Đau lòng với sự nổi tiếng nhờ tai tiếng trong showbiz Việt

(PLO) - Long Nhật “bà tám” lắm chiêu trò, Kenny Sang hợm của, Phi Thanh Vân phô da thịt, phát ngôn “kì cục”…là một vài hiện tượng điển hình mang tính lố lăng, gây cười của showbiz Việt. 
lKenny Sang “nổi như cồn” nhờ... khoe gia thế.
lKenny Sang “nổi như cồn” nhờ... khoe gia thế.
Thế nhưng, có một nghịch lý rằng, các “sao” hành động càng gần với mức phản cảm, càng bị dư luận “ném đá” thì độ nổi tiếng càng tăng và thu nhập của họ theo đó cũng tăng theo.
Hoa mắt, ù tai vì chiêu trò lố
Thời điểm này, tính về mức độ nổi tiếng, có lẽ không ai trong showbiz có thể sánh ngang với Kenny Sang –  “người đẹp trai nhất Việt Nam” như anh chàng này tự nhận - là bởi gia thế của Kenny Sang vừa bị một vài tờ báo phanh phui, rằng anh chàng hoàn toàn chẳng phải danh gia vọng tộc gì cho cam, nhà ở ngoại thành, cha làm gò hàn, mẹ bán cơm… 
Điều này khiến dư luận nhớ lại rất nhiều phát ngôn và hành động của anh ta: “Gia tộc lót vàng dưới chân từ lúc tôi mới ra đời”, “Sài Gòn bé lắm, so với gia đình tôi thì chưa đủ đẳng cấp”, “Ai chứng minh được tôi trang điểm, tôi cho 1 tỷ”, “Tôi vừa giàu vừa đẹp, tôi có tiền tôi tự hào”…
Mỗi lần Kenny Sang phát ngôn là một lần dư luận “nổi sóng”. Thế nên, khi “sự thật về gia thế” Kenny Sang được cho là tiết lộ, đã gây nên một xì-căng-đan đủ sức làm “lu mờ” các “trò” khác của sao Việt như bộ ảnh mặc đồ lót chụp quảng cáo hãng hàng không của Ngọc Trinh, phát ngôn “tự tin làm chuyện ấy” của ca sĩ tuổi teen Hương Tràm, hay xì-căng-đan “có con mà không nhận con” của Yasuy… Truyền thông khai thác triệt để, dư luận lấy làm chuyện gây cười nơi cửa miệng…
Trước Kenny Sang, ca sĩ Long Nhật, với biệt danh “bà tám showbiz”, với nhiều chiêu trò. Đầu tiên là Long Nhật tham gia bình luận, có mặt, góp lời trong tất tần tật các sự kiện nóng hổi của showbiz, dù chẳng liên quan đến mình. Một thời, showbiz có scandal nào diễn ra, truyền thông lập tức đổ xô đi phỏng vấn “bà tám” này… Kế đó là giả gái, mặc áo dài, rồi cặp kè với doanh nhân khác giới, khẳng định là bạn nhưng nhận nhà, nhận xe, chụp ảnh tình tứ… 
Cũng giống Kenny Sang, Long Nhật có thể coi là “sao showbiz” giữ kỉ lục được cư dân mạng “chế ảnh” để làm trò cười nhiều nhất, cũng như trở thành câu chuyện cười cửa miệng của công chúng. Và không khác Kenny Sang, Long Nhật rất tự tin, “sống trên dư luận” dù bị chế giễu thế nào.
Long Nhật đắt sô hơn bởi góp lời trong các xì-căng-đan của showbiz.
Long Nhật đắt sô hơn bởi góp lời trong  các xì-căng-đan của showbiz. 
Gây cười showbiz còn phải kể đến người đẹp Phi Thanh Vân mà nick name “da nâu” nay đã chuyển thành “bạch tuyết” nhờ một cuộc lột xác ngoạn mục. Ngoài những tác phẩm âm nhạc “té ghế”, những clip phát ngôn kì quặc, Phi Thanh Vân luôn giữ độ “hot” của mình với công chúng bằng việc “không bao giờ trở nên nhàm chán”: lúc thì mặc những bộ váy khoe da thịt phản cảm không khác váy ngủ đi dự tiệc, lúc thì công khai ôm ấp người tình vốn có tai tiếng về giới tính…
Ngoài một số trường hợp nói trên, còn có thể kể đến Bà Tưng khoe thân trên mạng bằng mọi cách, Khanh Chi Lâm - người đẹp chuyển giới với những phát ngôn cực kì tự tin về nhan sắc của mình và khoe body mọi lúc, mọi nơi, Đàm Vĩnh Hưng luôn đứng đầu trong các xi-căng-đan do “chơi dại” như khóa môi sư thầy, giả làm bác sĩ ăn theo vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường…
Càng lố càng nổi tiếng – sự thật đau lòng 
Phản cảm, lố lăng… là nhiều từ mà công chúng dành cho các “nhân vật gây cười” của showbiz nói trên. Một vài trong số họ, hầu như không có khả năng đặc biệt hoặc tài năng thì giới hạn, song lại “nổi đình nổi đám” nhờ các hành động và phát ngôn gây sốc. Thế nhưng, có một nghịch lý là càng bị chế giễu, bị chỉ trích, càng bị dư luận lên án thì mức độ nổi tiếng của họ càng tăng. 
Trước khi đăng đàn khoe khoang gia thế, Kenny Sang vẫn vô danh tiểu tốt, chưa từng tham gia lĩnh vực nghệ thuật nào. Trước khi trở thành “bà tám showbiz”, Long Nhật chỉ là ca sĩ hát chủ yếu ở tỉnh lẻ. Còn Phi Thanh Vân, hễ cảm thấy mình có vẻ “nguội” đi trước công chúng thì lập tức “làm nóng” bằng nhiều cách, miễn là dư luận “chịu” chê, cười…
Và tất nhiên, sự nổi tiếng, tai tiếng đem lại cho họ những lợi ích mà theo họ, rất đáng để hy sinh. Long Nhật càng làm trò thì sô càng “đắt như tôm tươi”, rồi kết bạn xuyên biên giới với người hâm mộ, nhận xe, nhận nhà; Kenny Sang đắt sô dự sự kiện và quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm; Khanh Chi Lâm giọng hát không có gì đặc sắc nhưng hầu như sự kiện nào cũng được mời… Cùng với đó là thu nhập “khủng”, vượt quá tài năng và cống hiến của họ cho nghệ thuật.
Và cũng chính nghịch lý “càng tai tiếng càng nhiều tiền” này tiếp tục là “động lực” cho những trò lố nổi tiếng bằng mọi giá của rất nhiều người trẻ chưa bước chân hoặc mới chạm ngõ showbiz, góp phần làm nhiễu loạn môi trường nghệ thuật. 
Bao giờ những nghịch lý này kết thúc? Câu trả lời có lẽ chỉ dành cho sự tỉnh táo của công chúng mà thôi!.

Đọc thêm