Trả giá bằng mạng sống vì đổi nghề từ buôn gỗ sang mua “hàng trắng”

(PLVN) - Đi buôn gỗ có lợi nhuận cao nhưng Giang không bằng lòng với những gì mình đang có. Để làm giàu Giang không từ mọi thủ đoạn trong đó sẵn sàng dấn thân vào con đường mua bán cả yến ma túy. Ngày hầu tòa, Giang đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, phải nuôi mẹ già tai biến để cầu xin được sống. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của Giang khiến đối tượng này phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Trả giá bằng mạng sống vì đổi nghề từ buôn gỗ sang mua “hàng trắng”

Buôn cả yến ma túy 

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Giang (60 tuổi) trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cùng 3 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nhìn vẻ ngoài lịch lãm, tri thức với đôi kính, không ai nghĩ Giang là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán hơn 14 kg ma túy ở xứ Nghệ. Thế nhưng, sức hút của những đồng tiền bất chính từ việc buôn cái chết trắng đã lôi kéo gã đàn ông này vào con đường phạm tội.

Nhiều năm trước, Hoàng Đình Giang được biết đến là người kinh doanh gỗ. Sinh ra ở xã miền núi của huyện Anh Sơn nên đối tượng này đã nhanh nhạy khi nắm bắt công việc này. Lợi nhuận mang lại từ nghề buôn gỗ đủ cho Giang nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, với tham vọng làm giàu, Giang không từ mọi thủ đoạn, sẵn sàng dấn thân vào con đường mua bán ma túy. Để thực hiện hành vi phi pháp ấy, Giang đã móc nối với đường các đồng phạm để thực hiện việc mua bán ma túy với số lượng cực lớn. Tuy nhiên, khi Giang chưa kịp bán đi số hàng khủng thì đã bị công an bắt giữ. 

Ngày hầu tòa, lúc đầu Giang quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi và trước những lời khai của các đồng phạm, Hoàng Đình Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai nhận, đầu tháng 11/2019, người đàn ông tên Xềnh gọi điện nói Giang mua ma túy. Xềnh thống nhất bán cho Giang giá 5.000USD/1 kg ma túy, 5.000USD/1 bánh heroin, 100USD/gói nhỏ ma túy. Sau đó, Giang trả trước cho Xềnh 15.000 USD tiền đặt cọc rồi chờ ngày có ma túy để lấy.

Ngày 18/11/2019, Hoàng Doanh Điệp (SN 1981, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) gặp Giang tại thị trấn Con Cuông để hỏi mua 2 kg ma túy với giá 300 triệu đồng nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Điệp trả cho Giang trước số tiền 258 triệu đồng. Thời điểm này vì còn thiếu tiền nên Giang chưa giao ma túy cho Điệp.

Bị cáo Hoàng Đình Giang (đeo kính thứ 2 từ phải sang) và các đồng phạm tại tòa
 Bị cáo Hoàng Đình Giang (đeo kính thứ 2 từ phải sang) và các đồng phạm tại tòa

3 ngày sau, Xềnh thông báo có ma túy nên Giang đưa thêm 250 triệu đồng và 37.000 USD. Nhận tiền xong, Xềnh đưa đến nhà Giang 9827,86g ma túy; 3751,74g heroin. Ngoài số ma túy nói trên, Xềnh còn cho Giang 2 gói ma túy có khối lượng 19,71g để bán và sử dụng. Đến ngày 22/11/2019, Giang cho Điệp 6,745g ma túy để sử dụng.

Do Điệp không có đồ để đựng số ma túy trên nên Nguyễn Công Cương (SN 1983, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lấy túi ni lông bọc phía ngoài bao thuốc, đưa cho Điệp cất giấu. Sau đó, Cương đòi lái xe về nhưng Điệp không đồng ý. Điệp bảo Cương bắt xe taxi về rồi một mình lái xe. Khi Điệp dừng xe để gói lại số ma túy Giang đưa thì bị công an bắt quả tang.

