Xin đừng có thêm những “Vòng eo 56”

(PLO) - “Nóng” nhất làng điện ảnh thời điểm này không phải những bộ phim “bom tấn” Hollywood mà chính là “Vòng eo 56”, bộ phim do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đầu tư, đóng nhân vật chính và kể về cuộc đời của… chính cô.
Xin đừng có thêm những “Vòng eo 56”

Nếu tính về mặt giải trí thông thường, “Vòng eo 56” có lẽ là một bộ phim ở tầm… trung bình. Cảnh quay đêm đẹp, diễn viên hấp dẫn, chen nhiều cảnh nóng, lấy được một chút nước mắt, một chút tiếng cười.

Ở “Vòng eo 56”, cái gì cũng chạm mức lưng chừng, từ diễn xuất diễn viên cho đến kết cấu, nội dung. Nếu coi như một bộ phim giải trí ra rạp thông thường, đo lường trên hiệu ứng từ khán giả sau khi phim ra rạp được vài hôm, “Vòng eo 56” cũng sẽ như nhiều bộ phim thị trường tầm trung khác, xuất hiện rầm rộ và nhanh chóng đi vào quên lãng.

Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là thông điệp của bộ phim. Mục đích lớn nhất của nhà đầu tư Ngọc Trinh và ê kíp làm phim đã được truyền thông rộng rãi trước khi phim bấm máy, trong khi thực hiện và sau khi ra rạp, rằng phim để người xem “hiểu đúng về Ngọc Trinh”.

Thông điệp bộ phim muốn đưa ra, đó là hình ảnh một cô gái chân quê, hiếu thuận, muốn đổi đời và nỗ lực để đổi đời, cuối cùng cũng thành công, chứ không như những gì người ta nói về một NgọcTrinh với đồn đoán “nghề không trong sạch” và “ăn may”.

Nhưng, một chút cố gắng, một chút may mắn và nhan sắc, đáng ra không đủ chất liệu để thành một bộ phim về cuộc đời một ai đó.

Từ trước đến nay, những bộ phim về cuộc đời một nhân vật có thật đều là về những nhạc sĩ tài hoa, những danh nhân… có cống hiến lớn cho xã hội. Cuộc đời của Ngọc Trinh, theo những gì người ta biết và được xác nhận trên phim thì sự thành công của cô hoàn toàn nhờ may mắn và chút nhan sắc có được.

Nếu tính về chuẩn mực, Ngọc Trinh đôi khi rất lệch chuẩn khi đưa ra những quan niệm sống quá đỗi thực dụng và cô cũng chẳng ngại ngần đưa chuyện này lên phim. Có thể nói, đây là một bộ phim rất “thật thà”! 

Giải trí, có lẽ là ổn, nhưng tác động thì không hay tí nào. Ngọc Trinh tuyên bố, ở Trà Vinh quê cô, thanh niên rất ngưỡng mộ, thần tượng cô. Vì thế, biết đâu rồi đây sẽ có thêm những cô gái tương tự Ngọc Trinh, được “đại gia” đầu tư để làm phim về cuộc đổi đời của mình? Để giới trẻ đừng thêm ảo tưởng và lạc lối trên bước đường lập nghiệp của mình, điện ảnh, mong rằng đừng góp thêm “Vòng eo 56” nào nữa./.

Đọc thêm