Tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi gần cổng chùa giữa trưa rét

(PLVN) -  Lá thư được cho là của người mẹ giãi bày biết bỏ lại con là một tội lỗi không thể tha thứ nhưng không muốn con phiêu bạt như mình... Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân cho bé.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 7/1, nghe tiếng khóc trẻ em gần cổng chùa Khánh Long (xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), người dân kiểm tra phát hiện một chiếc làn nhựa màu xanh, bên trong có một bé trai sơ sinh quấn chăn màn.

Trong làn còn có vài bộ quần áo trẻ em và lá thư viết tay để lại với nội dung, người mẹ biết bỏ lại con đẻ là một tội lỗi không thể tha thứ nhưng không thể nuôi được con, không muốn con phiêu bạt quê khác như mình, nên xin thầy chùa tiếp nhận, nuôi dưỡng bé trong chùa…

"Thầy gửi lời đến cháu khi cháu lớn là con bị bệnh không còn trên đời thầy nhé”, người này viết.

Em bé được đưa vào chùa ủ ấm.

Nhận tin báo, UBND xã La Sơn đã cử cán bộ đến chùa ghi nhận sự việc đồng thời đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe. Bé được xác định nặng 3,6kg, sức khỏe bình thường.

Trước mắt, chính quyền xã bàn giao cháu bé cho tăng ni chùa Khánh Long chăm sóc.

Lãnh đạo xã cho biết chiều cùng ngày đã phát thông báo tìm kiếm người thân cho cháu bé. Sau 15 ngày, nếu không có người thân của cháu đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục cho nhận cháu làm con nuôi.

Đọc thêm