Thời điểm Cương định bắt taxi về thì Giang thuyết phục ở lại. Đến 4h ngày 23/11/2019, Giang gọi Cương dậy đi đến nhà Phạm Văn Ngọc (trú huyện Yên Thành). Giang muốn Cương đi cùng để xem chất lượng chiếc xe ô tô định mua của người quen Ngọc là Phạm Văn Hùng. Trước đó, Hùng và Ngọc trao đổi thống nhất sẽ gán chiếc xe để lấy 1 bánh heroin. Thỏa thuận xong, Ngọc thông báo với Giang tìm được 1 chiếc xe Lexus, chủ xe đòi đổi 1 bánh heroin tính tương đương 200 triệu đồng. Hùng giao chiếc ô tô trên cho Giang. Tuy nhiên, Hùng chưa nhận ma túy từ Giang.

Khoảng 14h20 phút ngày 23/11/2019, Công an huyện Yên Thành đến nhà Hùng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang và Cương. Thấy công an đến, Hùng vội vàng tẩu tán ma túy. Đây là số ma túy Hùng mua của người đàn ông tên Long (không rõ lai lịch) với giá 82 triệu đồng để bán lại kiếm lời. Hùng bị bắt cùng số tang vật trên. Sau đó, Cương và Giang cũng bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của Giang, công an thu giữ số lượng ma túy Giang mua của Xềnh trước đó.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa xét xử Giang cùng đồng phạm thu hút sự chú ý của dư luận. Khán phòng hôm ấy có khá đông người dân đến tham dự. Ngoài người thân của các bị cáo còn có bà con lối xóm đã bắt xe, vượt chặng đường dài để xuống tham dự phiên tòa buôn ma túy với khối lượng đặc biệt lớn. Có lẽ do biết trước mức án mà Giang sắp phải nhận nên người thân chỉ biết khóc mỗi khi tòa đề cập đến hành vi phạm tội của bị cáo Giang. 

Một người cháu đến tham dự tòa nói trong nước mắt, với số lượng ma túy như vậy, chúng tôi biết rõ mức án mà ông sắp phải nhận. Dù vậy, mỗi khi nhìn ông tôi lại đau buồn, lo lắng. 60 tuổi, đáng ra với nhiều người sẽ an nhàn bên vợ con, gia đình nhưng ông lại chọn đi con đường mà pháp luật nghiêm cấm. Pháp luật nghiêm minh nên chúng tôi giờ đành chấp nhận, chỉ có điều trăn trở là không hiểu vì sao ông lại chọn con đường như vậy.

Dù biết rõ mức án mà Giang sắp phải nhận nhưng khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Giang, nhiều người ngồi phía dưới đã rơi nước mắt. Những tiếng nức, sụt sịt cứ vang lên ở chốn pháp đình. Chỉ đến lúc này Giang mới tỏ ra ăn năn hối lỗi. Bị cáo đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình, sức khỏe yếu do bệnh tật lại phải nuôi mẹ già bị tai biến nên làm liều. Tuy nhiên, những lý do đó của bị cáo không làm thay đổi bản chất sự việc. Bởi việc bị cáo có khoản tiền lớn để mua ma túy thì không thể nói là khó khăn và việc mẹ bị cáo già yếu, đau ốm cũng không phải là động cơ bị cáo thực hiện hành vi phạm pháp. HĐXX cho rằng, bị cáo phạm tội vì lòng tham, hám lợi. 

Bị cáo Hoàng Đình Giang nhận mức án tử hình
 Bị cáo Hoàng Đình Giang nhận mức án tử hình

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin một cơ hội sống để được có thể trở về với gia đình, người thân. Tuy nhiên với lượng ma túy đặc biệt lớn, Hoàng Đình Giang bị tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tòa cũng tuyên phạt Hoàng Doanh Điệp 20 năm tù về tội Mua bán trái pháp chất ma túy, 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (tổng hình phạt 26 năm tù); Phạm Văn Hùng 18 năm tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Công Cương 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Như biết trước mức án mà mình phải nhận cho hành vi buôn ma túy với số lượng đặc biệt lớn, Giang tỏ ra điểm tĩnh sau khi tòa tuyên án. Trước khi ra về, bị cáo vẫn kịp quay xuống ra hiệu chào người thân. Riêng đối với người thân của bị cáo, bản án tử hình của bị cáo Giang khiến họ rơi nước mắt, đau đớn. Nhưng đó là cái giá mà những kẻ chuyên gieo “cái chết trắng” cho người khác và xã hội ắt phải nhận. Đây không phải là bải học riêng của bị cáo mà còn là cho những ai đang có ý định kiếm tiền từ việc buôn bán ma túy.

Đọc thêm