Kiều Anh cháy hết mình với “Giọt nước mắt muộn màng”

(PLO) - Không đóng nhiều phim, nhưng đôi mắt biết nói và cách diễn giàu cảm xúc luôn khiến Kiều Anh rất “được lòng” khán giả. 
Kiều Anh trong "Giọt nước mắt muộn màng"
Kiều Anh trong "Giọt nước mắt muộn màng"

Từ “Phía trước là bầu trời”, đến “Giọt nước mắt muộn màng’ Kiều Anh luôn là lựa chọn của các đạo diễn cho nhiều vai diễn khó, và ở đâu cô cũng tạo dấu ấn sâu đậm cho người xem truyền hình, cho dù phải diễn một cô gái ngây thơ hay một người đàn bà đã trải qua đủ thăng trầm của cuộc sống. Giọt nước mắt muộn màng’ bắt đầu được phát sóng từ ngày 23/4/2016 lúc 14h20 trên kênh VTV3.

Với kịch bản sinh động và chân thực, “Giọt nước mắt muộn màng” đòi hỏi một dàn diễn viên có chiều sâu tâm lý và sự từng trải nhất định. Ngoài Kiều Anh, bộ phim còn có sự góp mặt của Lâm Vissay, Thuý An, Thiện Tùng, Vân Anh, Linh Miu chắc chắn cũng sẽ tạo những dấu ấn nhất định đến khán giả.

Diễn viên Kiều Anh
Diễn viên Kiều Anh 

“Giọt nước mắt muộn màng” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, kịch bản của Phạm Kim Ngân với nội dung gần gũi với đời sống thường nhật. Hà (Kiều Anh thủ vai) là sinh viên năm thứ 4 một trường đại học kinh tế. Nhà nghèo nên cô phải làm thêm để vừa kiếm tiền học, vừa phụ giúp mẹ ở quê. Xin vào làm ô sin cho Nhật, một người đàn ông giàu có. Không ngờ, ngoài chuyện nhà cửa phải chăm lo dọn dẹp, Hà cũng phải chăm sóc cả Liên, người vợ bị ung thư sắp qua đời của Nhật lẫn bé gái mới 3 tuổi của họ. Sau một thời gian ngắn thì vợ Nhật mất, Hà và Nhật cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhật muốn cưới Hà nhưng vì nhiều lý do, cô từ chối. Bên cạnh Hà lúc này còn có cả Hiếu, một bác sĩ tâm lý yêu Hà bằng cả trái tim, luôn ở bên chăm sóc cô nhưng cũng chỉ được Hà coi như một người anh, người bạn.

Hà có thai và bị trầm cảm thời kỳ mang bầu, cần Hiếu giúp đỡ. Không ngờ, Nhật hiểu lầm. Hố sâu ngăn cách 2 người ngày càng lớn khi Nhật đi lại với bồ cũ là Lan Anh. Là một người ham vật chất và thủ đoạn, Lan Anh dàn cảnh để Hà biết mình và Nhật đã ăn nằm với nhau. Hà sốc, sảy thai và không thể có con nữa. Trầm cảm nặng nên trong một lần không làm chủ được bản thân, Hà đã để lạc nhất bé Như khi bé mới 4 tuổi. Đau đớn vì mất con, Nhật dằn vặt và đánh Hà khiến cô phải bỏ chạy giữa đêm rồi bị một nhóm đàn ông cưỡng bức tưởng chết.

17 năm sau, sau bao biến cố, không ngờ Hà đã là bà chủ của một công ty nổi tiếng. Trong một lần tình cờ Hà quen Linh (Linh Miu), một cô gái trẻ hoạt bát có duyên. Trớ trêu thay, sau vỏ bọc dễ thương và ngoan ngoãn, Linh lại là tú bà trẻ tuổi của một đường dây gái gọi. Đau đớn khi biết mọi chuyện, Hà lại càng muốn bù đắp cho Linh. Nhưng biết được sự thật trong quá khứ, Linh lại càng hận thù Hà nhiều hơn.

Cái kết nào cho một câu chuyện quá đau đớn, tưởng chừng như không có niềm vui và rặt những hận thù này? Câu trả lời nằm ở sợ vị tha nằm sâu trong lòng mỗi người.

Đọc thêm