Ước mơ dang dở của nữ sinh lao vào cứu cha

(PLO) - Chỉ còn gần 1 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học sẽ diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Dung (học sinh lớp 12 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng) đã phải dừng lại trước ngưỡng cửa mong đợi cả đời học trò. 
Dung đang được sự chăm sóc của người thân
Dung đang được sự chăm sóc của người thân

Mất đôi chân vì lao vào cứu cha bị điện giật

Câu chuyện nghiệt ngã bắt đầu vào ngày 3/1/2016, tại thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Khi đó, bố Dung là ông Nguyễn Khắc Vượng (45 tuổi) và mẹ Dung là bà Vũ Thị Nhưng (43 tuổi) thuê thợ sơn căn nhà để đón ngày tết cổ truyền của dân tộc.

 Khi dọn đồ, người thợ sơn vô tình để chiếc thang nhôm chạm vào đường dây điện trung thế chạy qua ngôi nhà và bị giật. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Vượng hoảng hốt lao vào cứu nhưng bị điện hút vào. Khi đó, Dung nghe tiếng động lạ, chạy lên,  lao vào để cứu bố,  và bị điện giật hất văng ra xa. Bố Dung và người thợ sơn bị điện giật cháy đen và chết ngay tại chỗ. Dung thì đã bị giật cháy đôi chân và có một số vết bỏng trên lưng. 

Theo lời kể của mẹ Dung, “Khi Dung bị điện giật ở bệnh viện, bố Dung thì mất tôi không còn tỉnh táo được nữa, vô cùng suy sụp. Mọi người đều dự đoán nếu có cứu được Dung, cũng không biết sau này cháu có nhớ gì không hay sống như người thực vật. Tôi vô cùng hoang mang, nhưng vẫn cố gắng cứu chữa đến cùng cho con, nó là tình yêu, là niềm hy vọng sống của tôi”.

 Ngày Dung ra viện ai cũng nói rằng đó thực sự là một kỳ tích, một kì tích cho cô gái vô cùng kiên cường, mạnh mẽ, chiến đấu với nỗi đau, bệnh tật để trở về với gia đình, trong vòng tay mẹ.

Cô gái hiếu thảo

Dung vốn là một cô gái rất chăm ngoan, hiếu thảo với bố mẹ, em là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Theo lời kể của bà ngoại Dung và bạn bè thì Dung rất được mọi người yêu quý, xóm làng ai cũng thương em. 11 năm liền đi học Dung luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện. 

11 năm học Dung luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi
11 năm học Dung luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi

Bà ngoại Dung chia sẻ: “Dung nó ngoan lắm, xóm làng ai cũng yêu quý. Từ nhỏ đến giờ nó chưa khiến bố mẹ buồn, nó luôn là niềm tự hào của gia đình. Từ khi Dung bị tai nạn hàng xóm xa gần đến thăm ai cũng thương xót.”

Cô Đào Thị Hương (giáo viên môn Tiếng Anh, trường THPT Kiến Thụy) giáo viên chủ nhiệm của Dung cho biết: “Trong lớp Dung là một học sinh rất ngoan, em luôn chăm chỉ học hành và là một học sinh giỏi. Dung cũng rất hòa đồng với các bạn cùng lớp nên được thầy cô và các bạn quý mến. 

Tôi chỉ mong rằng Dung sẽ mạnh mẽ vượt qua thử thách này. Bên cạnh em còn có gia đình, bạn bè, thầy cô, nhà trường luôn chào đón em. Dung rất kiên cường, tôi tin rằng Dung sẽ chiến thắng số phận của mình. Dung là tấm gương sáng, đáng để học tập và noi theo” 

Dang dở ước mơ ngành y

Từ nhỏ ước mơ của Dung là trở thành bác sĩ, thi vào trường Đại học Y Hà Nội. Thế nhưng, tất cả niềm tin, hy vọng của em đã bị dập tắt bởi tai nạn nghiệt ngã.

Khi tôi hỏi ước mơ của em là gì. Dung chia sẻ: “Trước đây, em mơ ước được trở thành bác sĩ, em đã rất cố gắng học thật tốt để có thể thực hiện ước mơ ấy. Nhưng bây giờ em chỉ mơ ước được tiếp tục đến trường hoàn thành xong chương trình THPT, được đi thi tốt nghiệp, thi đại học”.

Nén những giọt nước mắt, mẹ Dung chia sẻ: “Mỗi lần nhìn thấy bạn Dung đi học qua là tôi lại rơi nước mắt, thương cho con mình. Nó là đứa con ngoan, học giỏi, nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này. Tôi chỉ mong rằng Dung luôn mạnh mẽ, kiên cường như con đã từng làm, đã từng chiến thắng cái chết để trở về bên tôi”./.

Đọc thêm