Thiếu nữ nhẹ dạ hám việc nhẹ lương cao suýt bị đưa sang Trung Quốc

(PLO) - Tin bạn cấp lộ phí để đưa vào Sài Gòn làm việc nhẹ lương cao, thiếu nữ trốn gia đình theo bạn, ngủ dậy thì được biết đang ở biên giới chuẩn bị sang Trung Quốc. Lợi dụng sơ hở, nạn nhân may mắn trốn ra ngoài và được cảnh sát giải cứu.  
Nạn nhân Moong Thị X. được giải cứu đưa về nhà trao trả cho gia đình.
Nạn nhân Moong Thị X. được giải cứu đưa về nhà trao trả cho gia đình.

Sáng đi làm rẫy, sau hai ngày lại ở biên giới

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vi này vừa giải cứu thành công nạn nhân Moong Thị X. (SN 1999, trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) bị lừa suýt được đưa sang Trung Quốc khi đang ở biên giới Việt – Trung.

Trước đó, ngày 10/7, sau một ngày đi làm rẫy, cô con gái không thấy trở về, gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng đều không có tung tích, gia đình ông Moong Phò U. (SN 1966 – bố nạn nhân) đã trình báo cơ quan công an xã và huyện Kỳ Sơn. Qua tiếp xúc với gia đình, được biết cháu Moong Thị X đi lên rẫy như mọi ngày với một người bạn cùng bản là Hoa Thị Mà (SN 1999) nhưng đến tối không trở về.

Tiếp xúc với gia đình Hoa Thị Mà thì không thấy người này có mặt ở nhà, cảnh sát nghi vấn cả hai người bị bắt cóc. Liên lạc qua điện thoại với cả hai người đều không có kết quả, mọi thông tin về nạn nhân trở nên mù mờ hơn vì mất tích trên rẫy không ai tìm thấy. 

Trong khi chưa có chút manh mối nào của nạn nhân mất tích thì bất ngờ gia đình nhận được cuộc điện thoại của cháu X. gọi về kêu cứu, bảo cháu đang ở Móng Cái (Quảng Ninh), sắp có thể sẽ bị đưa qua Trung Quốc rồi cúp máy. Gia đình cố gắng tìm mọi cách để gọi lại nhưng không được. Cảnh sát nhận định, Moong Thị X có thể đã bị kẻ xấu lừa đưa sang Trung Quốc bán.

Ngay lập tức, một tổ trinh sát được Công an Kỳ Sơn phân công nhiệm vụ vượt hơn 700km có mặt tại TP.Móng Cái phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mọi manh mối về nạn nhân cũng đều rất mong manh, vì ngoài cú điện thoại cuối cùng điện về nhà trước đó thì không có cách nào liên lạc được với cháu Moong Thị X.

Sau nhiều thời gian bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng không có thêm bất cứ manh mối nào, nguy cơ nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc ngày càng cao. Nhận định có thể nạn nhân bị giam lỏng tại khách sạn trên địa bàn, phương án kiểm tra các nhà nghỉ được triển khai nhưng cũng không có kết quả. 

May mắn trốn thoát được cảnh sát giải cứu

Bất ngờ, đến khoảng 14h ngày 12/7, Moong Thị X. tiếp tục gọi điện thoại về nhà và cho biết, đã thoát khỏi sự kiểm soát của nhóm đối tượng của Hoa Thị Mà, đang ẩn nấp tại một tuyến phố tại Tp.Móng Cái. Tuy nhiên, địa chỉ cụ thể thì nạn nhân không biết, cú điện thoại cũng từ số máy lạ. Từ thông tin quý báu này, cảnh sát tiếp tục phối hợp với các đơn vị, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức rà soát trên diện rộng.

Đến khoảng 17h ngày 13/7, đã xác định được nơi lánh nạn và giải cứu thành công nạn nhân. Nạn nhân được ổn định tâm lý và đưa về Kỳ Sơn bàn giao cho gia đình ngay sau đó. Tại cơ quan công an nạn nhân Moong Thị X. cho biết, ngày 10/7/2017, đi làm rẫy thì gặp Hoa Thị Mà thì được Mà rủ đi làm thuê tại Sài Gòn công việc nhàn hạ lại vừa có nhiều tiền, có thể mua sắm, tiêu xài thỏa thích mà không phải làm nai lưng như ở bản. 

Nghe Mà nói thế, X. rất thích thú nhưng cũng chia sẻ là không có tiền để đi, Hoa Thị Mà nói sẽ giúp X. có tiền đi mà không cần phải xin gia đình, sau này đi làm có sẽ trả lại sau. Moong Thị X. nghe nói thế mừng như mở cờ trong bụng, Mà dặn là không được nói cho gia đình biết kẻo lại không được đi. Với mơ ước kiếm được nhiều tiền, lại không mất tiền đi nên X. gật đầu đồng ý làm theo lời Mà.

Đến chiều tối cùng ngày, Mà bế theo đứa con nhỏ rủ X. bắt xe ôm từ bản ra thị trấn Mường Xén. Để lấy tiền làm lộ phí cho hai người Hoa Thị Mà đã đến cửa hiệu kinh doanh vàng bạc, bán 1 sợi dây chuyền bằng vàng đeo trong người lấy 1,8 triệu đồng. Rồi cả ba lên xe khách xuống TP.Vinh, tiếp tục bắt xe khách nhưng đi đâu thì X. không biết.

Ngủ dậy, thấy mình đang ở cửa khẩu Móng Cái, Hoa Thị Mà nói là không đi Sài Gòn mà đi sang Trung Quốc để làm thuê kiếm được nhiều tiền hơn. Moong Thị X. lúc này mới biết bị lừa, năn nỉ Mà ra về không đi Trung Quốc nhưng Mà không đồng ý, X. tìm cách bỏ trốn, nhưng không thành. 

Khoảng 17h ngày 11/7/2017, lợi dụng sơ hở, X. vào nhà vệ sinh gọi điện về cho chị gái thông báo sự việc. Nhưng khi đang nói chuyện thì bị Mà phát hiện giật và tịch thu điện thoại và tắt nguồn. Trong khi đang chờ người đến để đưa sang Trung Quốc, lợi dụng sơ hở X. đã bỏ trốn ra ngoài, sau đó nhờ điện thoại của một người dân gọi về cho gia đình và được công an đến giải cứu, đưa về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của Hoa Thị Mà đưa người sang Trung Quốc để làm gì.

Đọc thêm