Tomodachi Làng Mít - Khu nghỉ dưỡng thiên nhiên và nhịp đập xuyên không gian

(PLVN) - Được ví như một bán đảo nhỏ nằm quanh hồ Láng Hầu tọa lạc tại thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, cách trung tâm Hà Nội 40 km, Tomodachi Retreat (Làng Mít) là resort bình yên ẩn chứa những câu chuyện lay động trái tim. 
Tomodachi Làng Mít - Khu nghỉ dưỡng thiên nhiên và nhịp đập xuyên không gian

Tạo dựng lịch sử qua công trình kiến trúc

Công trình được xây dựng vào tháng 2/2018 – đi vào hoạt động 1/6/2019. Kiến trúc sư được chọn phải là người yêu nghệ thuật, có con mắt thẩm mỹ và phải hoá thân thành chủ đất mới có thể sáng tạo ra một nơi thật ấn tượng.

Cơ duyên đến khi chủ đầu tư gặp được kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào. Vừa thấy mảnh đất, kiến trúc sư đã đồng ý thiết kế công trình này. Lấy ý tưởng từ chủ đầu tư cùng với đỉnh cao sáng tạo chỉ hơn một năm công trình đã hoàn thành. 

Trái ngược với hình dung về sự xa xỉ thông thường, Làng Mít quan niệm thời của thứ xa xỉ đóng khung đã chết. Những kẻ ngồi trong các toà nhà cao tầng, những ô kính lấp loáng sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc bất tận của người đắm mình trong thiên nhiên, sống như một phần của thiên nhiên. “Khách của chúng tôi tìm kiếm một trải nghiệm độc đáo và chúng tôi biết rằng tính bền vững về môi trường và xã hội là một phần ngày càng tăng của trải nghiệm đó” – Quản lý resort chia sẻ.

Khu nghỉ dưỡng thiên nhiên Làng Mít nhìn từ trên cao.
Khu nghỉ dưỡng thiên nhiên Làng Mít nhìn từ trên cao. 

Làng Mít đã đi đúng hướng đi chung của thế giới: cái gì tự nhiên trả về cho tự nhiên. 7 villa và 3 biệt thự hướng view hồ đón trọn vẹn cái nắng và gió của vùng đất huyền thoại. Những thiết kế khai thác tối đa vị trí độc đáo lưng tựa cây cổ thụ, mặt hướng hồ, xung quanh bao bọc bởi cây cối đại thụ và hạn chế tối đa việc tác động đến cảnh quan cây cối ở khu vực này. Đó là tư thế chủ động của những người khai mở. Đâu đó cái thần thái vùng quê năm xưa đã trở lại, trong cách Làng Mít khẳng định mình trên những giải thưởng kiến trúc.

Làng Mít gắn liền với tuổi thơ – là nỗi trăn trở của chủ đầu tư
 Làng Mít gắn liền với tuổi thơ – là nỗi trăn trở của chủ đầu tư

Nhịp đập xuyên suốt thời gian và thời gian

Điểm nhấn sâu sắc tại Làng Mít là nhà thờ Mộc Hoa Đường – được thiết kế độc đáo như vòng tay ôm ấp, chở che của tình bạn, tình bằng hữu. Trong tiếng Nhật; Tomodachi có nghĩa là tình bạn, chủ đầu tư từng có thời gian sống và học tập tại Nhật nên thiết kế có dấu ấn của đất nước Mặc trời mọc. 

Nhà thờ được xây dựng rất kiên cố bằng gạch đất không nung, phía bên dưới bằng bê tông cốt thép, mái lợp bằng đá tự nhiên. Để tạo thêm sự gần gũi, thân thiện với môi trường – trần nhà được lợp bằng trúc.

Mái của ngôi chùa được nhìn rất đa dạng, từ xa như một tà áo kimono hay vạt áo quan họ mềm mại uốn quanh ôm lấy ngôi nhà của mẹ. 

