TP Hồ Chí Minh: Những ngày đầu giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 3 ngày sau khi TP HCM ban hành lệnh giãn cách, đó đây, vẫn còn những người dân chưa thực sự ý thức tầm quan trọng của việc tuân thủ giãn cách, tìm mọi cách để “lách” quy định, làm theo thói quen sinh hoạt hàng ngày.
TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu giãn cách tháng 7/2021.
TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu giãn cách tháng 7/2021.

Chuyện “dở khóc, dở cười” mùa giãn cách

Ngay ngày đầu tiên giãn cách, đã có không ít trường hợp người dân bị xử phạt vì những lý do “oái oăm”. Tại Công viên Gia Định, nhiều trường hợp đã bị xử lý vì có mặt tại đây tập thể dục.

Ông Trần V.T - một trong những người bị xử phạt phân bua: “Ngày nào tôi cũng ra ngoài này tập thể dục, tôi cứ tưởng giãn cách xã hội, công viên không tập trung đông người thì mình vẫn ra tập được để nâng cao sức đề kháng chống dịch bệnh chứ sao. Tôi nghĩ, cơ quan chức năng chỉ nên cảnh cáo cho những trường hợp đầu tiên vi phạm, sau đó hãy xử lý thẳng tay vì mới quá đôi khi người dân chưa hiểu hết được quy định”.

Tuy nhiên, lời giải thích này khó mà được chấp nhận bởi từ ngày trước giãn cách, Công viên Gia Định cùng một số công viên khác đã được tiến hành giăng dây, gắn nhiều bảng thông báo ngừng hoạt động ở những nơi dễ nhìn thấy. Lực lượng kiểm tra cũng cho biết, các trường hợp vi phạm do cố tình sẽ bị kiên quyết xử phạt chứ không nhắc nhở.

Tương tự, tại một số công viên khác trên địa bàn thành phố vẫn có không ít trường hợp người dân đến tập thể dục bị xử phạt. Mạng xã hội cũng xuất hiện video quay cảnh một nam thanh niên tập thể dục tại một công viên không đeo khẩu trang. Mặc dù cơ quan chức năng đến yêu cầu ngưng tập, đeo khẩu trang và về nhà, thanh niên này vẫn “phớt lờ”, lực lượng chức năng đã phải giăng dây chung quanh và tiến hành “cưỡng chế”. Nam thanh niên cũng đã bị xử phạt với mức phạt 4 triệu đồng.

Trong ba ngày đầu tiên giãn cách, có không ít người dân dường như vẫn “chưa quen” với cuộc sống giãn cách. Trong 3 ngày đầu, có hàng ngàn trường hợp vi phạm với số tiền phạt lên đến hàng tỉ đồng. Trong đó, có những trường hợp khó mà thông cảm được. Ví dụ như trường hợp ở quận Phú Nhuận, đi dạo ngoài đường không đeo khẩu trang; cửa hàng không thiết yếu mở cửa, khi cơ quan chức năng yêu cầu ngưng kinh doanh thì phản ứng. Có cả những trường hợp chống đối, xô xát với cơ quan chức năng.

Cộng đồng kêu gọi tuân thủ quy định, nâng cao ý thức

Bên cạnh đó, trong những ngày đầu, dù thành phố yêu cầu “chỉ ra đường với trường hợp thật cần thiết”, nhưng không ít người dân vẫn lưu thông… theo thói quen. Có những trường hợp người dân đi “dạo mát” trên các con đường, khi được lực lượng chức năng chặn xe kiểm tra đã đưa ra những lý do lạ lùng như đi từ quận 4 sang quận 10 chỉ để mua xúc xích, hoặc có người dân chạy xuyên hai đầu thành phố để cho chó ăn(!).

Tại điểm chốt chặn giao giữa các quận, nhiều người dân nài nỉ xin lực lượng chức năng “cho qua” với đủ lý do: đi mua hàng hóa, đi thăm người nhà, đi đổ xăng, gửi hàng, thậm chí đi làm, đi gặp khách hàng… Nhưng những trường hợp lý do “khơi khơi”, không xuất trình được giấy tờ xác nhận đều bị lực lượng ở chốt chặn từ chối. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng liên tục yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà cần mang theo giấy tờ tùy thân, vì trong 3 ngày đầu, rất phổ biến trường hợp người dân ra đường không mang giấy tờ tùy thân, nên ngay cả khi có giấy xác nhận thì cũng khó lòng chứng minh được mục đích di chuyển.

Mặc dù thành phố đã đưa ra danh mục ngành nghề thiết yếu được cho phép hoạt động trong dịch, nhưng đó đây vẫn có sự áp dụng khác nhau ở từng khu vực, từng quận. Nhiều người kinh doanh thắc mắc khi có khu vực, ngành nghề này chưa bị cấm, nhưng cũng khu vực khác lại không được cho phép hoạt động. Mới đây, chủ một doanh nghiệp kinh doanh hoa có tiếng ở TP HCM cũng lên tiếng đưa ra băn khoăn vì trước đó có dịch vụ hoa đám tang được cho phép tiếp tục kinh doanh, nhưng đến khi hoa nhập về số lượng hàng tấn lại không được phép cung cấp. Lý do là lượng shipper đến nhận hàng liên tục, khó thực hiện giãn cách…

Điều tương tự cũng xảy ra đối với hoạt động từ thiện, phát thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo, khi có địa phương được tạo điều kiện để thực hiện, có quận lại lúng túng chưa biết xử lý sao vì người nghèo tập trung khá đông.

Thời gian này, cộng đồng mạng cũng liên tục hưởng ứng lời kêu gọi ở nhà của thành phố. Không ít cư dân đã chia sẻ những hình ảnh lạc quan, tích cực về cuộc sống không ra đường, tự tạo niềm vui trong gia đình, kêu gọi mọi người cùng tuân thủ các quy định về giãn cách. Một người nổi tiếng trên mạng xã hội còn lên tiếng kêu gọi người dân nếu thấy khu vực nào có nhiều người tụ tập, thôn xóm có người xúm lại ăn nhậu, không tuân thủ “5K” thì nên chụp ảnh, báo cho chính quyền địa phương kịp thời xử lý.

Vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới hết thời điểm giãn cách. Ý thức hợp tác, sự cảm thông và chia sẻ của người dân là điều rất quan trọng, quyết định không nhỏ đến việc chúng ta có nhanh chóng vượt qua “cơn bão” lớn này hay không.

Đọc thêm