Trước lễ tưởng niệm 23.000 người mất vì COVID-19: Cư dân mạng thành kính chia buồn, động viên nhau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người lặng đi, tỏ lòng thành kính đối với nạn nhân không may bị COVID-19 cướp đi sự sống, đồng thời động viên nhau cùng kiên cường chống lại dịch bệnh.
Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trong một bài đăng "Tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân mất vì COVID-19", P.T.M.T đã để lại dòng comment khiến ai cũng xót thương: "Trong số đấy có mẹ của mình".

Dù không quen biết nhưng nhiều người đồng cảm với T, để lại những lời an ủi, động viên.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

COVID-19 không tha một ai, nó tác động đến mọi vùng, miền Tổ quốc. Hầu hết những người mất vì COVID đều phải chịu đau đớn, ra đi mà không có người thân ở bên cạnh, thậm chí không được an táng chu toàn theo phong tục tập quán.

"Đến thời điểm này, nhìn gia đình vẫn đầy đủ thành viên bình an là hạnh phúc nhiều rồi. Cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng bộ đội công an, tình nguyện viên... những người đã không quản ngại ngày đêm bảo vệ an toàn cho người dân và giành giật sự sống cho các bệnh nhân mắc COVID. Cầu chúc cho đất nước chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này", một tài khoản có tên Lặng Thầm chia sẻ.

"Chia buồn cùng tất cả mọi người có người thân mất. Chỉ mong dịch sớm hết để không còn nghe những tin đau buồn như vậy nữa".

"Thành tâm chia buồn tới gia đình những nạn nhân bị mất bởi COVID. Cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ, công an quân đội, lực lượng tuyến đầu đã ngày đêm giữ an toàn cho nhân dân. Mong đại dịch sớm qua và bình yên trở lại với mọi người".

"Chỉ vỏn vẹn có mấy tháng thôi mà con số mất mát quá kinh khủng. Năm nay chỉ mong hết năm vẫn khoẻ mạnh, trong nhà vẫn đầy đủ người thân là thấy mình may mắn hơn nhiều người rồi. Chúc cho đất nước sớm qua đại dịch".

Điều con người sợ nhất vẫn là sự chia ly. Vậy nên trước đại dịch, chỉ mong gia đình luôn bình yên, mạnh khỏe.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Theo số liệu cập nhật ngày 17/11, trong đợt bùng phát dịch vừa qua, TP HCM là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, trên 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi do dịch, trong đó 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ sơ sinh mất mẹ khi vừa chào đời. Hơn 400 người cao tuổi có con, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mất do COVID-19.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con mất cha mẹ trở thành trẻ mồ côi, khung cảnh bi ai đau lòng.

Trước lễ tưởng niệm 23.000 nạn nhân mất vì COVID-19, nhiều tỉnh/thành đã tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí từ 20 đến 21h hôm nay, 19/11. Lễ tưởng niệm như mang một thông điệp: Đại dịch thật đáng sợ và cuộc sống này đáng quý.

Trong cuộc chiến chống COVID-19 đầy cam go này, ý thức của mỗi người trong công tác phòng, chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở nơi công cộng, tham gia tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 là cách mà mỗi người chúng ta có thể làm để bảo vệ bản thân, người thân và cả cộng đồng.

20h30 hôm nay (19/11) diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19 tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1) và các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP HCM); tại điểm cầu Hà Nội tổ chức tại Công viên Thống Nhất và được trực tiếp trên truyền hình.

Mục đích của buổi lễ nhằm tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.

Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19; khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm