Tìm người thân cho cô gái trốn sau đền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cô gái khoảng 27 tuổi đi lạc hơn trăm km, được phát hiện trốn trong núi phía sau đền Vua Lý Anh Tông (Quảng Ninh). Chị này không trả lời được các câu hỏi của lực lượng chức năng...
Chị Nguyễn Thị N.T được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Chị Nguyễn Thị N.T được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sáng 1/5, ông Nguyễn Văn Cần, người trông coi đền Vua Lý Anh Tông (khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một cô gái đang lẩn trốn quanh đền.

Cô gái có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, không rõ lai lịch.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Cái Rồng xuống tìm kiếm và thấy người có đặc điểm như trên ở khu vực núi sau đền.

Lực lượng chức năng tìm hiểu nhân thân nhưng cô gái không trả lời được các câu hỏi.

Kiểm tra căn cước công dân, công an xác định chị này là Nguyễn Thị N.T (sinh năm 1995), con của bà Phạm Thị Anh (sinh năm 1966, ở xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Được Công an thông báo, bà Anh đã đến Công an thị trấn Cái Rồng hoàn thiện các thủ tục để đón con về.

Bà Phạm Thị Anh cho biết, chị T có tiền sử bệnh tâm thần, đã được điều trị nhiều lần, thi thoảng lại bỏ nhà đi lang thang. Ngày 30/4, chị Thúy bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Gặp được con gái, bà Phạm Thị Anh xúc động gửi lời cảm ơn người dân địa phương và Công an thị trấn Cái Rồng đã kịp thời giúp đỡ chị T và liên lạc với gia đình.

Đọc thêm