Tìm người thân cho bé trai bị lạc

(PLVN) - Gia đình cháu bé vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo của cán bộ chiến sĩ Công an TP Hạ Long....
Khoảng 17h30 ngày 20/6, một bé trai khoảng 5 tuổi vừa chạy vừa khóc trên đường khu vực bãi tắm phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Nghi bé trai bị lạc, Tổ công tác số 3 của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Trật tự Công an TP Hạ Long đã đưa bé về chốt dỗ dành trấn an và tìm hiểu thông tin để tìm người thân, đồng thời phát trên loa phóng thanh tìm người nhà cho cháu.
Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện một gia đình bị lạc mất con, đang hoang mang lo lắng ở khu vực tháp cứu nạn số 6. Gia đình cho biết con có đặc điểm giống với cháu bé được công an chăm sóc. Nhận thông tin, Tổ công tác đã đưa cháu bé xuống với người thân.
Gia đình cháu bé vui mừng khi tìm lại được con. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Gia đình cháu bé vui mừng khi tìm lại được con. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ôm chầm lấy con, gia đình cháu bé vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo của cán bộ chiến sĩ Công an TP Hạ Long.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các bãi tắm trên địa bàn TP Hạ Long hiện luôn đông người, rất dễ xảy ra tình trạng thất lạc con nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ khi nghe loa phát thanh thông báo tìm thân nhân mới hay con mình đi lạc.

Hai ngày cuối tuần mới đây, CSGT - Trật tự Công an TP Hạ Long đã tìm người thân cho 8 cháu nhỏ đi tắm biển bị lạc người thân, có trường hợp phải mất 4 - 5 giờ kíp trực mới tìm được người thân. 

Đọc thêm