Thành phố đêm nay đầy sao!

(PLO) - Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét vui sướng của những bạn trẻ, cờ đỏ tung bay khắp ngã đường khi lần đầu tiên đội tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết Asiad. Tất cả thật náo nhiệt, ánh đèn của xe máy chạy dọc phố phường nhìn từ trên tầng cao nó giống như một dãy sao sáng đang chạy thành một dòng sông dài làm tôi liên tưởng tới câu hát: “Thành phố đêm nay đầy sao…”.
Thành phố đêm nay đầy sao!

Chiến thắng này thật đặc biệt, phải nói rất đặc biệt. Nó nằm trong chuỗi sự kiện lịch sử đó là mùa Thu tháng của Cách mạng Tám và Quốc kháng 2/9. Sự ngẫu nhiên của thời gian tổ chức Asiad 2018 như là một định mệnh với đội bóng Olympic Việt Nam và họ đã tạo nên một sự kiện chấn động khi lọt vào 4 đội mạnh nhất châu lục.

Điều đó không phải bỗng dưng có được, đó là những ngày tháng tập luyện miệt mài của thầy trò HLV Park Hang Seo, là những chuỗi thi đấu đầy thử thách, cam go khi vượt qua nhiều đối thủ lớn tầm cỡ châu lục. Ví trí Á quân giải U23 Châu Á vào đầu năm không phải là may mắn và lần này cơ hội đang tiếp tục rộng mở khi Olympic Việt Nam tiếp tục lọt vào bán kết tại Á vận hội.

Một đội bóng gần như trước đây vô danh ở Châu Á, giờ đang được gọi tên nhiều nhất trên truyền thông. Olympic Việt Nam, không còn là đội bóng 'lót đường' mà là trở ngại lớn cho mọi đối thủ. Có thể nói đây là vận hội mới để chúng ta tìm kiếm danh hiệu chứ không phải đi thi đấu cho vui như những kỳ đại hội trước.

Người ta nói lịch sử không lặp lại, nhưng với đội bóng Olympic Việt Nam, lịch sử đã gọi tên. Những mỹ từ ngợi ca có lẽ quá thừa. Họ đã miệt mài, tận tâm và hôm nay họ đã thành công. Một mùa vui đã về trên quê hương trong mùa Tháng 8 lịch sử này, sự trùng khớp như là một quà tặng quá lớn về mặt tinh thần “được mùa vui không thể quên những tháng năm ngược xuôi”.

Dòng người vẫn reo hò, hát vang, chật ních từng bước. Không ai cáu giận khi chen lấn, va chạm, tất cả đều vui cười, thậm chí người xa lạ ôm nhau, mời nhau ly bia…Vì tất cả họ đã có niềm vui chiến thắng. Đó là ngày hội chung của non sông.

Phải chứng kiến dòng người xuống đường, hòa lẫn với âm thanh hỗn độn đó, sự xúc động bỗng dưng dâng trào. Có một điều gì đó kỳ lạ, gai gai trong da thịt, như sự thầm kín nói rằng: "Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu những người anh em!"

Bóng đá luôn có sự kết dính vĩ đại với đời sống xã hội, nó mang tới bầu không khí tốt lành và thân thiện. Nó như là một sự thúc đẩy lớn lao về nhiều mặt. Con người nghĩ về nhau nhiều hơn, về tình yêu đất nước, đóng góp, thao thức…Sự kết dính đó tạo nên biến chuyển tuyệt vời cho vận hội mới.

Không phải lúc nào chúng ta cười với nhau, thân thiện, bỏ qua lỗi lầm…Tôi đang nhìn thấy trên Facebook đêm nay từ Hà Nội vô Trung, rồi Sài Gòn hay miền biên ải xa xôi, ai cũng nói về bóng đá, về Văn Toàn, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất, về HLV Park Hang Seo… Tôi tin chắc đêm nay ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng… đường phố sẽ là hộp đêm nhảy múa.

Thứ 4 tới, chúng ta sẽ chơi sòng phẳng với Hàn Quốc trong trận bán kết. Cũng chả việc gì phải bận tâm nhiều vì đêm nay đang vui, tinh thần đang dâng cao, say sưa…nên cứ tận hưởng vậy.

Đọc thêm