Thiếu phụ mất mạng dưới tay người chồng cuồng ghen vì tin nhắn "ngoài luồng"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vô tình đọc được tin nhắn nhớ nhung mà tình địch gửi đến cho vợ mình, cơn ghen nổi lên khiến Christopher Pugh gần như phát điên. Anh ta vớ lấy 2 chiếc búa, ra sức nện vào đầu vợ cho đến khi cô gục ngã.
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Phía sau vỏ bọc gia đình hoàn hảo

Cô y tá Karon tình cờ gặp anh chàng cai thầu xây dựng Christopher tại một quán rượu ở tại thị trấn nhỏ Barry, South Wales (Anh). Lúc này, Karon đã trải qua một đời chồng và đang nuôi đứa con gái của cuộc hôn nhân trước. Ngay lần đầu gặp gỡ, Karon đã bị choáng ngợp, bởi Christopher có đủ tất cả những thứ mà Karon mong muốn ở người chồng của mình: đẹp trai, giàu có... Không chỉ vậy, khi biết Karon đã ly hôn và có con, Christopher vẫn không hề xa lánh cô mà còn tỏ ra rất quý mến con riêng của Karon.

Mối quan hệ giữa 2 người sau đó tiến triển một cách nhanh chóng. Chỉ 2 tháng sau lần đầu gặp gỡ, Karon đã đồng ý làm đám cưới với Christopher, bất chấp sự can ngăn của gia đình khi thấy cô quyết định chuyện hôn nhân quá chóng vánh. 9 tháng sau khi tổ chức hôn lễ, Karon sinh cho Christopher bé trai đầu tiên, đặt tên là Michael. Hàng ngày, Karon ở nhà chăm sóc 2 đứa con nhưng Christopher vẫn luôn đảm bảo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Hung thủ Christopher Pugh.

Hung thủ Christopher Pugh.

Tuy nhiên, cuộc sống của họ thực sự chỉ hào nhoáng ở vẻ bề ngoài. Trên thực tế, chỉ vài tháng sau khi kết hôn, ngay khi Karon đang mang thai đứa con đầu tiên với Christopher, gia đình và bạn bè cô đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong cách đối xử của Christopher với vợ.

Anh ta thường xuyên kiểm soát mọi hành động, lời nói của vợ dù cô chỉ ở nhà chăm con. Karon còn thường xuyên về nhà với những vết bầm tím khắp người. Thi thoảng, cô còn bị chồng đánh đến gãy cả tay. Kể cả khi có gia đình nhà vợ đến chơi, Christopher vẫn không ngại ngùng “tặng” cho Karon những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Ngoài những chuyện đó, Karon còn phát hiện gia đình Christopher có rất nhiều điểm bất thường trong sinh hoạt. Karon tình cờ nghe lén được rằng chị gái của Christopher mới là mẹ đẻ của anh ta còn cha mẹ anh ta thực chất lại là ông bà ngoại của anh ta. Nhưng dù bị chồng đánh đập, dù phát hiện rất nhiều điểm bất thường ở Christopher, Karon vẫn tuyên bố cố sống cố chết sống với Christopher vì cho rằng anh ta chính là sự lựa chọn hợp lý nhất cho cô và gia đình. Ít lâu sau, Karon sinh thêm cho Christopher 2 đứa con gái, đặt tên là Louise và Samantha.

Lạc lối

Sau khi chứng kiến những màn đánh đập của con rể nhằm vào con gái mình, mẹ của Karon là bà Kathleen đã quyết định phải can thiệp. Lo ngại cho sự an toàn của con gái, bà Kathleen đã ra sức thuyết phục và cả cầu xin Karon rời bỏ người chồng vũ phu. Tuy nhiên, những lời nói của mẹ giống như nước đổ đầu vịt, Karon vẫn nhất quyết không rời bỏ Christopher.

Ngày 5/2/2002, Karon quyết định đi nghỉ mát khu du lịch Torrelinos, Tây Ban Nha để cân bằng cuộc sống. Chính tại bãi biển này, Karon đã tình cờ gặp một người đàn ông, mà từ đây sẽ thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi. Người đó là John Simm - một người làm vườn 51 tuổi, đến từ thành phố Cardiff, thuộc xứ Wales của Anh.

John đã có gia đình và 2 con gái. Tuy nhiên, cũng giống như Karon, quan hệ của John với vợ cũng đang gặp khủng hoảng. Vì thế nên khi vô tình gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn đất trời, cộng với sự tương đồng về hoàn cảnh, 2 con người ấy tỏ ra vô cùng tâm đầu, ý hợp. Karon nhận thấy ở John một người đàn ông lịch thiệp, chu đáo và ân cần - những tính cách mà từ lâu cô không còn thấy ở chồng mình. Cả 2 nhanh chóng ngã vào nhau, dù đều nhận thức được đó là việc làm sai trái.

