Những ông bố “quên con” của showbiz Việt

(PLO) - Hầu hết khi chia tay, các ông bố nổi tiếng này rảnh rang tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật của mình và khám phá, chinh phục những trái tim người đẹp. Trong khi những người vợ cũ của họ vò võ một mình chăm sóc, nuôi nấng con nhỏ. Không ít ông bố trong showbiz Việt bị lên án “bỏ rơi” giọt máu của mình.
“Yêu phải người đàn ông vô tâm giống như dao đâm vào ngực”
Ông bố trẻ mới nhất của showbiz Việt bị lên án là Ya Suy - Thần tượng âm nhạc 2012. Cuối tháng 9, một cô gái trẻ tên là Thúy – từng là fan hâm mộ, tố cáo anh đã làm cha nhưng vô trách nhiệm với chính giọt máu của mình. Cô một mình sinh con, trong khi đó Ya Suy không hề quan tâm đến đứa bé. Thậm chí anh còn nói đứa con này giống như một tai nạn bất đắc dĩ mà anh gặp phải. Ban đầu Ya Suy phủ nhận có con rơi với fan, sau đó anh thừa nhận nhưng khẳng định không hề có tình cảm với mẹ của đứa bé. Nam ca sĩ giải thích gia đình anh muốn nhận nuôi đứa bé nhưng sẽ không có chuyện kết hôn. 
Chàng trai người dân tộc Chu Ru còn “đổ vạ” cho bạn gái làm hại đến anh: “Tôi nghĩ ai cũng có sai lầm, bồng bột. Khi xảy ra mọi chuyện, tôi nghĩ mình nhận nuôi đứa bé là xong. Nhưng người ta không nghĩ vậy. Có thể họ đã có tính toán... Nếu xuất phát từ tình yêu, họ đã không hành động như vậy”. 
Con còn đang đỏ hỏn, gia cảnh của mẹ bé đang khó khăn, vậy mà Ya Suy không hề đả động đến dự định tương lai của đứa con trai. Sự “ruồng rẫy” này khiến Ya Suy bị lên án mạnh mẽ, hình ảnh thần tượng âm nhạc vì thế cũng theo scandal sụp đổ.
Ya Suy và con trai.
Ya Suy và con trai. 
Diễn viên hài kiêm MC Thành Trung cũng bị vợ cũ - ca sĩ Thu Phượng mỉa mai giả tạo về tình cảm cha con. Cũng từ đây, cặp vợ chồng cũ có cuộc tranh cãi trên trang cá nhân. Đỉnh điểm là khi bạn gái của Thành Trung là Ngọc Hương cũng lên tiếng bênh vực người yêu, dè bỉu lại Thu Phượng bằng những lời lẽ cay nghiệt khiến dư luận nổi sóng”.
Nằm trong danh sách ông bố “tồi” còn có sự góp mặt của “anh Hai” Lam Trường. Vợ cũ của Lam Trường, Ngô Ý An lên tiếng cho rằng: “Lam Trường hai năm không thăm con”. Ngô Ý An đã cho rằng nam ca sĩ là một người cha thiếu trách nhiệm... Việc Lam Trường khoe con trên trang cá nhân thực chất chỉ là trò PR. Bởi hai năm trời, Lam Trường chưa một lần qua Mỹ thăm bé Kiến An. Bố con chỉ “lướt qua” chưa đầy 30 phút, trong đó đa phần thời gian anh tạo dáng bên con để chụp ảnh. Thời gian gặp gỡ hiếm hoi khiến Kiến An không còn nhớ mặt bố.
Vài năm trước, ca sĩ Quang Dũng cũng bị Jennifer Phạm tố không quan tâm tới con. Trên mạng xã hội, Jennifer đã than thở: “Không hiểu làm sao có người luôn nhận được sự ưu ái và tình cảm của công chúng có thể nói những lời không đúng sự thật mà không ngại ngùng với những người yêu quý mình như thế. Lúc nào cũng “Con trai là động lực”, “Luôn tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm con”, “Thường gọi điện cho con để đỡ nhớ”, nhưng thực tế thì một năm, số ngày gặp con có thể đếm được trên đầu ngón tay. 
Gọi điện thì cả năm không biết được mấy lần gọi để hỏi thăm qua bà ngoại vì con trai không hề thích nói chuyện điện thoại, chỉ thích chat webcam thôi. Nếu thực sự quan tâm sẽ biết điều đó. Nhưng ngay cả phần mềm webcam cũng chưa cài đặt vào máy, dù bao nhiêu lần hứa hẹn. Thế mà mở miệng ra là mượn con để lấy tình cảm công chúng. Có thấy quá đáng không?”.
