Ca sĩ, người mẫu "đua nhau" đổ tiền tỉ làm phim

(PLO) - Làm phim, tên tuổi thêm “hot”, chưa kể nếu “may hơn khôn” sẽ thu lãi về tiền tỉ, đó là lý do vì sao ngày càng nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu đổ tiền tỉ để “đẻ” ra nhiều bộ phim, nhưng phim đạt chất lượng hay không lại là chuyện khác. 

Ngọc Trinh chi chục tỷ để làm phim "Vòng eo 56"
Ngọc Trinh chi chục tỷ để làm phim "Vòng eo 56"
Làm phim để… oai
Liên tiếp trong những năm gần đây, hàng loạt dự án phim điện ảnh được “ra lò” như “Lật mặt” (ca sĩ Lý Hải); “Hiệp sĩ mù”, “Hùng Ali” (ca sĩ Ưng Hoàng Phúc); “Hy sinh đời trai” (diễn viên Trần Bảo Sơn); “Vòng eo 56” (người mẫu Ngọc Trinh); “Điệp vụ ba lờ” (ca sĩ Thủy Tiên); “Sơn đẹp trai” (diễn viên Thành Được)… Điểm giống nhau là họ tự bỏ tiền đầu tư, mướn đạo diễn nổi tiếng, tự mình vào vai. Và khi được báo chí hỏi thì câu trả lời của sao cũng na ná nhau là “muốn thử sức”, “muốn khám phá bản thân”, “muốn oai khi mình đazinăng”…
Tất cả những bộ phim này đều có kinh phí đầu tư trên 10 tỉ đồng và được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông. Vốn là “tay ngang” làm đạo diễn, sản xuất phim, các diễn viên, ca sĩ, người mẫu này khiến cho khán giả hoài nghi về chất lượng các bộ phim. 
Lần đầu trong vai trò nhà sản xuất phim, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh đã gặp nhiều khó khăn vì không biết phải bắt đầu từ đâu, lại không có nhiều kinh nghiệm về sản xuất phim ảnh. Nhiều người hoài nghi về diễn xuất của Ưng Hoàng Phúc trong vai diễn Hùng Ali có tính cách đa dạng và có rất nhiều cảnh quay hành động mạo hiểm vì ngoài khả năng diễn xuất nghiệp dư, chàng ca sĩ này còn đang bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm lâu năm nên khó có thể diễn như thật.
Nói về lý do chi chục tỷ để làm phim “Vòng eo 56”, người mẫu nội y Ngọc Trinh chia sẻ: “Tôi muốn người ta có cách nhìn khác về mình. Shop với spa cũng không phải kiểu kinh doanh để người ta nể. Tôi muốn trở thành chủ đầu tư, cái tiếng nó hay hơn, tôi nghĩ vậy. Mà nghe bỏ nhiêu đó tiền ra làm phim cũng oách quá ha. Tôi thích cái oai này lắm”.  
Cho dù bộ phim mang thông điệp khen Ngọc Trinh từ cô gái nghèo có nghị lực trở thành người thành đạt thì điều đó chỉ khiến nhiều người… cười nhạt. Có ý kiến cho rằng, kịch bản chỉ thuần túy như một phim “đánh bóng” nhân vật sống sượng. Nhà sản xuất tự bỏ tiền “lăng xê” mình. Vốn chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất như Ngọc Trinh lại làm phim để oai, liệu có mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh chất lượng?.
Phim chục tỉ bị hóa “lẩu thập cẩm”
Không phải ngẫu nhiên khán giả nghi ngờ chất lượng của những bộ phim này. Trước đó, các bộ phim đã “trình làng” như: “Sơn đẹp trai”, “Hy sinh đời trai”… bị chê tơi tả. Theo quảng cáo, “Hy sinh đời trai” là một tác phẩm ca nhạc hài hước. Song, kịch bản của bộ phim đơn giản hệt như một video clip âm nhạc. Câu chuyện trong phim xoay quanh một thiếu gia “muốn gì có đó” nhưng lại mắc chứng sợ đàn bà, kiên quyết không chịu lấy vợ. Phải mãi đến cuối phim, anh mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Cảnh phim "Hy sinh đời trai".
Cảnh phim "Hy sinh đời trai". 
Câu chuyện trong “Hy sinh đời trai” diễn ra quá đơn giản, không hề có những nút thắt hay tình tiết giúp người xem nhận thấy sự chuyển biến tâm lý giữa các nhân vật. Thay vào đó, khán giả chỉ được thấy tràn ngập những tình huống hài vụn vặt và mảng miếng. Cứ thế từ cái cớ khó tin ấy, phim dàn trải với những chiêu trò khiên cưỡng, những lời thoại sáo rỗng nhạt nhẽo và những diễn viên diễn không thể gượng, không thể phô hơn: Dù “Hy sinh đời trai” quy tụ hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau nhưng không đủ sức để “cứu” phim thoát khỏi hai từ: Nhảm nhí!
“Lật mặt” lại có một cái kết bất ngờ đến khó hiểu và có phần gượng ép. Nhân vật bí ẩn đứng sau mọi chuyện dù được đưa vào đầu phim một cách hợp lý nhưng trong suốt bộ phim lại không thể hiện được vai trò rõ rệt và đến khi lộ diện cũng chẳng làm khán giả thấy “nguy hiểm”. Lý Hải vẫn chưa lột tả được nhiều cung bậc cảm xúc. Trước đó, phim “Bí mật lại bị mất” của Lý Hải  bị chê chỉ là một nồi “lẩu thập cẩm” không để lại dư vị gì sau khi thưởng thức. “Sơn đẹp trai” bị nhận nhiều lời chê từ khán giả vì phim quá nhảm và không thể “nặn” ra được tiếng cười sảng khoái. 
Tò mò vì những tên “hot” của các nhà sản xuất cũng như dàn diễn viên nên dù chất lượng các bộ phim bị coi là “nhảm” nhưng thu hút khá nhiều khán giả.  Có không ít bộ phim lãi tiền tỉ nhờ bán vé. Trước thực tế đó, một nhà nghiên cứu điện ảnh thở dài: “Chẳng hiểu sao thị hiếu của khán giả bây giờ thấp thế”.

Đọc thêm