Vết trượt dài của thầy giáo tương lai sau khi dính vào ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng Tươi vẫn được cha mẹ lo cho ăn học tới nơi, tới chốn. Tuy nhiên, khi rời xa cha mẹ để theo đuổi con đường sư phạm để trở thành thầy giáo tương lai, Tươi đã phụ công lao của đấng sinh thành, để rồi trượt dài trên con đường lầm lỗi sau vấp ngã đầu đời.
Vết trượt dài của thầy giáo tương lai sau khi dính vào ma túy

Đánh mất tương lai vì ma túy

Lò Văn Tươi sinh ra và lớn lên ở xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) – một xã vùng sâu, vùng xa và hẻo lánh của huyện miền núi Tuần Giáo. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh để lo cho con cái biết được cái chữ, văn hóa.

Cũng như nhiều gia đình khác trong Bản, dù nghèo khó nhưng bố mẹ Lò Văn Tươi vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu để lo cho 6 đứa con của mình được ăn học. Sau những tháng ngày “dùi mài kinh sử”, Tươi đã thi đỗ vào một trường sư phạm để trở thành thầy giáo trong tương lai.

Quá trình theo học đại học, Tươi vô tình bị đám bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo, dính vào ma túy lúc nào chẳng hay, nghiệp đèn sách cùng ước mơ làm thầy giáo chấm dứt từ đó. 

Sau vấp ngã đầu đời, Tươi cũng cố gắng làm lại,Tươi đã lấy vợ, sinh con, sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng dù cố gắng song Tươi cũng không thoát khỏi ma túy, để rồi trượt dài trên con đường lầm lỗi.

Không nghề nghiệp, để có tiền nuôi sống bản thân và mua ma túy, Tươi đã trộm cắp vặt của người khác. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, Tươi bị TAND thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2018, Tươi tiếp tục bị TAND quận Đống Đa (TP Hà Nội) tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 1/4/2019, Tươi được ra trại, trở về địa phương sinh sống. Qua bạn bè xã hội, Tươi biết đối tượng Lý Mèo – người Điện Biên là người bán ma túy. Tươi không biết địa chỉ cụ thể của Lý Mèo, chỉ biết Lý Mèo dùng số điện thoại 0915699429 vì Tươi hay liên hệ với người đàn ông này để mua Heroin về sử dụng.

Ngày 15/9/2020, Lý Mèo gọi cho Tươi hẹn gặp tại khu vực huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Tại đây, Lý Mèo thuê Tươi vận chuyển 2 bánh Heroin xuống Hà Nội, tiền công là 20 triệu đồng. Dù biết ma túy là hàng cấm song Tươi vẫn nhận lời.

Khoảng 7 giờ sáng 15/9/2020, Tươi nhận 2 bánh Heroin từ Lý Mèo và số điện thoại của người phụ nữ tên Kim Anh (khoảng gần 50 tuổi) – đầu mối nhận ma túy tại Hà Nội cùng 10 triệu đồng tiền công. Lý Mèo nói khi nào giao “hàng” cho Kim Anh, sẽ nhận nốt số tiền công còn lại.

Theo cáo trạng, trước khi mang Heroin xuống Hà Nội, Tươi đã liên lạc với Kim Anh và được chỉ dẫn đến gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau đó, Tươi bắt xe khách đi từ huyện Tuần Giáo (Điện Biên) xuống Hà Nội. 

Khoảng 6 giờ ngày 16/9/2020, Tươi về đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội). Tại đây, Tươi bắt taxi đến thuê phòng nghỉ ở khách sạn Ruby (ngõ 167 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến khoảng 18 giờ 42 phút cùng ngày, Tươi gọi điện cho Kim Anh. Qua điện thoại, Tươi được Kim Anh chỉ dẫn mang ma túy đến phố Bùi Ngọc Dương (quận Hai Bà Trưng). 

Kết thúc cuộc gọi, Tươi lấy đồ đạc, xuống lễ tân trả phòng để đến điểm hẹn gặp Kim Anh. Khi đang cầm theo ma túy đứng đợi taxi trước cửa khách sạn, Tươi bị Tổ công tác Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Tươi có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ trong túi đeo chéo màu đen trước ngực của Tươi có 2 bánh chất bột màu trắng. Công an phường Đại Kim đã đưa Lò Văn Tươi cùng toàn bộ vật chứng về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ.

