tố cáo bị Cường đánh nhập viện. Khi nhận được thông tin xảy ra xô xát, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra nhưng nghĩ đây chỉ là sự việc giữa người trong gia đình với nhau nên không lập biên bản hiện trường, thu giữ hung khí gây án hoặc lấy lời khai người làm chứng. Hơn nữa, sau sự việc chúng tôi cũng bận nhiều việc. Anh Cường cũng đi làm luôn nên chúng tôi chưa có thời gian lấy lời khai”.
Ông Khuyên cho biết thêm: “Ông Mạnh khi uống rượu vào thần kinh không ổn định. Sự việc này xảy ra không phải là do hằn thù cá nhân vì anh Cường và ông Mạnh là họ hàng. Hôm đó, anh Cường có đi đám về chắc cũng uống rượu nên nóng tính mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”. 
Trong khi đó thì bà Loan nghi ngờ: “Không hiểu sao, công an xã không lập biên bản hiện trường, lấy lời khai nhân chứng? Liệu có phải Cường là người nhà ông  Chủ tịch UBND xã nên có sự làm ngơ…?”. 
Đề nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Xương sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm