Sao Việt “bơi” trong “bão” tin đồn

(PLO) - Giới showbiz vốn đã thừa sự hỗn loạn, thị phi và những trò lố, những ngày qua lại ầm ĩ, sôi động với những tin đồn thất thiệt về đời tư, đường tình của một số ngôi sao. Điều gì sẽ xảy ra khi vào một ngày đẹp trời, trên thế giới ảo bỗng xuất hiện một tin đồn ly kỳ, giật gân rồi ngay lập tức một số tờ báo vội vàng biến nó thành “tin tức thời sự”, cố tình tạo siêu “bão”?
Sao Việt “bơi” trong “bão” tin đồn
Tin đồn “chễm chệ” lên mặt báo
Trên đời này, có lẽ tin đồn dễ lan truyền nhất. Trước đây, tin đồn lan theo cơ chế truyền miệng vì thông tin truyền miệng cũng là một kênh truyền thông bình thường trong xã hội. Nhưng nay, khi mọi người sống trong một thế giới phẳng, tin đồn có kênh lan truyền khác là qua internet với tốc độ phủ sóng chóng mặt. 
Đặc biệt, khi một câu chuyện ly kỳ, giật gân về các ngôi sao hay đời tư của họ được tung lên mạng, ngay lập tức các “anh hùng bàn phím” nhảy bổ vào thế giới ảo, đua  nhau “bình loạn”, “chặt chém” khổ chủ không thương tiếc. Nguy hiểm hơn nữa, dù tin đồn chỉ là…tin đồn nhưng một số tờ báo vội vàng biến nó thành “tin tức thời sự”, tạo nên những siêu “bão” tin đồn không đáng có. 
Mới đây nhất phải kể đến tin đồn về hai cặp đôi Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn và Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la. Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã “đường ai nấy đi” vì “không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống”.  Hai người đã có một cuộc ly hôn phẳng lặng nhưng tin đồn vẫn không buông tha họ. Báo chí đưa tin có nhiều lời đồn rằng nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của họ trục trặc đó là sự xuất hiện của người thứ ba từ Trần Bảo Sơn. Người thứ ba này là một nữ diễn viên quen mặt trong showbiz Việt và đã từng là người thứ ba gây đổ vỡ hôn nhân của một nam diễn viên Việt kiều nổi tiếng. 
Thông tin khác lại cho rằng vì Trương Ngọc Ánh thẩm mỹ quá đà khiến gương mặt không còn tự nhiên như xưa, khiến vợ chồng mâu thuẫn. Một tờ báo đã đăng tải tin đồn cuộc hôn nhân giữa hai người thực chất là một hợp đồng hôn nhân. 
Với vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la, một tờ báo sau khi góp nhặt những tin đồn từ một số diễn đàn trên mạng đã hăm hở giật cái tít câu khách: “Hồ Ngọc Hà bỏ Cường Đô la?”. Nơi xuất phát tin đồn được cho từ phố núi Pleiku (Gia Lai) - nơi Cường Đô la không còn sống ở đó nữa. Sau đó, nhiều tờ báo đã dựa vào đó khai thác, mổ xẻ chuyện đời tư của cô ca sĩ thuộc hàng “sao” này, thổi phồng, rùm beng tin đồn thành “bão” dư luận. 
Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bị "tặng" một tin đồn hết hồn ngay đầu năm mới. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2014, một trang tin không được cấp phép đã đưa tin về cái chết đột ngột của “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng: “Đàm Vĩnh Hưng đột ngột qua đời là sự mất mát lớn trong nền âm nhạc nước nhà, Mr Đàm trong lần đi diễn tại Canada gần đây đã đổ bệnh, nhưng anh không hề công khai sự việc này với các anh em trong giới showbiz. Anh mắc căn bệnh hiểm khó chữa mà chưa có nguồn tin nào chính thức cho biết anh mắc bệnh gì...”. 
Tin đồn nghệ sĩ qua đời không phải chuyện hiếm. Trước đây, bạn bè và người thân của ca sĩ Nhật Kim Anh từng bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung: “Xin thông báo toàn thể bạn bè, anh chị em nghệ sĩ, Nhật Kim Anh đã từ trần vào lúc 3 giờ khuya ngày 15/3/2010”. Còn diễn viên Quốc Tuấn - anh Trưởng thôn trong phim “Người thổi tù và hàng tổng” - đã từng vô cùng bàng hoàng khi nhiều người gọi điện đến gia đình chia buồn khi hay tin anh bị điện giật chết trong phòng tắm. 
Ngoài ly hôn, đổ vỡ, chết ra, nghệ sĩ còn dính tin đồn nghiện hút, mắc bệnh siđa, ung thư...
“Sao” ứng xử với tin đồn như thế nào?
Trong cuộc sống, không ít lần cá nhân mỗi người phải đối diện với những tin đồn khiến chúng ta bực mình, tức giận. Lý giải cho việc tin đồn xuất hiện, không ít người xì xèo “không có lửa làm sao có khói”. Với các ngôi sao, nhiều người đã bức xúc và lao đao với những kiểu tin đồn thất thiệt, khiến công chúng hoang mang. Những người thiếu bản lĩnh rất dễ bị tin đồn đánh gục bởi nhiều người lầm tưởng tin đồn chính là dư luận xã hội. Đối diện với tin đồn, mỗi người có cách ứng xử riêng của mình. 
Đàm Vĩnh Hưng biết tin về “cái chết của mình” trong bữa tiệc sinh nhật của em trai Dương Triệu Vũ và đạo diễn Trần Vy Mỹ. Sau khi đọc bài báo, nam ca sĩ vô cùng tức giận. Sau đó, Mr Đàm viết trên trang cá nhân: “Trang báo nào đó muốn mọi người chú ý nhanh nên đã tự bịa ra một tin làm mọi người cũng có chút hoang mang. Mới đầu năm mà đã cho tui chết sớm vậy trời?”. 
Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thắn nói: “Tôi biết và tôi nói thẳng, rất nhiều người muốn chờ cái chết của Đàm Vĩnh Hưng, xem tôi chết thế nào, xâu xé tôi, tùng xẻo tôi. Nhưng đáng tiếc là tôi không cho họ có cơ hội xem cái chết của tôi, không bao giờ có điều đó. Tôi tự chọn con đường của mình, sẽ biến mất trước khi vinh quang vụt tắt”.
Với tin đồn “hợp đồng hôn nhân”, Trương Ngọc Ánh im lặng. Còn Trần Bảo Sơn trả lời phỏng vấn một số tờ báo nhưng không đả động đến câu chuyện hợp đồng này. Hồ Ngọc Hà trừ một lần “xù lông nhím” lên với một tờ báo viết về cuộc hôn nhân đầu tiên của cô năm 16 tuổi, còn lại, cô luôn giữ im lặng khi có những lời đồn đại ác ý về mình. Với tin đồn mới nhất này, Hồ Ngọc Hà đã thực hiện theo câu ngạn ngữ: “Im lặng là một trong những thứ trang sức đáng giá nhất của người phụ nữ”.
Tuy nhiên, một người bạn của vợ chồng ca sĩ  Hồ Ngọc Hà lại bức xúc: “Nhiều người cứ vin vào câu nói “không có lửa làm sao có khói” một cách ấu trĩ của miệng lưỡi thế gian để đi “đốt” nhà người ta. Dư luận nó nghiệt ngã lắm. Người ta đụng đến mình, mình “xù lông” họ tưởng mình trúng tim đen. Còn khi im lặng, họ bảo đúng rồi nên không biết nói gì”.
Ai đó đã trả lời rất hay như thế này khi vướng vào tin đồn: “Tôi không tốt bằng một nửa tin đồn, cũng không xấu bằng một nửa tin đồn. Có rất nhiều nguyên nhân để người ta tung tin đồn thất thiệt: làm tổn hại thanh danh, đòi quyền lợi, khiến cho mối quan hệ của người nào đó bị rạn nứt. Vậy nên, với những tin đồn, chúng ta hãy xem đó là một tai nạn nhỏ trên đường đời. Lúc vấp phải nó, hãy đứng lại, phủi thật sạch quần áo của mình, đừng để đám bụi đó làm vướng bận cuộc sống của mình”. 

Đọc thêm