Tình yêu và nghị lực của cô gái rậm lông nhất thế giới

(PLVN) - Gương mặt đầy lông lá, xấu xí, dị thường ví như chó sói nhưng điều đó không làm cho cô gái Thái Lan có tên Supatra Sasuphan (21 tuổi) đau khổ. Thay vì mặc cảm, tự ti, Supatra Sasuphan vui vẻ chấp nhận thực tế. Cách cô gái trẻ tự tin phấn đấu, mở lòng đón nhận cuộc sống, tình yêu khiến người ta yêu mến, ngưỡng mộ…
"Cô gái người sói " Supatra tự tin khoe ảnh selfi cùng bạn trai
"Cô gái người sói " Supatra tự tin khoe ảnh selfi cùng bạn trai

Hạnh phúc vì sự khác biệt!

Ngay từ mới sinh, Supatra Sasuphan (SN 1999) mắc hội chứng Ambras do đột biến gen gây ra, khiến lông mọc khắp trên mặt, tai, tay chân và lưng. Người nhà kể lại, khi sinh Supatra ra, mẹ cô đã suýt ngất đi khi nhìn thấy ngoại hình dị thường của con mình, bà hy vọng đó chỉ là lớp lông măng sơ sinh, chúng sẽ tự rụng và biến mất khi Supatra khôn lớn. Thế nhưng, bất chấp người mẹ tội nghiệp hết nước mắt cầu nguyện, đám lông vẫn mọc dài và rậm lên từng ngày. 

Khi Supatra được 2 tuổi, gia đình đã đồng ý để các bác sĩ sử dụng phương pháp điều trị bằng tia laser để loại bỏ lớp lông trên cơ thể. Tuy nhiên, các sợi lông sau đó lại mọc trở lại nhanh hơn và dày hơn. Các bác sĩ giải thích với gia đình, chứng rậm lông của Supatra là hội chứng hiếm gặp, hiện tại chỉ có 50 người trên thế giới mắc căn bệnh này. Đây còn gọi là “hội chứng người sói” bởi hệ thống lông phát triển mạnh khắp cơ thể, nhất là trên gương mặt khiến người mắc phải có ngoại hình giống như chó sói.

Ảnh chụp Supatra và các bạn năm 2010
Ảnh chụp Supatra và các bạn năm 2010

Điều khiến gia đình cảm thấy được an ủi duy nhất là Supatra lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Ngay từ bé, cô bé đã tỏ ra rất dễ hòa đồng, mặc dù ngoại hình khác biệt khiến cô bé gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Khi đi học, Supatra thường bị các bạn kỳ thị, trêu chọc, thậm chí nhiều phụ huynh không muốn cho con mình học và tiếp xúc với Supatra. Dù bị bạn bè đặt cho biệt danh “người sói” hay “mặt khỉ” nhưng Supatra vẫn vui vẻ, cho rằng đó chỉ là trò đùa không có ác ý.

Supatra tự tin, sôi nổi trong hoạt động thể thao
Supatra tự tin, sôi nổi trong hoạt động thể thao  

Khỏe khoắn, vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người, dần dà Supatra được bạn bè chấp nhận và quý mến. Càng lớn, Supatra ít bị trêu bạn bè chọc hơn và cũng đã quen với căn bệnh của mình. Như một lần Supatra tâm sự với báo giới, thú thật cô cũng từng có lúc rất mặc cảm, cảm thấy khó nhìn vì đám lông mọc dài khắp mặt, che tầm mắt của mình, Supatra từng ao ước chẳng cần mình phải xinh đẹp mà chỉ cần mình bình thường như người khác thì tuyệt vời biết mấy.

Nhưng rồi cô bé biết điều ao ước đó là không tưởng. Căn bệnh Supatra gặp phải khoa học trên thế giới cũng bó tay, vậy nên thay vì ủ rũ trách móc số phận, cô chấp nhận nó và còn thấy thích thú vì sự khác biệt của mình. 

Supatra và gia đình, ảnh chụp năm 2014
Supatra và gia đình, ảnh chụp năm 2014 

Năm 11 tuổi, Supatra trở thành nhân vật thu hút truyền thông khi sở hữu ngoại hình khác thường. Supatra trở nên nổi tiếng khi được tổ chức Kỷ lục Guinness trao danh hiệu “Cô bé lông rậm nhất thế giới”. 

Từ đó, Supatra luôn là nhân vật truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho nhiều người. Dù bị bắt nạt, cười nhạo, cô luôn mạnh mẽ vượt qua và quyết tâm không để ngoại hình quyết định số phận mình. “Tôi cảm thấy may mắn vì được gia đình nuôi dạy như mọi đứa trẻ khác, không thua kém ai. Nếu có thể lựa chọn từ khi sinh ra, không ai muốn có hình hài như thế này. Tuy nhiên, tôi cố gắng không nhìn vào khiếm khuyết của mình, mà biến nó thành sức mạnh. Bởi vì nó mà tôi là người đặc biệt”- Supatra trải lòng. 

Tự tin đón nhận tình yêu

Thông minh, chăm học, hiện Supatra đã 21 tuổi và đang là sinh viên Đại học Tangtrongchit Commercial ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ở trường Đại học, Supatra là cái tên nổi tiếng được bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ. Các sinh viên đã quen với hình ảnh nữ sinh “người sói” vui vẻ và thân thiện ở giảng đường.

Liệu có chàng trai nào dũng cảm yêu cô gái đầy lông lá này không nhỉ? Đó là câu hỏi khiến không ít người tò mò. Thật ngưỡng mộ Supatra vì cô không chỉ tự tin, học giỏi mà ngay trong cả chuyện yêu đương cũng rất giỏi. Hai năm trước, Supatra công khai yêu một chàng trai trên trang cá nhân. Thậm chí, cô tuyên bố sẽ kết hôn với người này. “Anh không chỉ là mối tình đầu, mà còn là tình yêu của đời em”. Thời gian đó, cô từng cạo hết lông mặt để có thể tự tin khi xuất hiện bên người yêu. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi người ta thấy Supatra có hành động này. Tuy nhiên, không lâu sau thì mối tình đó tan theo bong bóng. 

Năm 2018, Supatra xuất hiện với gương mặt cạo sạch lông và selfi cùng người bạn trai đầu tiên
Năm 2018, Supatra xuất hiện với gương mặt cạo sạch lông và selfi cùng người bạn trai đầu tiên 

Đầu năm 2020 này, Supatra công khai hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai mới kèm dòng chú thích: “Mừng kỷ niệm 5 tháng yêu. Em luôn yêu anh. Anh sẽ là người đàn ông tốt của em và chúng ta sẽ luôn bên nhau”.

Và Supatra tự tin "mặt mộc" chụp cùng người bạn trai mới
Và Supatra tự tin "mặt mộc" chụp cùng người bạn trai mới  

Bạn trai của Supatra cũng tỏ ra yêu thương và chiều chuộng bạn gái khi thường xuyên đăng ảnh cô lên trang cá nhân kèm những lời ngọt ngào. Vào ngày 1/4 mới đây, anh còn lãng mạn viết: “Tôi nghiện vợ rồi. Tôi không muốn rời xa cô ấy. Anh nhớ em”.

Còn hiện tại, cô nàng không ngại để gương mặt tự nhiên khi ở cùng bạn trai. Nhiều người cho rằng cô có lẽ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình nên không còn tự ti, e dè nữa.

Đọc thêm