Uẩn khúc vụ án chủ thầu xây dựng đâm người tình 10 nhát dao từ mâu thuẫn bộc phát?

(PLVN) - Gã chủ thầu xây dựng thủ mang theo dao đâm người tình 10 nhát để cướp tài sản rồi vùi xác nạn nhân phi tang trước khi bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra hắn khai nhận gây án do mâu thuẫn bột phát khiến dư luận hồ nghi về động cơ khác.


Đối tượng Nguyễn Phước Châu tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Phước Châu tại cơ quan điều tra

Thủ sẵn dao, đâm người tình hơn 10 nhát

 Sáng 26/11, một người dân ở thôn 6 (xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đông) đi làm vườn đã phát hiện thi thể nữ giới đã phân hủy nên lập tức báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), mất tích từ đầu  tháng 10/2019 cùng chiếc xe máy. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy mạnh nhưng dấu tích để lại cho thấy đây là dấu hiệu vụ án mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm của vụ án là Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ xã Châu Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) là người từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tập trung vào hành tung và khẩn trương xác định nơi ở hiện tại của Châu.

Đến 2h30 sáng 28/11, lực lượng công an đã bắt giữ Châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại một đìa tôm thuộc xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông), cách hiện trường vụ án khoảng 300km.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân 

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận, y đã có vợ và 2 con. Cách đây 3 năm, y từ tỉnh Tiền Giang đến huyện Di Linh làm thuê cho một số hộ dân tại xã Tân Lâm. Sau đó, y đến phường Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) thuê phòng trọ ở và làm chủ thầu xây dựng.

Tại TP Bảo Lộc, Châu quen biết và có tình cảm với chị Giao. Ngày 12/10, chị Giao cùng y đi xe máy đến xã Tân Lâm hỏi mua đất. Khi đến nơi, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau đó, y đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm hơn 10 nhát tước đoạt mạng sống của chị Giao.

Sau khi ra tay sát hại chị Giao, Châu đưa thi thể nạn nhân vào vườn cà phê cách khu dân cư khoảng 1km chôn lấp sơ sài nhằm phi tang. Sau đó, y lấy chiếc xe máy cùng một số đồ trang sức trên người trị Giao mang bán và về quê lẩn trốn.

Động cơ gây án không bột phát?

Theo tìm hiểu đã lập gia đình, có 3 người con nhưng hiện đang sống ly thân chồng. Chị V.H.Q. (người thân bên chồng chị Giao) cho biết, chồng của chị làm công nhân ở mỏ đá, còn chị làm rẫy cà phê của gia đình.

Chị Giao là người hòa đồng, cũng là người thích văn nghệ, hay giao lưu hát hò với bạn bè. Chị Giao có dùng mạng xã hội facebook và thường xuyên cập nhật thông tin lên trang cá nhân. Do đó, chị Q. nhận định, có thể chị giao quen với hung thủ qua mạng xã hội.

“Gia đình không biết Châu là ai. Từ trước đến nay, chúng tôi cũng chưa gặp Châu bao giờ, cũng không thấy 2 người họ đi cùng nhau. Do đó, mối quan hệ của họ, gia đình không biết. Tôi nghĩ hung thủ giết người là có chủ đích từ trước chứ không ai mang sẵn dao đi rồi xảy ra mâu thuẫn là giết người”, chị Q. nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời truy tìm tang chứng, vật chứng của vụ án.

Đọc thêm