Ca sĩ Ngô Kiến Huy từng không nhận con trai  có với ca sĩ Thụy Anh (em gái ca sĩ Thanh Thảo) cho tới khi miễn cưỡng phải gật đầu từ kết quả xét nghiệm. Thụy Anh bức xúc cho hay, cô đã lên tiếng khẳng định không muốn nhắc đến con người bội bạc đó. Cô cho biết, từ trước tới giờ Ngô Kiến Huy chưa bao giờ chu cấp cho con trai một đồng nào. 
“Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp. Kể cả ông bà bên đó cũng xem như chưa từng có sự xuất hiện của cháu. Gia đình tôi và bản thân tôi cũng không bao giờ cần họ chu cấp gì cả, nhưng cũng không nên lên báo nói như thể họ rất quan tâm đến bé. Tôi thấy giống như lừa khán giả để chứng tỏ mình là người nhân đức vậy”.
Cuộc tình của chàng diễn viên điển trai Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã kết thúc, nhưng nỗi đau của Lê Phương vẫn còn chưa dứt. Lê Phương từng đau đớn thốt lên về cuộc tình của mình với người đàn ông vô tâm: “Yêu phải người đàn ông vô tâm giống như dao đâm vào ngực”. Lê Phương gần như đơn độc trong cuộc hôn nhân của mình. Một mình chăm sóc con, một mình đảm nhiệm việc nhà, một mình đi đóng phim, ốm đau tự xoay xở mà rất ít khi có bóng người đàn ông bên cạnh. Khi chia tay, con của họ gửi về nhà ngoại chăm. 
Chuyện Hiền Thục và nhạc sĩ Tuấn Thăng cũng một thời gây ầm ĩ dư luận. Cả hai đã có một mối tình lung linh và có ý định sẽ tổ chức đám cưới sau khi Hiền Thục sinh con. Tuy nhiên, khi đứa con chào đời, Hiền Thục nhận ra người đàn ông của mình đã thay đổi. 
Hiền Thục từng chia sẻ với báo giới: “Con gần một tuổi, có đói thì bú sữa mẹ, cha nó thì mất hút. Mà Thăng thừa biết gia đình tôi rất khó khăn. Tôi nuôi con nhỏ, không đi hát thì cũng chẳng có tiền. Lúc tôi cần Tuấn Thăng nhất, con cần Tuấn Thăng nhất thì Tuấn Thăng đã không có mặt. Tôi là người khó tha thứ và đành rằng khi yêu, tôi có thể yêu dù người yêu của mình xấu đến cỡ nào. Nhưng tôi không muốn con tôi có một người cha thiếu trách nhiệm”.
“Quên” con vì… “bận”???
Hầu hết khi chia tay, các ông bố rảnh rang tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật của mình và khám phá, chinh phục những trái tim người đẹp. Trong khi những người vợ cũ của họ vò võ một mình chăm sóc, nuôi nấng con nhỏ. Sự nghiệp, sắc đẹp, sức khỏe họ dồn cả vào con. Khi nhắc đến nghĩa vụ chăm sóc, quan tâm tới con, đa phần các ông bố viện cớ “quá bận”. 
Quách Ngọc Ngoan viện cớ: “Tôi không phải một người cha hoàn hảo. Tôi thấy được điều đó, khi ôm đồm nhiều việc quá, tôi không thể chăm sóc con mình tốt nhất. Tôi nghĩ, không hẳn lúc nào cũng ở bên con mới tốt. Một người đàn ông trước tiên phải làm việc, kiếm tiền để lo cho tương lai của con mình”. 
Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương.
Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương. 
Có lẽ, Quách Ngọc Ngoan và một số ông bố showbiz Việt vô tình hoặc cố tình không hiểu, nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần tiền mà còn cần rất nhiều tình yêu và trách nhiệm.
Khi người vợ bức xúc về thói vô trách nhiệm ấy, lại có một màn “đấu khẩu” giữa hai người diễn ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Họ quên rằng, những đứa trẻ vốn đã chịu thiệt thòi vì bố mẹ chia ly, nay nỗi đau càng bị khoét sâu. Dĩ nhiên, hình ảnh những ông bố ấy ít nhiều bị “bôi đen” trong mắt dư luận. 
Trong cuộc sống gia đình, không ai muốn có kết cục là một cuộc ly hôn. Song, nếu như không thể kéo dài cuộc sống chung, mong các ông bố trong showbiz Việt đừng làm tổn thương, thiệt thòi cho những giọt máu của mình. 

Đọc thêm