Tình yêu 'khổng lồ' của cặp vợ chồng 'hạt tiêu'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong cuộc đời mỗi người, tìm được người mình yêu và họ cũng yêu mình đã là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng còn hạnh phúc hơn cả, khi tình yêu hai người dành cho nhau đã tạo nên những điều phi thường. Đó là câu chuyện tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ của cặp vợ chồng “hạt tiêu” Văn Hùng và Diễm My.
Bức ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cặp vợ chồng “hạt tiêu”.
Bức ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cặp vợ chồng “hạt tiêu”.

Cô gái bé nhỏ vượt hàng ngàn cây số và tình yêu cuộc đời mình

Câu chuyện “cổ tích” tình yêu của anh Văn Hùng và chị Diễm My là minh chứng cho một tình yêu vượt mọi rào cản. Dù cả hai đều có khiếm khuyết về ngoại hình, chiều cao nhưng hai tâm hồn đẹp cùng với một chuyện tình hạnh phúc đã làm nên những điều phi thường và tạo động lực cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) chỉ cao 1m20, nặng 20kg và vợ là chị Lê Thị Diễm My (SN 1988, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cao 1m18, nặng 18kg là hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đầy ngưỡng mộ. Không giống như bao người bình thường khác, vì căn bệnh thiếu hoóc môn sinh trưởng nên hai người đều có cơ thể và khuôn mặt như trẻ em dù đã ngoài 30 tuổi.

Về phía anh Hùng, sau khi tốt nghiệp THPT, được sự giúp đỡ của người dì, anh vào Đồng Nai theo học trung cấp tin học. Anh vừa học vừa làm thêm những công việc như gia sư, sửa máy tính,… để tự mình trang trải cuộc sống và tiết kiệm để học liên thông lên cao đẳng.

Dấu mốc thay đổi cuộc đời anh Hùng có lẽ là vào năm 2011, khi anh được gặp những người có cùng cảnh ngộ với mình ở Trung tâm Nghị lực sống. Sau khi được tiếp xúc, trò chuyện, sẻ chia với những tấm gương nghị lực như Hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, chị Thảo Vân và nhiều bạn khuyết tật khác đã khiến anh có thêm niềm tin, sự lạc quan và niềm hy vọng.

Cũng từ đó, công việc của anh dần có sự chuyển biến rõ rệt. Năm 2012, anh Hùng được nhận vào làm ở bộ phận hành chính văn phòng, rồi làm giáo viên tin học của trung tâm ở Hà Nội. Hàng ngày, thầy giáo “hạt tiêu” tận tình lên lớp, nhiệt huyết với từng giờ dạy, truyền tri thức và cảm hứng sống cho bao học viên khuyết tật.

Ngoài công việc chính, anh còn làm thêm cho công ty nước ngoài, làm MC chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” trên VTV4, tham gia dự án “Truyền thông thu hẹp khoảng cách”, là thành viên dàn hợp xướng đa dạng do Viện Nghiên cứu, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện… Từ một người rụt rè, mặc cảm tự ti với khiếm khuyết của bản thân giờ đây anh Hùng đã chững chạc, tự tin hơn bao giờ hết và trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực sống cho nhiều người khác.

Và chính bản lĩnh đó của anh Hùng đã tạo nên cơ duyên giúp hai tâm hồn đồng điệu cùng ươm mầm hạnh phúc. Chị Diễm My tình cờ biết anh qua một chương trình về người khuyết tật trên truyền hình. Cảm phục ý chí, tài năng của chàng thanh niên có cùng cảnh ngộ với mình. Chị đã tìm cách liên hệ, kết bạn với anh qua Zalo, Facebook.

Anh Hùng cũng chính là người đã giúp đỡ chị My ra Hà Nội học nghề chỉnh sửa ảnh. Anh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: “Ban đầu là bạn bè đồng cảnh ngộ nên chia sẻ, động viên nhau. Biết My có hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm việc thủ công mỗi tháng chưa đầy 2 triệu đồng nên tôi ngỏ ý muốn giúp em học nghề, tìm được việc làm ổn định”.

Nhưng đối với chị My, chị biết đó không chỉ là tình cảm mến mộ đơn thuần, mà dần hình thành tình yêu đôi lứa lúc nào không hay. Chị luôn chủ động trong chuyện tình cảm, quyết định ra Hà Nội học nghề cũng chủ yếu là vì muốn gần anh Hùng. Song đã có một khoảng thời gian chị bị từ chối, anh chỉ coi chị là bạn và lảng tránh tình cảm khiến chị vô cùng tủi thân.

Không bỏ cuộc, cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình khát khao hạnh phúc cháy bỏng đã quyết tâm theo đuổi, hàng ngày quan tâm, động viên anh Hùng bằng những hành động nhỏ nhất, chia sẻ cùng anh những vui buồn hàng ngày. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, anh Hùng đã nhìn thấu tấm chân tình của cô bạn. Cứ thế duyên số đưa hai tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu số phận của nhau cùng ươm mầm hạnh phúc.

Tuy vậy, con đường tình yêu của hai anh chị gặp không ít trở ngại, từ ánh mắt tò mò, lời dị nghị của những người xung quanh. Anh Hùng từng kể: “Mỗi lần đi chơi nơi công cộng, lỡ có quàng vai, khoác tay nhau thì ngay lập tức bị đàm tiếu “Trẻ ranh, mới tý tuổi đầu đã bày đặt yêu đương” vì thấy cả hai đứa chỉ như học sinh lớp 1”.