Mộc Hoa Đường là dấu ấn đặc sắc nhất của Làng Mít.
 Mộc Hoa Đường là dấu ấn đặc sắc nhất của Làng Mít.
Ngoài Mộc Hoa Đường, nơi đây còn 7 căn vila mang tên của 7 loài cây và 3 ngôi biệt thự: Ngôi nhà của mẹ - đây là sự tri ân chủ đầu tư tặng cho người mẹ; Ngôi nhà bậc thang; Ngôi nhà đại biệt thự. Tất cả được xây dựng trên cơ sở như nhà sàn, để tạo ra sự thông thoáng đón luồng gió từ hồ đi lên. Và đặc biệt hơn nữa tránh năm nồm, thời tiết "dở chứng" và côn trùng.

Có thể nói, chủ đầu tư đã có phần tính toán rất kỹ lưỡng về môi trường cũng như tình yêu dành cho người Mẹ lớn lao biển trời nên đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế. Mỗi chi tiết nhỏ trong khu nghỉ dưỡng đều được chăm chút hài hòa với thiên nhiên.

Ngôi nhà bậc thang– như một chiếc giếng trời bên trong là lớp kính và đá rối. Những lá cọ kết thành bậc thang nhắc nhở mọi người: Ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua bằng những bậc thang leo lên phía trước. Kế bên nhà bậc thang là thư viện, đây là một không gian rộng lớn, yên tĩnh để thư giãn. Thư viện nối ra một ban công lớn, ôm trọn một góc Hồ Láng Hầu và cây mít cổ thụ trăm tuổi. 

Ngôi nhà của Mẹ.
Ngôi nhà của Mẹ.

Ngôi nhà của Mẹ- như một biểu tượng của sự vất vả với những năm tháng gánh mít đi chợ bán nuôi con. Ngôi nhà oằn lưng như một cây đòn gánh miền quê. Tất cả tình yêu thương của người con đặt vào ngôi nhà này, vì vậy nó đơn giản nhưng đầy tinh tế, tối giản nhưng đủ đầy. Nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ của người mẹ tần tảo nhưng ấm áp và hạnh phúc vì các con.

7 villa có tên 7 loài cây: villa cây hồng xiêm; villa cây bồ kết; villa cây ổi; villa cây chè xanh; villa cây mít; villa cây xoài; villa cây bưởi.

Những hình thù villa đều do cảm nhận của mỗi người, có du khách nhìn thành hình quả xoài, lại có du khách nhìn ra hình quả trám, quả mít... Dù là vậy, tất cả vẫn có những điểm chung đắt giá: mái lợp, gạch không nung và sự cách biệt với mặt đất.

Từ tên gọi cho đến không gian bên ngoài đều gần gũi, mang dấu ấn từ làng quê. Hẳn chúng ta đến đây đều chung cảm giác trở về quê hương nơi chúng ta “sinh ra từ làng”. 

Về làng với Tomodachi

Hơn cả một chốn nghỉ dưỡng, Làng Mít là một tác phẩm nghệ thuật. Ở đó, người ta bắt gặp cái hồn rất Việt trong mỗi chi tiết nhỏ, ở đó, con người được về với thiên nhiên - theo cách mà rất lâu rồi từ thành phố khói bụi ta vẫn ước ao.  

Hoà mình với tuổi thơ với Làng Mít.
 Hoà mình với tuổi thơ với Làng Mít.

Về với Làng Mít là về với thiên nhiên, sống chậm, ăn uống lành mạnh nên không có mâm cao cỗ đầy với các đặc sản xa hoa đắt tiền, sơn hào hải vị. Đồ uống là các loại nước ép từ quả tươi bón mùa. Các món ăn sẽ làm cơ thể bạn tự điều hoà theo mùa, giảm các tạp chất, mỡ thừa và chất béo. 

Nếu nói những ý tưởng của chủ đầu tư là sự phù phiếm, thì sự phù phiếm ấy đã trả cho Sơn Tây một khu nghỉ dưỡng giá trị đúng chất nhất. Và chủ đầu tư đã tìm được những người đồng điệu nhất về tư tưởng nhân văn, để tạo ra giá trị cao nhất cho Tomodachi.

 

Phần thưởng dành cho tình yêu và sự nỗ lực này là Tomodachi Retreat - Làng Mít giành giải nhất - được xướng tên trong hạng mục Kiến trúc xanh xanh Spec Go Green 2018 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

Đọc thêm