Vệ sinh giếng, 2 người chết ngạt

Xuống giếng để vệ sinh, một người đàn ông bị ngộp thở, ngất tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu, 2 người hàng xóm chạy đến cứu cũng ngất lịm. Trong 3 người đưa đi cấp cứu đã có 2 người tử vong.

Xuống giếng để vệ sinh, một người đàn ông bị ngộp thở, ngất tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu, 2 người hàng xóm chạy đến cứu cũng ngất lịm. Trong 3 người đưa đi cấp cứu đã có 2 người tử vong.

Vụ việc xảy ra sáng nay tại nhà ông Nguyễn Thành Công (66 tuổi, trú thôn Lương Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Ông Công xuống giếng phía sau nhà để vớt lá cây, vệ sinh giếng lấy nước sạch sử dụng. Khi vừa xuống gần đến đáy giếng, ông Công bị ngộp thở, ngất tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của con gái ông Công, ông Phạm Ngọc Dũng (43 tuổi, hàng xóm) và ông Phạm Ngọc Thái (34 tuổi, em ông Dũng) xuống giếng cứu người cũng bị ngộp thở, ngất xỉu.

Ông Nguyễn Sinh (39 tuổi) chạy đến đưa 3 người bị nạn lên và người dân chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Công và ông Dũng tử vong trên đến đến bệnh viện. Ông Thái đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Còn ông Sinh cũng thấy khó thở và được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Diên Khánh kiểm tra.

Nhiều khả năng do giếng có nhiều lá cây để lâu ngày, khí mê tan tích tụ, dẫn đến tai nạn trên.

L.Vân

Đọc thêm