Trắng tay vì "đầu cơ nghiệp" bị thảm sát

Anh Nguyễn Trọng Vững (SN 1980, đội viên đội sản xuất số hai, Tổng đội TNXP 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã phải rất vất vả để xây dựng được một trang trại hàng ngàn mét vuông, đàn trâu tám con khỏe mạnh . Vậy mà chỉ trong một đêm, đàn trâu của anh đã bị kẻ gian giết hại. Toàn bộ vốn liếng anh dành dụm hơn chục năm đã trôi xuống sông xuống bể.

Lên vùng miền núi xã Thanh Thủy lập nghiệp cách đây 10 năm với hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Trọng Vững (SN 1980, đội viên đội sản xuất số hai, Tổng đội TNXP 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã phải rất vất vả để xây dựng được một trang trại hàng ngàn mét vuông, đàn trâu tám con khỏe mạnh . Vậy mà chỉ trong một đêm, đàn trâu của anh đã bị kẻ gian giết hại. Toàn bộ vốn liếng anh dành dụm hơn chục năm đã trôi xuống sông xuống bể.

Anh Vững và chuồng trâu bỏ không
Anh Vững và chuồng trâu bỏ không

Thảm sát đàn trâu trong một đêm

Sáng ngày 18/8, như thường lệ anh Vững ra chuồng để đưa trâu đi thả. Nhưng khi anh vừa bước vào thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt. Tám con trâu của anh máu me đầy mình, trong đó một con đã chết, bảy con còn lại bị thương rất nặng. Hai ngày sau, sáu con trâu khác cũng lần lượt chết, anh chỉ còn lại duy nhất một con trâu “sống dở chết dở” thay vì đàn trâu đông đúc như trước kia.

Anh Vững kể, anh vừa mổ thịt những con trâu chết để bán, vừa không cầm nổi nước mắt. Vì thương cho hoàn cảnh của anh nên những người dân trong làng, không ai bảo ai, đều đến mua mỗi nhà vài kg thịt để giúp đỡ.

Anh Vững nhẩm tính: “Hiện tại giá mỗi con trâu khỏe mạnh cũng phải từ 30 đến 40 triệu đồng, nhưng những con trâu bị chết của tôi phải bán đổ bán tháo, được chưa đầy 10 triệu đồng mỗi con. Tổng thiệt hại sau khi đàn trâu của tôi bị giết khoảng hơn 150 triệu đồng”.

Mấy ngày vừa qua vì quá sốc nên anh Vững trở nên chán nản, lúc nào cũng ngồi bần thần, người gầy rộc hẳn đi. Anh cho biết: “Chiều ngày 17/8, tôi dắt 8 con trâu từ bãi cỏ gần nhà về nhốt vào chuồng và đóng chốt cẩn thận. Sau khi ăn cơm tối xong tôi đến nhà một người hàng xóm chơi, đến 21h thì về nhà, kiểm tra chuồng trâu rồi đóng cửa ngõ cẩn thận.

Sáng hôm sau, khoảng 6h30’, tôi ra chuồng trâu thì vô cùng choáng váng vì thấy 8 con trâu bị người ta đâm chém, nằm la liệt với những vết thương nham nhở khắp mình. Máu chảy lênh láng khắp chuồng, một con thì nằm chết cứng, bảy con còn lại có con vẫn còn kêu được nho nhỏ”.

Anh Vững cho biết thêm: “Bình thường tôi ngủ rất tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ là tôi tỉnh dậy ngay, vậy mà không hiểu vì sao đêm hôm đó cả đàn trâu bị đâm chém mà tôi không hề biết gì cả”. Người thanh niên cho rằng có lẽ mình đã bị kẻ gian bỏ thuốc mê nên ngủ không hay biết gì.

Anh Vững xót xa: “Nếu ai đó muốn gây chuyện với tôi thì cũng chỉ đâm chết một hai con, nhưng đằng này chúng lại cố tình đâm chết cả đàn trâu. Có lẽ hung thủ muốn tôi phải “khuynh gia bại sản” mới vừa lòng.

Mất đàn trâu coi như toàn bộ vốn liếng của tôi cũng đổ xuống sông xuống biển rồi. Phải vất vả lắm tôi mới gây dựng được chút vốn như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát tất cả đã mất hết”.

Anh Vững tâm sự quê anh vốn ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Lớn lên anh đi bộ đội, đến năm 2003 thì xuất ngũ. Về quê cuộc sống khó khăn lại không có nghề nghiệp nên anh xin phép gia đình lên khu vực rừng núi ở xã Thanh Thủy khai hoang làm kinh tế.

Anh Vững trở thành đội viên của tổng đội TNXP 5, được cấp 4 ha đất để làm kinh tế. Một năm sau, người thanh niên vay ngân hàng 30 triệu đồng mua một con trâu về nuôi. Nhờ anh Vững “mát tay” chăm sóc, nên từ một chú trâu, dần dần, đàn trâu sinh sôi nảy nở lên thành 8 con.

Đàn trâu hiền lành, vừa hứa hẹn nguồn tiền lớn khi bán đi, vừa là bầu bạn với anh nông dân nơi “rừng xanh núi đỏ”. Người dân địa phương đã tưởng cuộc sống của chàng trai chăm chỉ, hiền lành này sẽ bớt vất vả, nào ngờ…

Lời đe dọa: “Không hại người được thì hại vật”

Tại địa phương, anh Vững được mọi người đánh giá là một thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn. Mười năm trước, vùng núi Thanh Thủy vô cùng hoang sơ, cây cối rậm rạp, anh Vững là một trong những người đầu tiên tới đây phát hoang, cải tạo khu đất rộng để trồng chè và cây ăn quả.

Bố mẹ anh Thanh niên xung phong lên thăm con trai thấy con trai lao động vất vả nơi rừng thiêng nước độc, đã nhất quyết bắt anh về nhà. Nhưng người thanh niên giàu nghị lực không chịu mà vẫn cố bám trụ nơi vùng đất mới.

Những người hàng xóm đều tỏ ra rất thương chàng trai “đã nghèo còn gặp cái eo”. Bà Lê Thị Bình (40 tuổi), một người hàng xóm của anh Vững kể:

“Sau khi nghe tin đàn trâu nhà chú Vững bị sát hại, vợ chồng tôi liền sang xem thì thấy cảnh tượng thật bi đát, cả chuồng trâu máu me lênh láng. Nhìn cảnh đó ai cũng phải rớt nước mắt, lũ trâu có tội tình gì mà chúng lại nhẫn tâm như vậy chứ? Đối với người nông dân, con trâu là “đầu cơ nghiệp”, vì vậy mất đàn trâu là chú Vững trắng tay rồi còn gì?”.

Ông Nguyễn Hữu Vân, xóm trưởng nơi anh Vững sống thì nói: “Vì nơi đây là vùng rừng núi hẻo lánh, dân cư sống thưa thớt nên không ai biết được hung thủ sát hại đàn trâu lúc nào. Ngoài ra, khi bị đau con trâu cũng không thể rống to như bò được, do vậy mà những hộ dân gần nhà anh Vững không biết được sự việc để ngăn chặn.

Đây là vùng miền núi, lại giáp với biên giới, nên khi sự việc xảy ra dân làng rất lo sợ. Giờ đây mọi người đều mong cơ quan công an sớm tìm được hung thủ để trấn an dư luận, giúp người dân yên tâm làm ăn”.

Trả lời về những nghi vấn xung quanh vụ đàn trâu bị giết, anh Vững cho biết, gần đây mình có mâu thuẫn với một người ở lâm trường Thanh Chương. Cách đây mấy tháng, người này từng đưa theo hai người bạn đến nhà đón đánh anh Vững.

Trong lúc xô xát, anh Vững cầm dao phòng vệ và không may làm cho anh này bị thương nhẹ. Sau đó công an đã mời tất cả về trụ sở giải quyết. Anh Vững cũng thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho nạn nhân.

Tuy nhiên không hiểu vì sao thời gian gần đây thanh niên đó thường xuyên đến nhà đòi anh Vững phải đền bù thêm tiền cho mình. Người thanh niên đó còn nhiều lần kéo người đến đe dọa anh Vững nếu không chịu đưa tiền thì chúng sẽ “Hại người hoặc hại vật”.

“Tuy nghi ngờ nhưng tôi không dám khẳng định chắc chắn người này là thủ phạm giết hại đàn trâu của mình. Bởi bản thân tôi cũng không có bằng chứng cụ thể nào. Mọi việc đành để cơ quan công an điều tra rõ ràng”, anh Vững chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ hủy hoại tài sản lớn ở xã Thanh Thủy, vì vậy vụ việc khiến người dân vô cùng hoang mang, lo sợ. Hầu hết người dân địa phương đều mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm và trừng trị một cách thích đáng.

Ông Nguyễn Văn Luật, Công an viên xã Thanh Thủy cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu. Nhận thấy vụ việc rất nghiêm trọng nên chúng tôi liền báo cáo với công an huyện xử lí. Hiện tại công an vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm đưa hung thủ ra trước pháp luật”.

Theo Xa lộ pháp luật

Đọc thêm