Kề dao vào cổ người yêu "đòi" giết rồi đưa lên facebook

Vì gia đình không cho cưới, một nam thanh niên đã khống chế, kè dao vào cổ người yêu, sau đó chụp đưa lên facebook.
Kề dao vào cổ người yêu "đòi" giết rồi đưa lên facebook
Hình ảnh được Bộ chụp và đưa lên trang facebook cá nhân.
 Hình ảnh được Bộ chụp và đưa lên trang facebook cá nhân.
Đêm 1/1/2016, trên trang facebook cá nhân “Chủ Tiệm Dầu Ăn” xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên kè dao phay vào cổ một cô gái kèm theo nội dung: “Chẳng ai cấm được bọn em nữa đâu… Bọn em đi trước đây…”.
Sau đó, nhiều người xác nhận, nam thanh niên cầm dao tên là Bộ, chủ nhân trang facebook, còn cô gái là người yêu của người này.
Nguyên nhân được làm rõ là do Bộ bị gia đình bạn gái ngăn cản, chưa cho kết hôn nên đã dùng dao khống chế người yêu. Trong lúc khống chế nam thanh niên này đã chụp bức ảnh anh ta đang kề dao vào cổ người yêu rồi đăng lên mạng xã hội và kèm theo nội dung như trên.
Ông Đồng Trung Dũng - Chủ tịch xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xác nhận: Sự việc xảy ra vào đêm 1/1 khi nam thanh niên tên Bộ cầm dao kề vào cổ cô gái tên H (ở cùng xã) rồi kéo về nhà mình. Trên người nam thanh niên sặc mùi rượu và nói rằng sẽ chết cùng với cô gái.
Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã có mặt, khuyên ngăn nhưng Bộ không đồng ý và dọa rằng nếu ai ngăn cản sẽ tấn công người đó.
Có mặt tại nhà Bộ nhưng do sự việc quá tầm kiểm soát, lực lượng công an xã đã báo ngay lên công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để xuống xử lý.
Sau một hồi đấu tranh cô gái mới được giải cứu trong tình trạng cổ bị chảy máu, hoảng loạn. Bộ cũng được đưa về trụ sở Công an.
Theo ông Dũng, cả Bộ và H chưa có công việc gì. Cả hai yêu nhau một thời gian dài nhưng khi có ý định tiến tới hôn nhân, gia đình cô gái chưa đồng ý nên Bộ đã gây sự.