Cha oanh liệt, con thất bại

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Tươi khai do nghiện ma túy và không có công việc ổn định, qua bạn bè xã hội, Tươi quen biết đối tượng tên Lý Mèo (người Điện Biên). Theo Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội, 2 bánh chất bột màu trắng thu giữ của Tươi đều là ma túy loại Heroin có tổng khối lượng 646,920 gam. Do đó, Tươi bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 

Ngày 31/5/2021, Lò Văn Tươi bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Do dịch bệnh Covid-19 và do cha mẹ đã già yếu, vợ phải chăm sóc hai con nhỏ lại ở xa nên không thể xuống tham dự phiên tòa, động viên Tươi cố gắng cải tạo. Tuy nhiên, khi phiên tòa gần kết thúc, hai cô cháu gái của Tươi đã có mặt tại tòa để nhắn nhủ, động viên Tươi.

Theo ghi nhận của phóng viên, quá trình xét xử, bị cáo Tươi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, trong quá trình điều tra, sau khi nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, Tươi đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, góp phần trợ giúp Cơ quan điều tra sớm làm rõ sự thật, kết thúc vụ án. Do đó, Tươi được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải.

Quá trình khai báo, Tươi cũng không nhắc tới gia đình, nhắc tới người cha oanh liệt của mình. Tuy nhiên, theo lời của luật sư Nguyễn Thị Thủy – luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo Tươi, gia đình Tươi có truyền thống cách mạng. Khi đất nước có chiến tranh, bố đẻ Tươi là ông Lò Văn Hội đã lên hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông được tặng Huy chương kháng chiến Hạng Nhì. 

“Ông Hội còn xung phong ra nhập quân tình nguyện sang giúp nước bạn Lào chiến đấu chống quân xâm lược, giúp nhà nước Việt Nam nâng cao tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào”, luật sư Thủy nói và cho biết với những công lao đó ông Lò Văn Hội đã được Chính phủ Lào tặng thưởng Huy chương kháng chiến do Thủ tướng Lào ký.

Cha Tươi oanh liệt là vậy nhưng Tươi lại là đứa con thất bại. Thất bại trong học hành, thất bại trong vai trò làm con, làm cha. Bởi Tươi đã không báo hiếu được cho cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi họ về già. Theo lời luật sư bào chữa cho Tươi, bị cáo là con trai duy nhất và là lao động chính của gia đình. Bởi cha mẹ Tươi nay đã già yếu, chị em gái đi lấy chồng xa  nên Tươi là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc bố mẹ khi tuổi già… Bên cạnh đó, các con của Tươi còn nhỏ, cần sự chăm sóc của người cha… nhưng Tươi đã không làm tròn được trách nhiệm của mình.

Với hành vi trên, Tươi bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến việc độc quyền quản lý của nhà nước đối với các chất về ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo còn là nguyên nhân và điều kiện phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác.

Liên quan tới vụ án, đối với Lý Mèo, do Tươi khai không rõ tên, tuổi, địa chị cụ thể nên không có căn cứ xác minh, làm rõ. Xác minh số điện thoại của Lý Mèo, chủ thuê bao tên Lường Văn Túng (ở huyện Mường Ảng, Điện Biên). Anh Túng khai không sử dụng số điện thoại trên, không biết ai là Lý Mèo, Lò Văn Tươi. 

Đối với người phụ nữ tên Kim Anh là người nhận ma túy của Tươi ở Hà Nội, qua rà soát tại phố Bùi Ngọc Dương (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), không có ai tên Kim Anh, khoảng gần 50 tuổi nhưng xác định có Phạm Kim Anh (SN 1974, ở số 56 Bùi Ngọc Dương). Hiện Phạm Kim Anh không có mặt ở địa phương nên chưa triệu tập, ghi lời khai làm rõ được. Gia đình Phạm Kim Anh không xác định được số điện thoại của Phạm Kim Anh đã sử dụng… Do đó, ngày 2/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách tài liệu đối với đối tượng Phạm Kim Anh, Lý Mèo và Kim Anh để điều tra, xử lý sau.

Đọc thêm