Cho đến sự ngăn cấm của gia đình – “rào cản” lớn nhất lúc bấy giờ. Bố mẹ anh Hùng không muốn anh gắn bó cuộc đời này với chị My, bố mẹ lo cho tương lai của hai đứa, rồi chuyện con cái mai sau sẽ thế nào, ai bù đắp được cho ai? Nhưng tình yêu “khổng lồ” của cặp đôi “hạt tiêu” đã chiến thắng mọi rào cản. Anh Hùng nhận ra rằng, tình yêu chị My dành cho mình quá lớn, tấm chân tình của chị anh không thể làm ngơ nên anh quyết vượt qua những rào cản, điều tiếng để đến với nhau.

Mối tình của hai người kéo dài 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà vào tháng 11/2019 bên cạnh sự ủng hộ, chúc mừng của hai bên gia đình, bạn bè. Đám cưới của anh chị cũng là minh chứng cho mọi người thấy dù có ngoại hình nhỏ bé nhưng tình yêu anh Hùng, chị My hay bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và có cơ hội để có được mái ấm gia đình của riêng mình.

Hình ảnh đám cưới anh Văn Hùng và chị Diễm My.

Hình ảnh đám cưới anh Văn Hùng và chị Diễm My.

Điều phi thường của yêu thương

Đã hơn hai năm kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng “hạt tiêu” vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Sau khi kết hôn, anh Hùng vẫn đi dạy học, chị My làm chỉnh sửa ảnh. Dù cuộc sống mưu sinh có phần vất vả, nhưng tình yêu, sự đồng hành, sẻ chia với nhau chính là động lực để anh chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và làm nên những điều phi thường mà không phải ai cũng làm được.

Thời điểm một năm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh Hùng và chị My không đi làm được, tưởng chừng như cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng đây lại là cơ hội khiến hai vợ chồng bén duyên sang một lĩnh vực hoàn toàn mới...

Rảnh rỗi, hai vợ chồng tập tành làm kênh Youtube. Vốn chỉ để giao lưu, học hỏi cũng như chia sẻ cuộc sống của hai vợ chồng, video chủ yếu xoay quanh những câu chuyện đời sống hàng ngày, xen lẫn những màn troll vợ rất hài hước. Nhưng không ngờ, nhận được sự đón nhận và ủng hộ của mọi người, anh chị không chỉ trở nên nổi tiếng mà còn có thể kiếm tiền. Đây cũng là nguồn thu nhập khiến cuộc sống thoải mái hơn trước, có muốn mua gì, ăn gì cũng không cần đắn đo nhiều.

Giờ đây, công việc của hai người đã thay đổi ít nhiều so với trước. Hiện anh Hùng không đi dạy trọn thời gian và nhận lương của Trung tâm Nghị lực sống nữa, mà chuyển qua làm hỗ trợ, tình nguyện dạy không lương tại trung tâm. Hai vợ chồng tập trung phát triển thương hiệu kênh “Thầy Giáo Tí Hon” trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok… Đến nay, sau gần 2 năm hoạt động, kênh Youtube và trang Facebook “Thầy Giáo Tí Hon” đã có hơn nửa triệu người theo dõi, còn tài khoản Tiktok cũng có hơn 1,4 triệu người.

Đối với vợ chồng anh Hùng, chị My, kênh “Thầy Giáo Tí Hon” không chỉ là thương hiệu kiếm tiền mà còn là nơi để anh chị truyền tải đến mọi người, đến cộng đồng, xã hội thông điệp yêu thương, để mọi người xung quanh hiểu rõ hơn về cuộc sống của người khuyết tật. Dù ở trong hoàn cảnh nào họ vẫn lạc quan để vươn lên trong cuộc sống.

Và cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, hai vợ chồng cũng đã đến lúc “hái quả”, sau khoảng thời gian thuê nhà thì ước mơ mua được căn nhà của riêng mình đã thành sự thật. Dù đây là một quyết định không dễ dàng vì khó khăn tài chính nhưng may mắn nhờ anh em, bạn bè động viên, giúp đỡ bằng cách cho vay không lấy lãi, anh Hùng và chị My đã mạnh dạn chốt mua căn nhà vào cuối năm 2021.

Căn chung cư rộng 75m2, gồm phòng khách, bếp và 3 phòng ngủ đã được vợ chồng anh Hùng sửa chữa, làm nội thất vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa phù hợp với chiều cao của cặp đôi để tiện sinh hoạt hàng ngày. Việc sở hữu căn nhà thực sự là của mình đã khiến cả anh Hùng và chị My đều hạnh phúc không nói nên lời. Dù vẫn còn phải vay mượn nhưng ngôi nhà chính là điều phi thường của yêu thương, là cột mốc lớn để anh chị cố gắng, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Có thể thấy, trong cuộc sống muôn trùng những khó khăn, tình yêu giống như những nét chấm phá màu hồng, tô điểm cho đời thêm đẹp, thêm vui. Tình yêu cũng là tình cảm tuyệt vời nhất, đem lại nhiều điều hạnh phúc và phi thường cho mỗi người…

Đọc thêm