Long Nhật “mở tủ khoe áo đẹp” trong đêm nhạc trở lại Hà Nội

(PLO) - Liveshow của Long Nhật được diễn ra tại Phòng trà Hibar vào ngày 18/6/2016, đánh dấu sự trở lại của giọng ca xứ Huế với khán giả Thủ đô sau gần 3 năm hầu như vắng bóng tại sân khấu ca nhạc Hà Nội. Nói theo cách của ca sĩ, đêm nhạc này anh sẽ “mở tủ khoe áo đẹp”...
Long Nhật “mở tủ khoe áo đẹp” trong đêm nhạc trở lại Hà Nội

Sự trở lại như một lời tri ân của Long Nhật dành cho khán giả Thủ đô với những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, trong đó có nhiều chuyện lần đầu tiên tiết lộ.

Chuyện bắt đầu từ 25 năm trước,  một chàng trai thư sinh gốc Huế chập chững bước những bước đầu tiên vào đường ca hát. Anh chọn Thủ đô ngàn năm văn hiến để lập nghiệp. Với anh, Hà Nội vừa là duyên, vừa là nợ, ghi dấu những tháng ngày tuổi trẻ đầy đam mê, hoài bão và cũng gập ghềnh, nhiều gian truân trong bước đường phát triển sự nghiệp âm nhạc...

Ca sĩ Long Nhật trở lại sau gần 3 năm hầu như vắng bóng tại sân khấu ca nhạc Thủ đô.
Ca sĩ Long Nhật trở lại sau gần 3 năm hầu như vắng bóng tại sân khấu ca nhạc Thủ đô.

Giai đoạn 1992-1994 của thế kỷ trước, nhắc tới Long Nhật, khán thính giả trong cả nước dành nhiều tình cảm cho anh qua các ca khúc dòng nhạc trữ tình quê hương như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Lời người ra đi, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Về quê ngoại… 

Trong đó, có không ít nhạc phẩm làm nên tên tuổi của anh, ghi dấu ấn của anh và đều đạt giải A tại các chương trình Liên hoan ca múa nhạc tổ chức tại Hà Nội: Mấy nhịp cầu tre (năm 1992), Ngựa ô Huế (năm 1994), Tóc em đuôi gà (năm 1998)…

Với bề dầy 25 năm đi hát và bước vào con đường biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, anh luôn luôn tâm niệm và phát huy sở trường của mình ở dòng nhạc quê hương bởi, anh quan niệm dòng nhạc quê hương chảy mãi trong lòng công chúng, không bao giờ mất đi.

Hình ảnh mới nhất của Ca sĩ Long Nhật
Hình ảnh mới nhất của Ca sĩ Long Nhật

Sau gần 3 năm gặt hái nhiều thành công ở hải ngoại, xa gia đình, xa quê hương, xa khán giả trong nước, anh quyết định về nước.

Đêm nhạc trở lại Thủ đô lần này như anh nói sẽ “mở tủ khoe áo đẹp”. Khán giả thủ đô sẽ gặp lại anh với các ca khúc đã gắn bó với anh trong suốt 25 năm qua như: Ở hai đầu nỗi nhớ, Ai khổ vì ai, Con đường xưa em đi, Ngày buồn, Qua cơn mê, Mấy nhịp cầu tre.. .

Đặc biệt, hai bài hit là “Tình nghèo có nhau” và “Hoa cài mái tóc” được phối khí mới sẽ được anh một lần nữa tái hiện trên sân khấu âm nhạc tại Hà Nội.

Xen kẽ giữa các ca khúc anh biểu diễn, khán giả Thủ đô sẽ có dịp cùng anh chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề, những góc khuất trong suốt hành trình 25 năm đi diễn...

“Được đứng trên sân khấu hàng đêm, được khóc cười cùng khán giả - đó mới là cuộc sống của Long Nhật”.
“Được đứng trên sân khấu hàng đêm, được khóc cười cùng khán giả - đó mới là cuộc sống của Long Nhật”.

Chia sẻ với độc giả của báo PLVN về những điều bí mật, anh không khỏi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu của Liên hoan ca múa nhạc biểu diễn ca khúc “Ngựa ô Huế” vào năm 1994. Vì sức khỏe không tốt nên khi bắt nhịp ngâm thơ mấy câu đầu bài nhạc, anh hát bị thấp hơn dàn nhạc và ca khúc có khả năng không đạt giải cao như kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, một “sự cố” hy hữu đã cứu anh, khi toàn sân khấu mất điện và ca khúc anh đang trình diễn được yêu cầu hát lại và nhờ vậy, tiết mục của anh đạt giải A.

“Được đứng trên sân khấu hàng đêm, được khóc cười cùng khán giả - đó mới là cuộc sống của Long Nhật”, anh bộc bạch.

Đọc thêm