Thổn thức trước thư thầy Hiệu trưởng THPT Chuyên Thái Bình gửi trò lớp 12

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để động viên lứa “dê vàng” cuối cấp, thầy Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Bình đã viết thư ngỏ cho học trò. Bức thư khiến biết bao trái tim học trò thổn thức...
Thầy Nguyễn Văn Dũng (trái) - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh Lao động.
Thầy Nguyễn Văn Dũng (trái) - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh Lao động.

Bức thư viết tay cảm động của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình - thầy Nguyễn Văn Dũng - dành cho các học sinh khóa 2018-2021 của trường nhận được sự đồng cảm của nhiều học sinh.

Thầy hiệu trưởng gọi học sinh là "các con" và động viên với lứa “Dê vàng” ôn thi thật tốt, vượt qua trở ngại dịch bệnh COVID-19.

Thầy hồi tưởng, thời điểm này mọi năm, học sinh cuối cấp đang tưng bừng trong buổi lễ chia tay, lễ trưởng thành. Vậy mà năm nay, buổi học cuối cùng của các con khép lại trong sân trường lặng lẽ. Hoa phượng vẫn nồng nàn, bằng lăng vẫn nở một màu tím ngát, nhưng thầy cô và bè bạn đã xa thật rồi...

Hiểu được tâm trạng hụt hẫng của học trò, thầy Dũng nhắc đến những chiến sĩ đang ngày đêm dập dịch, những tình nguyện viên sẵn sàng lên đường chi viện cho tâm dịch bất cứ lúc nào, những cảnh ngộ éo le của các em nhỏ trong khu cách ly và những bệnh nhân đang hành ngày hàng giờ vật lộn với tử thần để giành lại sự sống... Thầy nhắc đến những tấm gương này để học trò thấy mình vẫn còn thuận lợi hơn rất nhiều người.

Theo lời Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Bình, những việc học trò làm cho chính mình như: ăn ngủ đều đặn, di chuyển an toàn, lập kế hoạch ôn bài hiệu quả... cũng là đã dự phần vào công cuộc chống dịch nói chung.

Trong thư, thầy Dũng mong các trò giữ gìn sức khỏe, luyện tập thật tốt, giữ thường xuyên kết nối với bạn bè và thầy, cô trong giai đoạn nước rút sắp tới.

Bức thư ngỏ thầy Dũng gửi học trò.
Bức thư ngỏ thầy Dũng gửi học trò. 

"Chúng ta hãy cùng chung tay chung sức đẩy lùi dịch bệnh, vì một kỳ thi an toàn với kết quả mỹ mãn nhất. Thầy cô tin tưởng và hy vọng rất nhiều ở các con, lứa học trò 2018-2021 đầy tài năng và bản lĩnh.

Hãy nhớ rằng, thầy cô, gia đình và bạn bè sẽ luôn đồng hành cùng các con. Và Chuyên Thái Bình sẽ mãi là ngôi nhà chung, luôn mở rộng cánh cửa để đón các con trở về!", thầy Dũng nhắn nhủ.

Bức thư ngỏ của thầy Dũng khiến bao trái tim học trò thổn thức. Một học sinh trường THPT chuyên Thái Bình thổ lộ: “Ấm áp và thân thương quá. Con cảm ơn thầy, cảm ơn chuyên Thái Bình vì tất cả”. “Cay cay sống mũi” là chia sẻ của bạn đọc Biển Hồng. Hay “Xúc động quá, cảm ơn thầy hiệu trưởng” là lời nhắn của bạn Hương Mai.

Một bạn học trò trong lứa “Ngựa vàng” viết: “Dù đi sau các anh chị một năm nhưng đọc thư của thầy em thấy xúc động quá”. “Không phải trường mình mà đọc thấy cảm xúc quá”, tài khoản Phạm Thu Thảo bình luận.

Trong khi đó, nữ sinh tên Duyên, lớp chuyên Tin khối 12 của trường bày tỏ: 'Do diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19 chúng mình đã không có 1 kết thúc trọn vẹn khi lễ bế giảng cuối cùng của thời học sinh không được diễn ra như dự tính. Thực sự là tụi mình đứa nào cũng hụt hẫng, buồn và tiếc nuối.

Và khi nhận được thư tay của thầy hiệu trưởng mọi cảm xúc trong mình dường như vỡ òa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống với biết bao sự xúc động .Thầy dành cho chúng mình một tình cảm chân thành và trọn vẹn, giúp tụi mình bớt buồn hơn, cố gắng hơn và tin tưởng hơn".

Chia sẻ về thư ngỏ, thầy Dũng cho biết: "Có gì đâu, tớ động viên các con một chút, bọn trẻ cũng khổ. Năm nay là năm đầu tiên không bế giảng, không kỷ yếu, không chia tay... việc học, ôn tập của các con ít nhiều bị ảnh hưởng, gián đoạn do dịch bệnh".

Sau khi học sinh khóa 2018 - 2021 kết thúc khóa học, Trường THPT Chuyên Thái Bình lập tức bắt tay vào tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khóa mới, 2021 - 2024.

Đọc thêm