Trở về từ Tây Ban Nha, Karon một mặt vẫn nhịn nhục với vai trò người vợ, người mẹ của gia đình, mặt khác tiếp tục lén lút qua lại với John. Sau vài tháng giằng co, cuối cùng cô đã quyết định sẽ từ bỏ Christopher. Karon chuyển đến sống với cha mẹ đẻ trong thời gian làm thủ tục ly hôn với Christopher.

Sự thay đổi đột ngột của Karon đã khiến Christopher gần như phát điên. Hàng ngày anh ta đều luẩn quẩn quanh gia đình nhà vợ. Đến đêm, anh ta cũng lén lút quanh cửa sổ để theo dõi sinh hoạt của Karon. Một lần, Karon đến tham dự lễ cưới của một người bạn, Christopher lẽo đẽo theo cô. Khi thấy vợ vui vẻ nói chuyện với một người bạn khác giới, Christopher đã nổi cơn ghen tuông, chạy vội đến quầy lễ tân, quơ tất cả những chai bia trên bàn và ném thẳng vào mặt vợ. May nhờ tránh kịp nên Karon chỉ bị xây xát nhẹ. Sau lần đó, Karon càng hoảng loạn, đi đâu cũng phải có người đi cùng vì sợ anh chồng sẽ thình lình xuất hiện.

Tin nhắn chết người

Dù bị chồng theo dõi sát sao như vậy nhưng Karon vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với nhân tình. Ngày 22/6/2002, Karon đến thành phố Cardiff thăm John. Tại đây, 2 người đã bàn bạc về kế hoạch sẽ ly hôn với người vợ, chồng hiện tại để được danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Chiều cùng ngày, trên đường trở về từ Cardiff, Karon tình cờ gặp Christopher trên đường phố. Nghĩ rằng trước sau gì cũng phải giải quyết mọi chuyện với chồng, Karon đồng ý theo Christopher về nhà anh ta. Tại nhà Christopher, Karon đi tắm nhưng lại vô tình để quên điện thoại ở ngoài phòng khách. Vài phút sau, điện thoại của cô rung lên.

Sẵn tính tò mò, Christopher liền lấy điện thoại của vợ để xem. Đó là tin nhắn của John Simms: “Em vừa về mà anh đã cảm thấy nhớ em lắm rồi đấy”. Nhìn thấy tin nhắn của tình địch, anh ta hùng hổ xông vào nhà tắm, vớ lấy chiếc khăn và siết cổ Karon. Khi Karon cố vùng vẫy để thoát ra ngoài, Christopher liền chạy đi tìm một chiếc búa và đập liên tục vào đầu vợ. Khi chiếc búa đầu tiên bị gãy, Christopher tiếp tục chiếc búa thứ 2 để nện vào đầu Karon cho đến khi cô ngã vật xuống. Tổng cộng, Karon đã bị chồng đập đến 16 nhát búa vào đầu.

Phát hiện vợ đã tử vong, Christopher liền lấy một cái chăn để quấn thi thể Karon lại. Anh ta thản nhiên thay quần áo rồi giả bộ đi tìm Karon. Đến 6 giờ 30 chiều 22/6/2002, Christopher còn giả vờ gọi cho cha mẹ vợ để hỏi xem Karon đã đi đâu cả ngày.

Một lúc sau đó, anh ta đến nhà một người bạn gái thân thiết để uống rượu giải khuây. Cả đêm hôm đó, sau khi đã uống đến mức say mèm, Christopher đã thú nhận với bạn rằng anh ta đã giết chết Karon. Quá sốc trước lời thú tội của Christopher, người này đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nhà Christopher vào rạng sáng hôm sau, cha mẹ của Karon cũng vừa đến nơi. Họ phát hiện thi thể đẫm máu của Karon, với phần đầu, mặt bị dập nát do ngoại lực mạnh gây ra. Ở cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện 2 chiếc búa đã được lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên bàn. Ngay trong buổi chiều ngày 23/6/2002, Christopher đã đến đồn cảnh sát đầu thú.

Đến ngày 3/5/2003, phiên tòa xét xử Christopher về cáo buộc giết vợ đã được mở ra. Trước tòa, Christopher khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, anh ta nói rằng anh ta đã bị kích động mạnh khi phát hiện mình bị vợ “cắm sừng”, dẫn đến mất tự chủ và gây ra tội ác. Đáng ngạc nhiên là những lập luận này đã được thẩm phán thừa nhận, bất chấp việc cơ quan công tố chỉ ra rằng Christopher vẫn rất tỉnh táo khi gây án, vẫn đủ sáng suốt để lau chùi hung khí và còn giả bộ đi tìm Karon cả đêm.

Đến ngày 9/5/2003, Christopher Pugh được tuyên trắng án về tội giết người. Anh ta chỉ bị buộc tội ngộ sát với tình tiết giảm nhẹ là gây án trong tình trạng bị kích động mạnh và phải nhận mức án 6 năm tù giam. Gia đình Karon muốn kháng án, đòi tăng nặng hình phạt đối với Christopher nhưng sau đó đã từ bỏ ý định này vì 2 đứa con của Karon và anh ta không muốn cha phải ngồi tù cả đời.

Đọc thêm