Tìm người nhà cho cụ ông đãng trí đi lạc xuyên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông cụ đi lạc 2-3 ngày, mệt mỏi lang thang trên địa bàn Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) mà không nhớ nhà mình ở đâu...
Ông Thảo được Công an xã Liên Mạc chăm sóc phục hồi sức khỏe, về với người thân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Ông Thảo được Công an xã Liên Mạc chăm sóc phục hồi sức khỏe, về với người thân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, mới đây, Công an xã Liên Hòa (thị xã Quảng Yên) phát hiện một ông cụ chừng ngoài 70 tuổi dáng vẻ mệt mỏi, ngơ ngác đi bộ bên đường thuộc địa bàn xã.

Xác định ông cụ bị lạc, Công an xã Liên Hòa đưa ông về trụ sở chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tìm hiểu nhân thân. Tuy nhiên, ông không nhớ nhà mình ở đâu.

Kiểm tra trên người ông cụ, lực lượng chức năng thấy chứng minh nhân dân tên Hoàng Văn Thảo (sinh năm 1946, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Công an xã Liên Hòa nhanh chóng tiến hành xác minh và liên hệ được với gia đình ông Thảo. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, người nhà đã đến trụ sở công an đón ông.

Anh Hoàng Văn Mến, con trai ông Thảo cho biết, ông có trí nhớ không ổn định. Do sơ suất của gia đình, ông Thảo đi lạc khỏi nhà từ 2-3 hôm trước, con cháu đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Thay mặt gia đình, anh Mến xúc động cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời và sự chăm sóc tận tình của cán bộ, chiến sỹ ông an xã Liên Hòa đối với bố mình.

Đọc thêm