Tìm gia đình cho nam thanh niên đi lạc trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đạp xe đi lạc từ Ninh Bình sang Hà Nam không nhớ đường về, anh H được người dân và công an xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm) cưu mang và tìm người thân...
Anh H được công an xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) chăm sóc, động viên. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.
Anh H được công an xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) chăm sóc, động viên. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tối 22/3, người dân địa phương phát hiện 1 nam thanh niên dáng mệt mỏi, dắt xe đạp lang thang trên đường Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Lác Nội, xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Mọi người hỏi han, anh này cho biết không nhớ đường về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Hương cùng người dân đưa nam thanh niên về trụ sở Công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và xác minh nhân thân.

Xác định nam thanh niên là Đinh Quang H, trú ở xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), đơn vị chức năng đã nhanh chóng liên lạc để gia đình đến đón anh Hưởng về.

Ông Đỗ Hữu Thắng (bác của anh H) cho biết, anh H là người bị thiểu năng trí tuệ, trí nhớ không ổn định.

Chiều 22/3, anh H ra khỏi nhà và bị lạc. Người thân đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Ông Thắng và gia đình xúc động cảm ơn người dân xã Thanh Hương và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm. Nhờ nghĩa cử của người dân và tinh thần tận tụy vì dân của công an xã Thanh Hương, anh H được chăm sóc tận tình, an toàn về nhà.

Đọc thêm